Trưởng thành trong màu áo lính

Thứ bảy, 21/12/2019 20:18 (GMT+7)

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), mời bạn cùng theo dõi câu chuyện đời lính nhiều thú vị của anh Huỳnh Chính Trực (Q.2).

Chàng trai trẻ tình nguyện vào lính

Khi còn là thiếu niên, Chính Trực thường xuyên sinh hoạt trong CLB Sao Bắc Đẩu Quận 2. Hoạt động sôi nổi, anh chàng phấn đấu trở thành phó Bí thư Đoàn phường Bình Khánh (Q.2). Năm 2016, Trực bất ngờ đăng kí đi nghĩa vụ quân sự. Anh chia sẻ: “Lúc đó, mình vẫn đang học nhưng một ngày mình gặp được người bạn vừa xuất ngũ về, nghe bạn kể nhiều câu chuyện đời lính, mình quyết định những ngày tháng thanh xuân tiếp theo của mình sẽ trong màu áo lính”. Biết Trực gác lại tất cả việc học, việc làm để đăng kí nghĩa vụ quân sự, mẹ Trực khá lo lắng. “Gia đình mình có truyền thống cách mạng, ông nội từng là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến chống Mỹ ở Kiên Giang, ba mình cũng từng có thời gian gắn bó với màu áo lính. Nhờ ba động viên nên mẹ đã thay đổi suy nghĩ và ủng hộ mình” - Chính Trực chia sẻ.

Là một cán bộ Đoàn, bước vào môi trường mới là quân đội, Trực hòa nhập nhanh chóng. Chỉ sau ba tháng, anh được tuyên dương chiến sĩ mới tiêu biểu của Trung đoàn 31 Sư đoàn 309 thuộc Quân đoàn 4 (Biên Hòa, Đồng Nai). Anh “bật mí”: “Mình đã vận dụng tất cả kĩ năng từ lúc còn làm cán bộ Đoàn, tham gia tích cực các phong trào của đơn vị nên nhanh chóng hòa nhập với đời sống của người lính”.

Vì đã quen thuộc với các kĩ năng cấp cứu sơ cấp khi còn là cán bộ Đoàn, nên Trực đăng kí học chuyên môn nhân viên y tá tại trường quân sự quân đoàn. Hoàn tất xuất sắc khóa học giúp Trực được cấp trên tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. “Mình từng là phát thanh viên của trung đoàn. Cảm giác được nghe các bản tin của đơn vị từ chính giọng đọc của mình thông qua hệ thống loa thực sự là trải nghiệm rất mới. Mình còn được bầu làm đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TNCS HCM Quân đoàn 4” - Trực chia sẻ.

Trưởng thành trong quân đội

Trước khi đi nghĩa vụ, Trực khá háo thắng, có phần… ngông nghênh. Nhưng khi tham gia quân đội, Trực biết rèn luyện tính khiêm tốn cho bản thân, học cách làm việc tập thể, phát huy tinh thần đồng đội. Trực nhớ lại: “Trước kia mình rất ít đi bộ. Những ngày trong quân đội, mình tập luyện để đi hơn 25km một ngày. Mình đã từng đi bộ đến 126km, có lẽ bằng tổng quãng đường mình từng đi bộ trong suốt hai mươi năm tuổi trẻ”.

Sau hai năm phấn đấu, trưởng thành từ môi trường quân đội, hiện tại Chính Trực đã là một đảng viên trẻ. Trực chia sẻ: “Hai năm của tuổi trẻ đã giúp mình học được nhiều kĩ năng, rèn luyện bản thân từ thể chất đến tinh thần. Mình biết sống và cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời với tinh thần của một người lính”.

AN BANG

Một số thành tích Chính Trực đạt được trong quân ngũ:
• Giải Nhất hùng biện chiến sĩ mới cấp trung đoàn.
• Đạt bằng học tập giỏi tại trường quân sự, được thăng quân hàm Trung sĩ trước thời hạn.
• Giải nhất Hội thi kể chuyện Bác Hồ cấp trung đoàn và giải nhì cấp sư đoàn.
• Tuyên dương trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm của trung đoàn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: