Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiền từ, gần gũi như người ông trong gia đình

Thứ ba, 23/07/2024 07:36 (GMT+7)

Đó là cảm nhận của chị Bùi Thị Huyền (Bình Phước), người đã vinh dự được gặp và chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Chủ tịch Quốc hội) 14 năm trước tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiền từ, gần gũi như người ông trong gia đình- Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Huyền (nhân vật trong khung chữ nhật đỏ) và các đại biểu thiếu nhi chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII năm 2010

14 năm trước, chị Bùi Thị Huyền đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tháng 7-2010, chị cùng 3 người bạn đại diện thiếu nhi Bình Phước ra Hà Nội tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII.

Đã 14 năm trôi qua, chị Huyền vẫn nhớ về chuyến đi năm ấy. Đó là lần đầu tiên chị xa nhà mà không có bố mẹ đi cùng, lần đầu tiên được gặp bạn bè đến từ mọi miền đất nước. Và trong chuyến đi đặc biệt đó, chị Huyền cùng các bạn vinh dự được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ấy đang là Chủ tịch Quốc hội.

"Tôi nhớ, lúc đoàn vừa ra tới thủ đô Hà Nội cũng là lúc trời có bão. Dự lễ khai mạc và tham gia các hoạt động ở Hà Nội xong, đoàn di chuyển vào Nghệ An" - chị Huyền kể.

Nhắc về ký ức gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Huyền xúc động: "Đó là một cảm giác vô cùng gần gũi!".

Gia đình chị Huyền gốc ở Nam Định nhưng nhiều người thân sinh sống ở Hà Nội. Từ bé, chị có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và rất yêu mến phong cách của người Hà thành. 

"Lúc nhìn thấy bác Nguyễn Phú Trọng trong hội trường, mình có cảm giác bác giống những người ông, người bác trong gia đình - trông uy nghiêm, đĩnh đạc nhưng khi cười lên lại rất hiền từ, gần gũi" - chị Huyền bồi hồi.

Hơn 1 thập kỷ trôi qua, chị Huyền không còn nhớ rõ từng ý, từng câu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi ấy dặn dò, gửi gắm đoàn thiếu nhi. Nhưng có một điều chị luôn ghi nhớ: bài phát biểu của bác chứa đựng sự quan tâm sâu sắc và niềm tin yêu to lớn dành cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

"Ngồi phía dưới, lắng nghe bác phát biểu trên sân khấu, mình thấy ngưỡng mộ vô cùng" - Huyền chia sẻ. 

Với một cô bé 13 tuổi, sự quan tâm đó, niềm tin yêu đó chính là động lực để học giỏi hơn, sống tốt hơn, ngoan hơn mỗi ngày.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiền từ, gần gũi như người ông trong gia đình- Ảnh 4.

Chị Huyền vẫn còn giữ cuốn sổ lưu niệm được tặng khi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII năm 2010 - Ảnh: NVCC

Thời điểm ấy, với Huyền và các bạn, những lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng giống như lời của một người ông đang căn dặn các cháu của mình. Sau này lớn lên, đọc lại những tài liệu ghi chép về bác, các bạn mới cảm nhận được sự vĩ đại lớn lao ẩn sau những điều nhỏ bé, bình dị.

Lúc nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Huyền cảm thấy mất mát. Miền ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn đó, nhưng "người bác uy nghiêm, đĩnh đạc, khi cười lên lại rất hiền từ, gần gũi" đã không còn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiền từ, gần gũi như người ông trong gia đình- Ảnh 5.

Cô bé 14 năm trước giờ đã trở thành kỹ thuật viên phòng thí nghiệm - Ảnh: NVCC

Cảm xúc vỡ òa khi Huyền nhìn thấy tấm ảnh trên Mực Tím. Chị xúc động: "Đây là món quà vô giá, lưu giữ hồi ức đẹp có một không hai trong cuộc đời mình".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: