Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

LA FC giành chiến thắng 3-0 trước Cruz Azul ở lượt đi - Ảnh: LAFC
Hôm nay 15-4, LA FC tới làm khách trên sân của Cruz Azul ở tứ kết lượt về Concacaf Champions Cup. Ở trận lượt đi, đại diện MLS giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà.
Đó là trận đấu mà Son Heung Min tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, ngay sau chiến thắng đó, LA FC đã có trận thua đầu tiên ở mùa giải MLS khi thất bại 1-2 trước Portland Timbers.
Ở chiều ngược lại, Cruz Azul cũng là một thế lực của bóng đá Mexico.
Mùa này, đội bóng xứ Aztec xếp thứ 3 ở giai đoạn Apertura và đang cạnh tranh chức vô địch khi đứng thứ 2 ở giai đoạn Clausura (Giải vô địch Mexico được chia thành 2 giai đoạn).
Tuy nhiên, phong độ gần đây của Cruz Azul không tốt. Đội chủ nhà không biết mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất.
Ở trận lượt đi, dù tỏ ra áp đảo ở khả năng kiểm soát bóng nhưng những tình huống tấn công của đại diện Mexico không thực sự nguy hiểm và chưa gây ra nhiều sức ép lên hàng thủ LA FC.
Trong quá khứ, hai đội từng chạm trán nhau tại tứ kết Concacaf Champions Cup 2020. Khi đó, LA FC giành chiến thắng 2-1 để đi tiếp.
Hiệp 1 trận tứ kết lượt về giữa Cruz Azul và LA FC diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Cruz Azul nhanh chóng kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới gần 70%, liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.
Phút 18, bước ngoặt đến khi Gabriel Fernández bị phạm lỗi và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỉ số cho Cruz Azul.
Sau bàn thua, LA FC tiếp tục lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, đội khách gần như không tạo được dấu ấn đáng kể trong hiệp đầu.
Ở chiều ngược lại, Cruz Azul liên tục có thêm cơ hội. Andrés Montaño, Agustín Palavecino hay Omar Campos đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Hugo Lloris.
Người gác đền của LA FC chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội khách tránh khỏi việc bị thủng lưới thêm.
Trong khi đó, Son Heung Min thi đấu khá mờ nhạt. Tiền đạo người Hàn Quốc chỉ chạm bóng 13 lần trong suốt hiệp 1 và gần như không để lại dấu ấn trên hàng công.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà Cruz Azul vẫn là bên áp đảo nhưng sự vô duyên của các cầu thủ tấn công và sự xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris khiến họ không thể ghi thêm bàn.
Những phút bù giờ cuối trận, kết cục nghiệt ngã đến với đại diện Mexico khi Denis Bouanga ghi bàn trên chấm phạt đền, gỡ hoà 1-1 cho LA FC. Chung cuộc, Son Heung Min và đồng đội giành chiến thắng 4-1 sau 2 lượt trận và lọt vào bán kết Concacaf Champions Cup.
Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Érik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodolfo Rotondi; Andrés Montaño, Carlos Rodríguez; Gabriel Fernández.
Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura; Mathieu Choinière, Marco Delgado; Timothy Tillman, David Martínez, Denis Bouanga; Son Heung Min.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận