Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thiên đường tuyết giữa lòng thành phố thu hút các bạn nhỏ và người lớn đến vui chơi dịp hè - Ảnh: TÚ NGÂN
Không cần đi nước ngoài hay chờ mùa đông, U15 vẫn có thể chạm tay vào “mùa tuyết trắng” ngay giữa lòng TP.HCM. Cùng Khăn Quàng Đỏ khám phá xem nơi đó là ở đâu nhé!
Vừa bước qua cánh cửa vào làng tuyết, tụi mình chắc chắn sẽ “ồ” lên thích thú vì trước mắt là cả một thế giới trắng xóa, phủ đầy tuyết nhân tạo, mát rượi và cực kỳ chân thực.
Tuyết phủ trắng từ mái nhà gỗ nhỏ xinh cho đến những bậc thang, cả không gian như được “hô biến” thành ngôi làng Bắc Âu giữa mùa đông giá lạnh.
Huy Lâm (bên phải) và em trai háo hức chơi cùng những tảng băng tuyết - Ảnh: TÚ NGÂN
Dưới nền nhiệt từ 14-16 độ C, đủ để bạn cảm nhận không khí lạnh như đang du lịch Hàn Quốc hay Nhật Bản vào những ngày tuyết rơi.
Nhiều bạn phải xuýt xoa vì lạnh run khi vừa vào, nhưng rồi ai nấy đều nhanh chóng “bắt sóng” với niềm vui bất tận khi được nghịch tuyết, chơi trò ném tuyết, trượt máng và chụp ảnh “sống ảo” đủ kiểu. Với những bạn chưa nhìn thấy tuyết thì đây quả là một trải nghiệm có 1-0-2.
Tường Vy (giữa) cùng gia đình lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời tại làng tuyết - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Trần Quốc Huy Lâm (lớp 8/6 Trường THCS Linh Trung, TP.Thủ Đức) lần thứ 2 đến khu trượt tuyết hồ hởi chia sẻ: “Mình rất thích đến đây vì nhiệt độ mát lạnh sảng khoái lắm, khác hẳn với cái nóng bên ngoài. Vào đây chơi không lo gì đâu, vì nếu không chuẩn bị trước, các anh chị quản lý sẽ phát giày ủng và áo lạnh liền, khỏi sợ bị cảm nha”.
Huy Lâm tiết lộ thêm: “Ở nhà mình mê coi phim hoạt hình có tuyết, nhất là phim kiểu hơi kinh dị, có người tuyết hay hang động lạnh băng. Ra đây chơi tuyết thật, mình mê lắm luôn. Tuyết ở đây mềm, mịn như bột bánh, sờ vào thích cực”.
Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến làng tuyết vui chơi, chụp ảnh - Ảnh:TÚ NGÂN
Bạn Nhan Lê Tường Vy (lớp 9 Trường THCS Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu) thích thú kể: “Hè này mình được đi TP.HCM chơi 7 ngày, khu trượt tuyết là nơi mình muốn đến nhất.
Đây là lần đầu mình đến và thấy thích lắm luôn. Vừa vào đã thấy tuyết phủ trắng, còn có tuyết rơi từ trên cao xuống cùng sự xuất hiện của chim cánh cụt nô đùa với các bạn nhỏ, ai cũng cười vang vì chú chim cánh cụt cứ đi qua đi lại nhìn buồn cười lắm… Tất cả tạo nên mùa đông cổ tích ngay giữa mùa hè, siêu đã luôn”.
Chú chim cánh cụt - biểu tượng của vùng đất băng giá xuất hiện khiến các bạn nhỏ mê tít - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Đoàn Ngọc Bảo Trâm (lớp 7 Trường THCS Phước Bửu) cũng cười tít mắt kể: “Mình đi cùng chị gái đến đây, mới vào lạnh run lập cập, mà vui ơi là vui. Mình thích nhất là lúc nắn tuyết, làm bánh tuyết rồi ném qua lại với chị. Ai cũng cười giòn tan, quả là cuộc đi chơi đáng nhớ mùa hè này đó”.
Tuyết rơi tạo nên khung cảnh siêu thực như đang du lịch Hàn Quốc hay Nhật Bản vào những ngày mùa đông - Ảnh: TÚ NGÂN
Còn bạn Ngọc Hân (lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, quận 1) phải “wow” lên khi được trải nghiệm đường trượt tuyết dài tới 30 mét: “Lúc được phát máng trượt, mình ngồi cùng mẹ rồi thả dốc từ trên cao xuống. Trượt siêu nhanh, cảm giác như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh nhưng không phải lo lắng, đã lắm luôn. Mình còn chụp được nhiều hình “sống ảo” nữa, chắc chắn sẽ rủ bạn bè quay lại chơi tiếp”.
Đường trượt tuyết dài mát lạnh nhất định khiến U15 mê quên lối về - Ảnh: TÚ NGÂN
Tại làng tuyết còn có những góc chụp hình siêu xinh với nhà gỗ nhỏ, người tuyết, cây thông lấp lánh và hang động có ánh sáng ấm áp như trong truyện cổ tích. Một vài bạn nhỏ còn tranh thủ tạo dáng với người tuyết cao hơn cả người thật, làm mặt ngố chụp ảnh siêu đáng yêu…
Mặc quần áo dài, dễ vận động: Nhiệt độ trong làng tuyết khá lạnh nên các bạn nhớ mặc đồ dài tay, quần dài và ưu tiên đồ thoải mái để dễ di chuyển, chạy nhảy.
Mang theo tất dày để giữ ấm chân: Đôi chân là nơi cảm thấy lạnh đầu tiên, nên nhớ mang tất (vớ) dày để giữ ấm.
Hạn chế mang điện thoại vào khu vực tuyết: Không khí lạnh và hơi ẩm có thể khiến điện thoại bị hư hỏng. Thêm nữa, nếu không cẩn thận trượt tay rơi mất, tiếc lắm luôn. Muốn chụp hình thì nhờ người thân chụp giúp ở khu an toàn nha các bạn.
Khởi động nhẹ trước khi tham gia trò chơi: Trước khi trượt tuyết hay chơi các trò vận động mạnh, nhớ khởi động nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể. Việc này sẽ giúp tụi mình tránh bị té ngã hoặc căng cơ đó.
Đến làng tuyết, các bạn sẽ có những kỷ niệm cực kỳ mới lạ - Ảnh: TÚ NGÂN
Snow Town Sài Gòn nằm trong CBD Premium Home (125 Đồng Văn Cống, TP Thủ Đức). Giá vé 160.000 - 180.000 đồng. Trẻ em dưới 90cm được miễn phí vé. Người lớn trên 65 tuổi và người khuyết tật có trình xuất CCCD/giấy chứng nhận được miễn phí vé.
Không cần phải đi xa, chỉ cần điểm đến mới lạ, một chút háo hức và những người bạn đồng hành dễ thương, là mùa hè của bạn đã đầy màu sắc rồi!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận