Trả lời cho câu hỏi: "Hướng nội có vui không?"

avatar NHƯ Ý

Thứ hai, 12/06/2023 12:26 (GMT+7)

Nhiều người bạn nhận thấy sự "hướng nội" trong tôi và họ thường đặt câu hỏi rằng "Hướng nội có vui không?"

Tôi vẫn thường tự hỏi thật ra mình thuộc dạng người hướng ngoại hay hướng nội. Bởi đôi khi, tôi thích cảm giác được giao lưu và trò chuyện cùng nhiều người nhưng đôi lúc lại chỉ muốn một mình và không phải nói chuyện với ai cả.

Thế là sau khoảng thời gian tìm hiểu thì tôi nhận ra, mình là một người hướng nội "thực thụ". Nhiều người bạn hướng ngoại cũng nhận thấy sự "hướng nội" ấy trong tôi và họ thường đặt câu hỏi rằng "Hướng nội có vui không?", thì dưới đây tôi xin trả lời chi tiết câu hỏi ấy...

Trả lời cho câu hỏi: "Hướng nội có vui không?" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vui chứ! Rất vui nữa là đằng khác. Vui theo một cách nhẹ nhàng, bình yên. Ngồi giữa một nơi đông đúc thì chỉ cần cắm tai nghe vào rồi chill một mình thôi.

Là khi có ai bắt chuyện thì vui vẻ, hoạt bát, đôi khi có chút tăng động nhưng khi họ đi rồi vẫn có thể ngồi một mình mà vẫn cảm thấy vui.

Một mình cũng được, chơi với nhiều người cũng được. Đôi lúc có thể ngồi luyên thuyên cả ngày chuyện trên trời dưới đất với mấy nhỏ bạn thân. Đôi lúc cũng có thể ngồi một mình ngoài quán cafe hoặc nằm ườn trên giường cả ngày.

Là mấy lúc tự thấy buồn cười khi nhớ lại mấy câu hỏi của mấy đứa bạn rằng "Ủa sao nay im vậy?"; "Sao nay buồn vậy?"; "Ủa thấy mệt trong người hả?",...Thưa không! Trạng thái đó là đang vui. Chỉ là mọi người đã quen với một cô gái luôn nói cười không ngừng khi ở cạnh họ nhưng ít thấy cô ấy im lặng.

Đôi khi cái sự "vui" này còn xuất phát từ việc nói chuyện một mình. Nhìn vào thì cũng gần giống tự kỷ, khi mà tự nhiên có người hỏi "Ủa mày đang nói chuyện với tao á hả?" - "Đâu có, tao nói chuyện một mình mà…".

Thích vẽ vời hoa lá, ca hát nghêu ngao, nhạc chill, Rap, Pop, lofi chơi tất, thuộc cũng hát mà không thuộc cũng hát. Có khi nằm hàng tiếng đồng hồ lướt Tiktok cười một mình như một con dở người.

Thời gian đi ra ngoài ít lắm, đa số ru rú trong phòng. Bởi vậy mang tiếng dân Sài Gòn nhưng không biết chỗ nào chơi vui cả. Mù đường thì khỏi phải bàn.

Tuy vậy vẫn cứ thấy như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: