Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Son Heung Min lĩnh xướng hàng công của LA FC trong trận đấu này - Ảnh: CONCACAF
Son Heung Min trở lại đội hình xuất phát của LA FC khi tiếp đón Toluca tại trận đấu lượt đi bán kết Concacaf Champions Cup 2026. Trận đấu bắt đầu lúc 9h30 hôm nay 30-4.
Ngôi sao người Hàn Quốc sát cánh cùng David Matinez và Timothy Tillman trên hàng công trong ngày Denis Bouanga vắng mặt vì án phạt.
Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Denis Bouanga đã ảnh hưởng khá lớn đến lối chơi của LA FC trong hiệp 2. Hàng công của đội chủ nhà thường xuyên rơi vào cảnh "đói bóng" khi đối phương tỏ ra vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng.
Thống kê cho thấy, trong hiệp 1, Toluca cầm bóng đến 72%, trong khi tỷ lệ này với LA FC chỉ là 28%. Không có gì ngạc nhiên khi Toluca là những người có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Họ có 6 cú sút, gấp 3 lần so với số pha dứt điểm của LA FC.
Trong đó đáng kể nhất là hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp ở phút 45. Tuy nhiên, cả hai đều không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0.
Bước sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi tích hơn với chủ nhà khi LA FC chủ động nhập cuộc. Và họ sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 51. Timothy Tillman nhận bóng trả ngược từ Son Heung Min, tung ra cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Luis Garcia.
Lên tinh thần, LA FC suýt nữa có bàn gia tăng cách biệt sau đó 3 phút. Jacob Shaffelburg (18) đưa bóng vào lưới Toluca sau đường chuyền của Sergi Palencia (14).
Mất vài phút tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà do lỗi việt vị của Mark Delgado (8).
Sau những phút đầu hiệp 2 nhường thế trận cho chủ nhà, Toluca bắt đầu tăng tốc. Họ có bàn san bằng cách biệt ở phút 73. Jesus Angulo (10) của đội khách có pha xử lý đẳng cấp trước khi tung ra cú cứa lòng đánh bại thủ môn Hugo Lloris.
Tưởng như trận lượt đi sẽ kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì LA FC bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 ở phút bù giờ đầu tiên.
Son Heung Min thể hiện đẳng cấp với tình huống đá phạt đưa bóng thuận lợi vào vòng cấm để Nkosi Tafari (91) đánh đầu tung lưới Toluca.
Với thắng lợi 2-1, LA FC tạo ra đôi chút lợi thế trước trận lượt về, diễn ra vào ngày 7-5 tới với đối thủ.
LA FC: Hugo Lloris; Aaron Long, Nkosi Tafari, Ryan Porteous; Sergi Palencia, Mark-Anthony Delgado, Mathieu Choinière, Jacob Shaffelburg; Timothy Tillman, David Martínez, Son Heung Min.
Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Everardo López, Santiago Simón, Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro, Jesús Angulo; Paulinho.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận