Thủ khoa lớp 10 TP Huế kể về ‘đối thủ’ đáng sợ nhất trong mùa thi

Thứ năm, 18/06/2026 21:24 (GMT+7)

Trước khi trở thành thủ khoa lớp 10 TP Huế, Lê Văn Bảo Duy từng có những ngày mất ngủ, chán nản và hoài nghi chính mình.

Thủ khoa lớp 10 TP Huế kể về ‘đối thủ’ đáng sợ nhất trong mùa thi- Ảnh 1.

Lê Văn Bảo Duy - thủ khoa theo điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Huế năm 2026 - Ảnh: NVCC

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Lê Văn Bảo Duy (cựu học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Hoàng) đạt 8,5 điểm môn ngữ văn, toán và tiếng Anh cùng đạt 10 điểm. Theo cách tính điểm xét tuyển THPT của Huế bao gồm tổng điểm thi 3 môn chung, điểm quy đổi kết quả học tập và rèn luyện 4 năm học THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích, bạn đạt tổng điểm 39,5, cao nhất hệ không chuyên. 

Nam sinh đồng thời đạt 39,9 điểm xét tuyển chuyên và trúng tuyển lớp chuyên tin học Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Thủ khoa cũng bật khóc khi biết điểm thi

Bảo Duy cho biết những ngày chờ công bố kết quả là khoảng thời gian dài nhất trong suốt mùa thi.

Trước đó, nam sinh khá tự tin với ba môn thi chung sau khi tự dò đáp án trên mạng. Thế nhưng càng gần ngày công bố kết quả, cảm giác hồi hộp càng lớn.

Trưa hôm biết điểm, cậu bạn liên tục theo dõi các trang tra cứu kết quả. Khoảnh khắc nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Duy vỡ òa.

Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn đi kèm một chút tiếc nuối khi kết quả bài thi chuyên chưa đạt kỳ vọng mà bạn đặt ra cho bản thân.

"Mình đã khóc. Mình khóc vì đậu vào ngôi trường mơ ước, nhưng cũng khóc vì bài thi chuyên chưa được như mong muốn", Duy kể.

Khi đối thủ lớn nhất lại là... chính mình

Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất trong hành trình ôn thi tuyển sinh lớp 10, tân thủ khoa TP Huế không nhắc đến những bài toán khó hay áp lực điểm số. Theo nam sinh, thử thách lớn nhất lại đến từ những nhu cầu rất quen thuộc với tuổi học trò.

"Ai cũng muốn đi chơi, muốn gặp bạn bè, muốn được thư giãn. Đó mới là điều khó cưỡng lại nhất", bạn nói.

Sau Tết, Duy từng trải qua giai đoạn học tập sa sút. Những đêm thức khuya kéo dài khiến cậu bạn thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, không còn duy trì được thói quen dậy sớm học bài như trước.

Có lúc Duy mở máy tính với mục đích học tập nhưng lại bị cuốn vào những nội dung giải trí. Điểm số bắt đầu đi xuống, trong khi áp lực và sự lo lắng ngày một lớn.

Thay vì tiếp tục ép bản thân học nhiều hơn trong trạng thái căng thẳng, Duy cho phép mình thư giãn và sắp xếp lại nhịp sinh hoạt. Khi tâm lý ổn định, nam sinh bắt đầu lấy lại kỷ luật học tập.

Thủ khoa lớp 10 TP Huế kể về ‘đối thủ’ đáng sợ nhất trong mùa thi- Ảnh 3.

Bảo Duy (bìa trái) cùng các thành viên đội tuyển cờ vua Trường THCS Nguyễn Hoàng nhận giải nhất đồng đội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm năm học 2024-2025 - Ảnh: NVCC

Ngoài việc học, Bảo Duy có khá nhiều sở thích thú vị.

Nam sinh yêu thích bóng đá, thường theo dõi các giải đấu lớn của châu Âu như Premier League hay La Liga. Với Duy, xem bóng đá là cách để giải tỏa căng thẳng và cân bằng cảm xúc sau giờ học.

Bên cạnh đó, cậu bạn còn gắn bó với cờ vua từ nhỏ, đặc biệt yêu thích các ván cờ siêu chớp (thể thức cờ vua có thời gian suy nghĩ cực ngắn) đòi hỏi khả năng phản xạ, phân tích và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Một sở thích khác của Duy là tìm hiểu về linh kiện máy tính và lắp ráp PC.

Niềm đam mê này cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với môn tin học và định hướng lựa chọn lớp chuyên của cậu bạn.

Bên cạnh đó, Duy cũng là người rất trân trọng những kỷ niệm. Bạn thường xuyên xem lại những bức ảnh cũ để nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình và bạn bè.

Chuyện của một "học sinh bình thường"

Khác với suy nghĩ của nhiều người về một thủ khoa sở hữu phương pháp học tập đặc biệt, Bảo Duy cho rằng điều quan trọng nhất là sự chăm chỉ và kiên trì.

Với mỗi bài học, Duy đều cố gắng nắm chắc kiến thức rồi làm thật nhiều bài tập, từ cơ bản đến nâng cao. Những bài khó, cậu bạn sẽ tự suy nghĩ trước, khi thật sự bế tắc mới tìm đến thầy cô để được hướng dẫn.

"Mỗi lần làm lại, mình đều thử tìm một hướng giải khác. Dù đôi khi khá mất thời gian nhưng nhờ vậy mình hiểu sâu vấn đề và ghi nhớ kiến thức lâu hơn", Duy chia sẻ.

Trong giai đoạn "nước rút", cậu bạn thường dậy sớm học bài trước khi đến các lớp ôn luyện, đồng thời tranh thủ những khoảng thời gian trống trong ngày để hệ thống lại kiến thức và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Thủ khoa lớp 10 TP Huế kể về ‘đối thủ’ đáng sợ nhất trong mùa thi- Ảnh 4.

Tân thủ khoa TP Huế được tuyên dương tại lễ tổng kết năm học 2025-2026 của Trường THCS Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) - Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng đằng sau danh hiệu thủ khoa là cậu học trò nhỏ vẫn thỉnh thoảng hoài nghi về năng lực của bản thân.

Duy cho biết mình không phải người quá hoạt ngôn, đôi khi còn gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ với người khác. 

Mỗi khi cảm thấy áp lực hay tự ti, Duy đều tìm đến ba để tâm sự. Do công việc ở nước ngoài nên mỗi năm ba chỉ về nhà một lần, nhưng những cuộc gọi hỏi han, động viên vẫn luôn hiện diện trong suốt thời gian bạn ôn thi.

Nam sinh đặc biệt nhớ câu nói của ba: "Học không phải con đường duy nhất, nhưng là con đường nhanh nhất để thành công". Theo Duy, câu nói ấy đã nhiều lần tiếp thêm động lực giúp bạn vượt qua cảm giác chán nản, mất phương hướng để tiếp tục cố gắng.

Kết lại cuộc trò chuyện, tân thủ khoa Bảo Duy bộc bạch: "Thú thật thì mình chỉ là một học sinh bình thường. Mình nghĩ kết quả hôm nay có được phần lớn nhờ sự chăm chỉ và tính kỷ luật trong suốt thời gian ôn thi".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: