Thuận Nguyễn: Mọi thứ đến như một giấc mơ

Thứ hai, 08/03/2021 13:18 (GMT+7)

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, cựu người mẫu xì tin của báo Mực Tím - Thuận Nguyễn – đã hái được “quả ngọt” khi sở hữu hai vai diễn nặng kí trong phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào và Thanh Sói, dự kiến ra rạp trong năm nay.

Chúc mừng Thuận Nguyễn! Bật mí về hành trình chạm đến…Bẫy ngọt ngào (phiên bản điện ảnh được phát triển từ sitcom Chiến dịch chống ế) nhé!

Có một sự trùng hợp thú vị là khi Chiến dịch chống ế tuyển diễn viên, Thuận từng cast (thử vai) Ken nhưng không đậu (vai diễn này sau đó do Minh Anh đảm nhận). Do quá yêu thích vai diễn này nên khi Bẫy ngọt ngào tuyển diễn viên, Thuận quyết “chinh phục” một lần nữa, và đã thành công. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là áp lực, bởi đây là dự án lớn, dàn cast toàn ngôi sao. Khi xem livestream ra mắt phim, đọc những bình luận của khán giả chê: “Thuận Nguyễn không hợp với nhân vật!” hay “Thuận Nguyễn giảm cân trông xấu quá!”, Thuận rất buồn. Sau đó, Thuận tự trấn an: “Nếu đạo diễn đã chọn mình hẳn là có lí do!” và tự tin vào vai.

Trong Bẫy ngọt ngào, Ken của Thuận Nguyễn là anh cả của nhóm bạn do Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi thủ vai. Ngoài Diệu Nhi, Thuận chưa từng làm việc cùng Minh Hằng, Bảo Anh, làm sao để kết nối?.

Thuận bắt mọi người gọi mình là anh, dù Thuận nhỏ tuổi nhất (cười lớn). Với Minh Hằng, Bảo Anh, thời gian đầu, Thuận khá khó khăn để kết nối. Tuy nhiên, sau một thời gian nhắn tin hỏi han, rồi rủ đi ăn…cả hai mở lòng hơn, và Thuận nhận ra họ rất dễ thương, chỉ là chưa hiểu nhau thôi. Riêng Diệu Nhi, sự thân thiết của hai chị em ngoài đời lại là bất lợi khi vào phim, cả hai buộc phải tiết chế lại. Có những phân đoạn diễn chung với Minh Hằng và Bảo Anh, Thuận không cần phải tập nhưng với Diệu Nhi thì phải tập rất nhiều cũng bởi vì sự thân thiết này.

Ngay sau Bẫy ngọt ngào đóng máy, Thuận lại có ngay vai diễn mới trong Thanh Sói, bật mí một chút về vai diễn mới này nha.

Thuận thấy mình rất may mắn khi liên tiếp góp mặt trong những dự án lớn, và vai nào cũng nặng kí. Nếu Ken trong Bẫy ngọt ngào là nhân vật nội tâm, Thuận diễn bằng ánh mắt, cử chỉ là chủ yếu thì Hải chó điên là nhân vật bề ngoài, lúc nào cũng ồn ào, nóng nảy…

Bạn chuẩn bị gì cho những cảnh hành động trong Thanh sói?

Trong phim này, các bạn nữ hành động nhiều hơn, còn Thuận ít hơn, đa phần là những cảnh…“động tay động chân” thôi (cười). Tuy nhiên, do chị Vân là người cầu toàn nên Thuận cũng phải tập khá nhiều cho những cảnh này. Làm phim hành động rất cực, chỉ có 1 cảnh hành động ngắn mà ghi hình đến 3 ngày, thành ra, tụi Thuận quay 1 tháng rưỡi mà mới chỉ quay được nửa phim thôi.

Sau buổi ra mắt Thanh Sói, Thuận viết status: “Mọi thứ như một giấc mơ!”, nói về status ấy nhé!

Để có được thành công bước đầu này, Thuận đã lao động nghệ thuật miệt mài trong suốt 10 năm, từ năm 2010 đến nay. Trong khoảng thời gian ấy, rất nhiều bạn bè của Thuận đã nổi tiếng, còn Thuận, dù cũng có chút thành công nhưng chưa được như mong đợi. Thời điểm này, những điều mà Thuận mong đợi đã đến, bạn bè bảo đó là do Thuận cố gắng, và Thuận tin vậy!

Bật mí một chút về 10 năm gian nan đó nha.

Thời gian đầu, con đường nghệ thuật của Thuận khá suôn sẻ. Năm lớp 12, sau khi đạt giải I cuộc thi Ngôi sao ngày mai (cuộc thi tìm kiếm diễn viên tài năng), Thuận được mời tham gia phim Những cơn mưa tình yêu, và nổi tiếng với bộ phim này. Tuy nhiên, Thuận quyết định gác lại hào quang để theo học ở trường Sân khấu điện ảnh, vì muốn mình diễn xuất bài bản hơn. Từ đó, Thuận luôn gặp khó khăn, Thuận luôn bị thử thách, như khi tham gia cuộc thi Cùng nhau tỏa sáng, dù diễn tốt, Thuận chỉ đạt được giải phụ, hay như khi thi Bước nhảy hoàn vũ, dù nhảy tốt nhất đêm nhưng Thuận vẫn bị loại…Những thất bại cho Thuận nhiều bài học, nhưng trên tất cả, Thuận vẫn cố gắng và kiên trì.

Thuận từng là người mẫu của báo Mực Tím, kể về kỉ niệm của bạn với báo Mực Tím nha?

Năm 2009 – 2010, khi đọc được thông tin tuyển người mẫu trên báo Mực Tím- tờ báo yêu thích của mình - Thuận đăng kí tham gia. Sau đó, Thuận được xuất hiện trên bìa báo Mực Tím, Thuận vẫn nhớ đó là số báo nhân dịp giỗ tổ Hùng vương. Từ những hình ảnh trên báo, Thuận được các nhãn hàng, shop thời trang mời làm mẫu quảng cáo… Thuận Nguyễn đặt những bước chân đầu tiên vào nghệ thuật là nhờ Mực Tím đấy.

YÊN NGỌC thực hiện
Thiết kế: YẾN NHI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: