Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Iraq gây bất ngờ khi đánh bại Thái Lan - Ảnh: AFC futsal
Sau tiếng còi khai cuộc, Iraq đã chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Chỉ 7 phút sau, đại diện Tây Á đã có bàn thắng đầu tiên. Salim Kadhim có pha đi bóng đầy kỹ thuật vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi kiến tạo thuận lợi để Mustafa Ihsan dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Nuttapong Yeemarep.
Tuy nhiên, lợi thế của Iraq không kéo dài quá lâu. Chỉ hai phút sau, trận đấu đã trở lại vạch xuất phát. Từ một pha tranh chấp trong vòng cấm, Panut Kittipanuwong xử lý khéo léo rồi chuyền bóng cho Muhammad Osamanmusa đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.
Những phút còn lại của hiệp một diễn ra giằng co, với thế trận khá cân bằng và không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Iraq tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi tấn công. Phút thứ 22, Salim Kadhim căng ngang cho Mustafa Ihsan dứt điểm chính xác vào góc thấp khung thành Thái Lan, giúp Iraq tái lập thế dẫn trước.
Bàn thua này khiến tinh thần của Thái Lan suy giảm rõ rệt. Hy vọng lật ngược thế trận gần như tan biến ở phút 33, khi Kadhim tiếp tục phối hợp ăn ý với Mustafa trước khi tự mình dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 3-1 cho Iraq và đẩy đối thủ vào tình thế vô cùng khó khăn.
Không còn gì để mất, Thái Lan quyết định chuyển sang chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, quyết định này chỉ khiến đại diện Đông Nam Á càng phạm nhiều lỗi hơn khi liên tục để mất bóng và bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự.
Đến phút 37, thủ thành Ahmed Albustani cản phá cú sút của Osamanmusa. Sau đó anh có pha dứt điểm tầm xa chính xác từ phần sân nhà vào khung thành trống, đưa Iraq vượt lên 4-1.
Vào phút cuối cùng của trận đấu, Chaowala Sriarwut ghi được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Thái Lan. Dù vậy, đó chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa danh dự, không đủ để thay đổi cục diện trận đấu.
Chung cuộc, Iraq giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan, qua đó chính thức giành quyền vào bán kết sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của họ sẽ là đương kim vô địch Iran.
Lúc 13h chiều, Iran đã đánh bại Uzbekistan với tỉ số 7-4. Dù đương kim vô địch bị đối thủ dẫn trước 2-0 từ phút thứ 6, nhưng họ đã nhanh chóng gỡ hoà chỉ 3 phút sau. Sang hiệp 2, Iran kiểm soát hoàn toàn cục diện, tận dụng tốt các tình huống cố định và sai lầm của đối thủ để ghi thêm bàn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và đoạt vé vào bán kết gặp Iraq.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận