Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hoàng Nhật Quang hiện tại 11 tuổi và là cậu bé dân tộc Tày. Có ba là họa sĩ Hoàng Văn Điểm nên từ năm 4 tuổi em hay theo ba ra xưởng vẽ chơi.
Thấy con tò mò thích cầm cọ nên bố cũng chiều con, hướng dẫn Quang vẽ. Ngoài ra, mẹ cũng mua thêm họa phẩm để tặng em.
Hai năm trước, Nhật Quang bắt đầu được bố cho vẽ trên các khổ tranh to với chất liệu màu acrylic. Không ngờ em hoàn thành khá nhanh. Từ đó, hai bố con thường đặt ra các thử thách với nhau khi vẽ tranh. Càng vẽ Quang càng say mê...
Hoạ sĩ nhí Nhật Quang.
Nhật Quang chia sẻ: "Hoạ sĩ thần tượng của em chính là danh họa Picasso và Lê Kim Tài. Do đó, em yêu thích và quyết định theo đuổi thể loại tranh trừu tượng".
Có những bức tranh kích thước 119cm -149cm, to gấp năm lần Nhật Quang nhưng cũng được cậu bé hoàn thành trong khoảng 2 tuần. Cậu bé cho biết vẽ tranh to khó khăn lắm vì phải bắt ghế, leo lên cao mới vẽ được.
"Tính đến nay, em đã vẽ được hơn 40 bức tranh. Trong đó có 20 bức có người mua. Bức cao giá nhất có giá 68 triệu mang tên Rong chơi giữa đời. Càng vẽ em càng say mê, bây giờ em vẽ như thể mình đang chơi, rất thoải mái dễ chịu", Nhật Quang kể.
Ngày 8/6 vừa qua, Quang đã khai mạc buổi triển lãm đầu tay mang tên Những linh hồn ẩn giấu. Buổi triển lãm có tất cả 25 tác phẩm và sẽ kết thúc vào ngày 18/6.
Nhật Quang cho biết thêm, ý tưởng vẽ tranh của bản thân thường từ những thứ em nhìn thấy, cảm nhận được và sau đó thể hiện qua nét vẽ của mình.
Nhật Quang và tác phẩm của mình.
Trong 25 tác phẩm triển lãm, Nhật Quang thích nhất tác phẩm Nối những vòng tay. Tác phẩm thể hiện thông điệp mọi người đoàn kết với nhau bảo vệ môi trường và để được thành quả là những bông hoa xinh tươi.
Vừa qua, em cũng đã đạt được giải thưởng Khát Vọng Dế Mèn. Họa sĩ Thành Chương sau khi xem tác phẩm của em đã nhận xét: "Nhật Quang rất giỏi, tuổi nhỏ đã vẽ tranh bất ngờ như thế này, cần phải học tập để tiến bộ hơn nữa".
Nhật Quang và bố.
Hoạ sĩ Hoàng Văn Điểm (bố của Nhật Quang) chia sẻ: "Bản thân tôi thích vẽ tả thực nhưng con lại thích phong cách trừu tượng. Đó là lựa chọn của con nên tôi cũng tôn trọng. Với tinh thần của một đứa trẻ nên tất cả các tác phẩm của con đều được thể hiện dưới góc nhìn vô tư, hồn nhiên nhất trong tiềm thức của một đứa bé đang lớn. Con đã thể hiện được suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận của mình thông qua ngôn ngữ của hội hoa. Trong tương lai tôi mong con có thể sáng tao mới lạ, khác biệt hơn, đạt được những điều mà con chưa từng thể hiện".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận