Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Trâm Anh ngoài đời là cô nàng hiện đại, cá tính - Ảnh: NVCC
* Khi biết cô nàng hiện đại Trâm Anh vào vai gái quê, khán giả có chút hoài nghi. Chị có biết điều này không?
- Tôi biết chứ. Lúc đi thử vai, tôi để tóc ngắn, do đang trong tạo hình của một dự án khác. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Tóc ngắn chắc là rớt rồi!”. Không ngờ “vũ trụ đã hồi đáp” mơ ước được đóng vai nàng thơ của tôi, cho tôi vai diễn Ba Thương.
Lúc nhận vai, tôi không hình dung đội ngũ hóa trang sẽ biến hóa mình thế nào. Mọi người cũng khá trầy trật gắn tóc dài cho tôi.
Ngoài mái tóc, tôi cũng hoài nghi sự nữ tính của mình nữa mà. Ngoài đời, tôi khá... nam tính. Trên phim trường, Võ Điền Gia Huy bị tôi “tương tác” suốt. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng đạo diễn Thu Trang sẽ có cách hướng tôi theo cách chị muốn.
* Trong phim, Trâm Anh vào vai em gái của Thu Trang, cũng là đạo diễn của phim. Chị có sợ bị “át vía”?
- Làm việc với người giỏi thì tôi càng áp lực. Tôi hâm mộ chị Trang từ lâu, sau Tiệc trăng máu lại càng mê hơn. Khi biết chị tuyển diễn viên, tôi nỗ lực đậu vai để được làm việc cùng chị.
Tôi luôn sợ nếu diễn không tốt sẽ ảnh hưởng đến chị. Có những cảnh, tôi hồi hộp đến mức quay đi quay lại hơn mười lần vẫn chưa đạt. Tôi cảm nhận chị rất mệt nhưng vẫn nhỏ nhẹ, trấn an tôi.
* Trâm Anh có nghĩ mình được chọn là nhờ hiệu ứng từ vai diễn trong phim Tử chiến trên không?
- Lúc tôi thử vai Ai thương ai mến, phim Tử chiến trên không vẫn chưa chiếu. Lúc đó, tôi vẫn là cô diễn viên kém tên tuổi, mọi người không biết đến.
Đó là lý do tôi luôn biết ơn chị Trang đã trao cơ hội cho một “tân binh” như mình. Tôi nghĩ khi quyết định chọn tôi, chị Trang hẳn phải đắn đo, đặt cược nhiều thứ lắm.
* Đoàn phim vừa hé lộ trường đoạn nội tâm của chị và Thu Trang. Đây có phải là cảnh quay khó nhất của chị?
- Các cảnh one shot thường rất khó, nhưng cảnh này khá nhẹ nhàng bởi hai chị em đã tập với nhau rất nhiều lần. Trong phim còn nhiều cảnh one shot khó hơn, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất lẫn sự tập trung.
Khi làm phim này, tôi học được nhiều kỹ năng. Hơn nữa, chị Thu Trang cho tôi cảm giác gia đình, tình thân, tôi cứ “nương” theo đó mà đi thôi.

Tạo hình của Trâm Anh trong phim Ai thương ai mến - Ảnh: ĐPCC
* Trước đó, phim Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang làm đạo diễn khá thành công. Phim cũng nói về tình chị em, tương tự bộ phim này. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã làm rất tốt. Chị có sợ sự so sánh?
- Khi bước vào dự án nào, tôi đều giữ tâm trạng thoải mái, chỉ có thế mới phát huy được hết khả năng. Việc so sánh chỉ khiến cảm xúc mình bị trì trệ thôi. Tôi tin đạo diễn sẽ là người dẫn đường chỉ lối. Chị Trang sẽ biết làm thế nào để phim sau khác phim trước.
* Đoàn Thiên Ân và Ma Ran Đô từng được khán giả yêu mến “đẩy thuyền”, Trâm Anh nghĩ sao nếu được “ship” cùng bạn diễn Võ Điền Gia Huy?
- Nếu mọi người “đẩy thuyền” chứng tỏ chị Trang mát tay mà. Sau Tử chiến trên không, tôi và Ma Ran Đô cũng bị “ship” nhiều.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì tôi cũng lo, bởi ai cũng có cuộc sống riêng, tôi sợ làm tổn thương người khác. Bản thân tôi đã từng bị tấn công trên mạng xã hội nên rất sợ. Thế nên, tôi chọn giữ khoảng cách, cư xử chừng mực.

Trâm Anh từng là á quân The Face - Ảnh: NVCC
* Nhắc đến Trâm Anh, khán giả nhớ đến những thông tin về đời tư, nhất là chuyện tình cảm, chị nghĩ sao?
- Tôi đã từng trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực, rất đáng sợ. Có những ngày tôi nằm ngủ mà cứ mơ thấy mọi người chửi mình, thậm chí tôi khóc trong mơ luôn.
Sau đó tôi hạn chế chia sẻ chuyện đời tư. Truyền thông hỏi nhiều, nhưng tôi không muốn chia sẻ, chỉ mong khán giả công nhận tôi qua những sản phẩm tôi làm, tôi đã nỗ lực ra sao.
* Trâm Anh khởi đầu với vai trò người mẫu, rồi chuyển sang diễn viên. Hiện tại chị ưu tiên công việc nào nhiều hơn?
- Tôi thích ánh đèn của máy quay hơn. Trước đó, tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin khi làm người mẫu. Khi nhận ra sàn diễn không thuộc về bản thân, tôi mạnh dạn chuyển hướng.
Chị Minh Hằng, anh Trương Thanh Long là những người đầu tiên định hướng tôi chuyển hướng sang diễn viên. Đến hiện tại, tôi cảm thấy định hướng này đang đúng.

Trước khi chuyển hướng sang diễn viên, Trâm Anh có thời gian dài làm mẫu ảnh - Ảnh: NVCC
* Nhìn lại chặng đường đã qua, Trâm Anh có cảm thấy may mắn?
- Tôi bén duyên với diễn xuất qua một vai nhỏ xíu trong phim Gia đình là số 1. Sau đó, chị Minh Hằng làm phim, mời tôi vào một vai nhỏ. Từ đó, những cơ hội đến.
Tôi nghĩ mình may mắn, không phải trầy trật vất vả như nhiều bạn trẻ khác. Thế nên, ngoài thực lực, tôi nghĩ mình quá may mắn.
Khi tôi loay hoay, có người lại đến bên, cho tôi lời khuyên, cơ hội. Hồi xưa, tôi dở lắm, nhưng nhờ gặp người giỏi chỉ đường dẫn lối tôi mới có cơ hội phát triển như bây giờ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận