Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Bạn Hoàng Ngọc Kiều Trinh (trái) và bạn Lý Thị Như Quỳnh (sinh viên Trường đại học Ngân hàng) tham gia hoạt động trò chơi dân gian tại Đường sách TP.HCM - Ảnh: TRỌNG ANH
"Ngày hội sách và văn hoá đêm" là hoạt động vào buổi đêm vừa được ra mắt tại Đường sách TP.HCM (phường Sài Gòn) chiều 21-11.
Với nhiều không gian giao lưu văn hoá, vui chơi giải trí, "Ngày hội sách và văn hoá đêm" được tổ chức nhằm góp phần khẳng định vai trò của Đường sách TP.HCM như một điểm đến lý tưởng để du khách tìm hiểu những giá trị văn hoá đặc trưng của thành phố.
Bên cạnh đó, hoạt động còn hướng đến việc lan tỏa tinh thần yêu tri thức và thói quen đọc sách bằng những trải nghiệm đa giác quan thú vị từ thị giác, thính giác đến vị giác, với sự kết hợp của các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc trên sân khấu.
Tại "Ngày hội sách và văn hoá đêm", các không gian trải nghiệm trải dài khắp Đường sách TP.HCM, được chia thành 2 phần chính.
Trong đó bao gồm 6 hoạt động diễn ra xuyên suốt và 2 sân khấu nghệ thuật với các chương trình âm nhạc, talkshow theo từng chủ đề khác nhau vào mỗi đêm.

Khách tham quan thử thách với trò chơi leo cầu ùm - Ảnh: TRỌNG ANH

Bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động nhảy sạp - Ảnh: TRỌNG ANH
Đối với các hoạt động diễn ra xuyên suốt, khách tham quan sẽ được quay trở về tuổi thơ với loạt trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy sạp, ô ăn quan, leo cầu ùm hay đội lu vượt chướng ngại vật tại gian hàng "Trò chơi - Tương tác - Làng nghề".
Với ai yêu thích thủ công, đây cũng là cơ hội để trực tiếp cùng nghệ nhân Hà Tho tạo nên các món đồ chơi tinh xảo từ lá dừa.

Nghệ nhân Hà Tho trực tiếp hướng dẫn khách tham quan thắt lá dừa - Ảnh: TRỌNG ANH
Tiếp nối không khí sôi động của đêm hội là không gian âm nhạc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Trong khi những màn biểu diễn đờn ca tài tử và cải lương do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng Ban đờn ca Đó Đây tại "Không gian diễn xướng" mang đến cảm xúc lắng đọng trong từng câu vọng cổ.

Không gian giao lưu với các nghệ sĩ từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Ban đờn ca Đó Đây - Ảnh: TRỌNG ANH
Các tiết mục sử dụng nhạc cụ truyền thống Việt Nam tại "Không gian Nghệ thuật và Văn hóa đương đại" lại thể hiện tinh thần trẻ trung và năng động của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố.

Gian hàng trưng bày các loại nhạc cụ tại "Không gian Nghệ thuật và Văn hóa đương đại" - Ảnh: LAM THUYÊN
Đặc biệt, tại "Không gian Âm nhạc - Sách - Vinyl", khách tham quan có thể vừa đọc sách, vừa nghe nhạc cổ điển từ đĩa than, uống một ly cà phê và tận hưởng không gian buổi đêm sôi động tại Đường sách TP.HCM.
Trải nghiệm ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong hoạt động này. Đến với gian hàng "Ẩm thực - Hương vị Việt", khách tham quan có cơ hội tìm hiểu hương vị đặc trưng của các món bánh dân gian như bánh bò Tân Châu hay chè Nam Bộ Ngũ Phúc.

Quầy bánh dân gian thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm - Ảnh: TRỌNG ANH
Ngoài ra, "Ngày hội sách và văn hoá đêm" cũng là cơ hội để các bạn trẻ giới thiệu sản phẩm của mình đến công chúng.
Tại khu "Showcase - Trưng bày - Sáng tạo", nhiều mô hình và sản phẩm thiết kế độc đáo từ các thương hiệu nổi tiếng do các bạn gen Z thực hiện như Zám Studio hay Saigon Brick được bày trí bắt mắt.


Các sản phẩm sáng tạo tại khu "Showcase - Trưng bày - Sáng tạo" - Ảnh: LAM THUYÊN

Trải nghiệm vẽ quạt tại "Ngày hội sách và văn hoá đêm" - Ảnh: TRỌNG ANH

Hoạt động nặn tò he bằng đất sét - Ảnh: TRỌNG ANH
Ngay khi nhìn thấy thông báo trên trang thông tin của Đường sách TP.HCM, bạn Nguyễn Thị Phương Như (sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng) đã háo hức chuẩn bị một bộ áo dài thật đẹp để diện trong lễ khai mạc tối nay.

Bạn Phương Như (phải) và bạn Bích Trâm diện áo dài tham quan Đường sách TP.HCM - Ảnh: LAM THUYÊN
Phương Như thường xuyên ghé nơi đây để đi dạo, mua sách hoặc chụp ảnh. Vì vậy, bạn tò mò và mong muốn được thử trải nghiệm các hoạt động vào ban đêm.
"Sau khi tham gia các gian hàng, mình thích nhất là khu vực "Trò chơi – Tương tác – Làng nghề". Được chơi trò leo cầu ùm như hồi nhỏ khiến mình cảm thấy được hoài niệm"- Phương Như nói thêm.
Không chỉ có những giây phút thư giãn, nhờ "Ngày hội sách và văn hoá đêm", Phương Như đã có thêm bạn mới là bạn Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM).
Cùng diện áo dài nên cả hai nhanh chóng "bắt sóng" và rủ nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Các bạn trẻ tham gia lớp học đàn Ukulele miễn phí - Ảnh: TRỌNG ANH

Nghệ nhân Hà Tho hướng dẫn bạn trẻ thắt lá dừa - Ảnh: LAM THUYÊN
Có mặt tại buổi khai mạc còn có đôi bạn Hoàng Ngọc Kiều Trinh và Lý Thị Như Quỳnh (sinh viên Trường đại học Ngân hàng).
Trước đây, Kiều Trinh và Như Quỳnh mới ghé Đường sách TP.HCM một lần. Do đó, cả hai cảm thấy bất ngờ xen lẫn may mắn khi có cơ hội trở lại đúng dịp nơi đây ra mắt loạt hoạt động về đêm hấp dẫn.
Theo Như Quỳnh, tinh thần năng động của ngày hội rất phù hợp với các bạn trẻ, đồng thời các hoạt động trải nghiệm văn hoá, giải trí đa dạng tại đây cũng giúp nơi này trở thành địa điểm vui chơi cuối tuần lý tưởng.
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP.HCM
Thời gian bắt đầu hoạt động lúc 18h00 đến 22h00 từ ngày 21 đến 23-11.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận