Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Bruno Fernandes cùng đồng đội hướng đến chiến thắng trong trận derby nước Anh với Liverpool - Ảnh: REUTERS
Dù Man United và Liverpool đều không còn cơ hội vô địch nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn sẽ hấp dẫn, kịch tính. Không chỉ vì đây là trận đấu của hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh mà còn bởi cả hai vẫn còn mục tiêu cần chinh phục. Đó là tấm vé dự Champions League mùa sau.
Man United đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chỉ cần không thua trong trận đấu này là họ chắc chắn có mặt trong top 5, qua đó chính thức góp mặt đấu trường châu lục năm tới.
Liverpool cũng làm được điều tương tự nếu đánh bại Man United đồng thời Bournemouth không thể đánh bại Crystal Palace.
Man United bước vào trận đấu này với những thông tin tích cực về lực lượng khi một số cầu thủ chấn thương như Matheus Cunha và Luke Shaw đã bình phục.
Bên phía Liverpool, cơn bão chấn thương vẫn chưa kết thúc. Họ tiếp tục không có được sự phục vụ của hàng loạt cầu thủ như Mohamed Salah, Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Wataru Endo và Hugo Ekitike.
Huấn luyện viên Arne Slot sẽ phải đặt niềm tin vào những nhân tố thay thế như thủ thành Freddie Woodman, tiền đạo trẻ Rio Ngumoha.
Ra sân với đội hình chắp vá, Liverpool sớm nhận hai bàn thua ở các phút 6 và 14. Phút thứ 6, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, Cunha ghi bàn mở tỉ số cho Man United với cú sút từ ngoài vòng cấm.
8 phút sau, Sesko giúp Man United nới rộng khoang cách lên thành 2-0. Tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.
Đầu hiệp 2, Dominik Szoboszlai tận dụng hai tình huống sai lầm của cầu thủ nhà, giúp Liverpool san bằng cách biệt. Phút 47, chân sút người Hungari trừng phạt sai lầm của Amad Diallo bằng một pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán, rút ngắn cách biệt.
Sau đó, ở phút 56, từ đường chuyền lỗi của Lammensm, Szoboszlai chuyền bóng để Gakpo ghi bàn san bằng cách biệt trong tư thế trống trải.
Liverpool trận này chơi không tệ nhưng Man United lại cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống phối hợp tấn công, chuyển đổi trạng thái.
Trong một tình huống như vậy, sao trẻ Kobbie Mainoo đã tỏa sáng khi xuất hiện kịp lúc, tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Man United.
Với bàn thắng này, Man United chính thức góp mặt trong top 5 Ngoại hạng Anh và chắc chắn có vé dự Champione League mùa sau.
Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes (c), Cunha; Sesko.
Dự bị: Bayindir, Dorgu, Malacia, Mazraoui, Yoro, Mount, Ugarte, Amad, Zirkzee.
Liverpool: Woodman; Jones, van Dijk (c), Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.
Dự bị: Pecsi, Gomez, Kerkez, Ndiaye, Nyoni, Chiesa, Morrison, Ngumoha, Wright.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận