Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Những thành viên đầu tiên của Sài Gòn Xanh
LÀM CHUYỆN “KHÔNG GIỐNG AI”
Sài Gòn Xanh là nhóm các bạn trẻ làm tình nguyện, cùng nhau tổ chức dọn dẹp các kênh rạch bị ô nhiễm. Đều đặn ba lần một tuần, những thành viên lại “xông pha” thu dọn rác ở các kênh rạch khắp TP.HCM. Trong một lần xem qua clip của nhóm tình nguyện Padawara ở Indonesia chuyên dọn dẹp đường phố, anh Nguyễn Lương Ngọc (27 tuổi, trưởng nhóm Sài Gòn Xanh) nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm tương tự để dọn dẹp cho kênh rạch ở Việt Nam và Sài Gòn Xanh đã ra đời.

Mọi người không ngại trầm mình dưới làn nước đen
Ngoài anh Lương Ngọc, những thành viên còn lại của Sài Gòn Xanh chủ yếu là các bạn trẻ gen Z. Cứ đi đường, thành viên nào thấy ở đâu ô nhiễm sẽ dùng điện thoại quay lại, khảo sát trước sau đó lên kế hoạch, thời gian đi xử lí. Điểm dọn dẹp đầu tiên của nhóm là bờ sông Sài Gòn khu vực bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh).
Lúc mới bắt đầu, Sài Gòn Xanh chỉ có năm thành viên, sau ba tháng số lượng “thần dân” của nhóm đã tăng lên 20 người, đa phần đều là gen Z, thậm chí có cả người nước ngoài. Chính vì vậy, nhóm thường tranh thủ hoạt động vào 6 giờ sáng để tránh ảnh hưởng đến việc học, việc làm của các thành viên. Dù khá bận rộn, Ngọc Hà (19 tuổi, Đại học Tài chính - Marketing) vẫn cố gắng sắp xếp để có thể hoạt động ít nhất hai buổi mỗi tuần: “Mình thường dành thời gian nghỉ để cùng mọi người dọn dẹp. Những buổi sáng không có tiết, mình cũng tranh thủ đi làm cùng nhóm rồi về trường học”.
CHẲNG NGẠI KHÓ, NGẠI KHỔ
Dù chỉ làm tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, nhưng công việc này đôi lúc có nhiều nguy hiểm riêng. Theo Ngô Nhật Duy (23 tuổi, TP.Thủ Đức), bên dưới những con kênh đầy rác thải còn nhiều vật sắc nhọn. Nhóm luôn phải trang bị quần áo bảo hộ đầy đủ, mang đến ba lớp găng tay và các thành viên đều tiêm phòng trước vắc xin uốn ván. Vấn đề lớn nhất mà Sài Gòn Xanh gặp phải là nhiều nơi mực nước quá cao, gây khó khăn khi dọn dẹp.

Thành viên Lê Trọng Hiếu (19 tuổi, TP.HCM) chịu trách nhiệm dọn rác dọc bờ kênh, giúp đồng đội tập kết rác. “Lúc đầu mình có hơi ngại khi đi gom rác nhưng làm nhiều cũng quen dần. Vui nhất là lúc dọn dẹp xong được nhìn thấy thành quả trước - sau rất khác biệt nhau. Vui hơn nữa là người dân ở gần kênh rạch còn ra phụ giúp hoặc ủng hộ dụng cụ, cho nước sạch để chúng mình vệ sinh sau thu gom”, Trọng Hiếu nhớ lại.
Có lần nhóm đang thu dọn rác ở kênh Hi Vọng (Q.Tân Bình), một anh shipper chạy qua liền ghé vào hỏi thăm, một lúc sau anh quay lại và tặng bánh, nước cho mọi người. Điều này khiến cả nhóm có cảm giác những việc đang làm rất được mọi người công nhận và ủng hộ.

Một đoạn kênh trước và sau khi được Sài Gòn Xanh dọn sạch
Rác sau khi đã thu dọn, Sài Gòn Xanh sẽ mang đến xe thu gom hay điểm tập kết rác của địa phương đợi đưa về nhà máy. Dù chỉ mới hoạt động, biệt đội đã giúp các con kênh Rạch Lăng (Q.12), Xuyên Tâm (Q.Bình Thạnh), Hi Vọng (Q.Tân Bình) và nhiều đoạn kênh khác ở Gò Vấp, TP.Thủ Đức... được “thay áo mới”, trả lại cảnh quan sạch sẽ hơn cho đô thị.
VĂN TÂN - Ảnh: VĂN TÂN - NVCC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận