Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Tiếng chuông kết thúc buổi học chỉ vừa mới dứt, những học sinh khác đã thấy hai bóng đen lao thật nhanh ra khỏi lớp để xuống bãi gửi xe. Đó là cặp bạn thân “dính nhau như sam” - Nguyên và Toàn.
- Phiền bạn cho chúng mình xin đường nhé!
- Nước sôi, nước sôi đây!
Giọng Toàn vang lên từ yên sau khiến Nguyên vừa cầm lái xe đạp vừa phì cười. Đến chú bảo vệ cũng lắc đầu khó hiểu hai ông nhóc này, bởi lúc nào chúng nó cũng là người ra khỏi trường sớm nhất.
Đi được một đoạn, Nguyên lên tiếng:
- Hôm nay làm gì với khu vườn nhà tao đây, nhóc?
- Tưới nước, cắt lá sâu và chọn mấy bông hoa nào đó đẹp đẹp cho mẹ tao chưng trong nhà, mẹ tao muốn vậy - Toàn đáp. “Két... két...”
- Gì vậy mày? - Toàn thắc mắc khi thấy Nguyên bỗng dưng phanh gấp rồi tấp vào một con đường nhỏ.
- Toàn, mày nhìn kìa. Mấy bụi hoa đó là hoa mà đẹp quá.
Toàn nhanh chóng đánh mắt nhìn theo tay chỉ của Nguyên, nhưng thú thật là Toàn cũng chẳng biết đáp án cho câu hỏi của thằng bạn.
- Tao với mày lại gần xem thử đi - Nguyên vừa nói dứt câu, không để Toàn đáp lời và dường như cũng chẳng cần Toàn trả lời câu hỏi ban nãy, lẹ làng đánh xe đến gần hơn hàng hoa màu hồng phấn đang đung đưa vẫy chào.
2. Bỏ mặc Toàn ngồi ở yên sau xe đạp, Nguyên không cầm lòng được mà lại gần để ngắm nghía thật kĩ loài hoa lạ lùng này. Mỗi cánh hoa đơn tựa như một hình trái tim, cứ 5 cánh xếp lại thành một bông. Nguyên cảm giác cấu tạo của hoa có độ dày nhất định, lại nở xen kẽ lá khiến hàng rào trắng nhà ai sum suê sắc hồng, xanh cả một vùng. Nguyên thực sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng của hoa. Vườn cây nhà Nguyên dù có rất nhiều giống loài khác nhau, song loài hoa này lại chưa từng xuất hiện.
Trong phút chốc, Nguyên vô thức đưa tay lên ngắt một bông. Phải mất một lúc, Nguyên mới ý thức được hành động không nên có vừa rồi của mình. Toàn thấy vậy bèn la lên:
- Này, Nguyên. Hoa nhà người ta mà sao mày ngắt?
- Tao... tao... - Nguyên bối rối. Vẻ đẹp của hoa quả thực đã hớp mất hồn một kẻ say mê làm vườn như Nguyên.
- Thôi, lên xe rồi vụt lẹ đi mày, kẻo chủ nhà ra là chết cả hai đứa - Toàn sốt sắng.
Sau câu nói của Toàn, một giọng nữ bất thình lình vang lên khiến cả hai đứng hình.
- Sao anh lại tự tiện ngắt hoa bẻ cành nhà người khác vậy?
Đứng sát bên hàng rào là một cô gái thắt tóc đuôi sam, mặc váy hoa nhí, hai tay chống hông và hất hàm về phía “tên thủ phạm”. Cô gái ấy là Trà. Trà trạc tuổi Nguyên và Toàn.
- Bạn gì ơi, mình thay mặt thằng bạn thân xin lỗi bạn. Chắc nó thấy hoa nhà bạn đẹp quá nên... - Toàn nhanh nhảu đáp lời, không quên huých Nguyên mấy cái trong khi cậu còn đứng như trời trồng với bông hoa trên tay.
- Tôi... tôi xin lỗi bạn nha. Quả thật hoa này đẹp quá nên tôi không cầm lòng được. Nhà tôi cũng có một khu vườn trồng kha khá cây, hoa mà đây là lần đầu tôi thấy loài hoa này - Nguyên bây giờ mới bối rối thú thật.
Trà thấy vẻ mặt hối lỗi của Nguyên nên cũng không nỡ “làm căng”. Cô dịu giọng, cũng thôi chống hông và hất hàm:
- Đó là hoa dạ yến thảo nhà tôi trồng.
“Dạ yến thảo” - Đến cái tên mà cũng đặc biệt và thú vị như thế, Nguyên nghĩ thầm. Đoạn, cậu nói tiếp:
- Để đền bù trách nhiệm cho sự việc ngày hôm nay, hôm nào tôi chở bạn sang vườn nhà tôi chơi. Tôi có thể hái tặng bạn một vài bông hoa coi như quà xin lỗi. Hơn nữa, tôi cũng muốn bạn chia sẻ bí quyết trồng và chăm sóc loài hoa đặc biệt này.
Trà vừa bất ngờ, vừa buồn cười trước lời đề nghị đầy thiện chí và cũng rất dễ thương của cậu bạn xa lạ. Toàn nãy giờ vẫn đứng gần xe đạp, xoa xoa cằm rồi lẩm bẩm: “Thằng Nguyên coi vậy mà nhanh nhẹn thật đấy!”.
Suy nghĩ một lát, Trà chấp nhận lời đề nghị của Nguyên:
- Được, nếu tiện thì hẹn bạn trưa mai. Tôi đợi ở đây. À, tôi là Trà.
- Còn tôi là Nguyên, kia là Toàn - bạn thân tôi. Trưa mai tan học tôi sẽ ghé đón bạn.
Nghe Nguyên nói vậy, Trà gật đầu rồi quay trở vào trong nhà, hoàn toàn không còn đề cập chuyện Nguyên vừa gây ra. Nguyên không biết rằng khi Trà quay đi, cô bạn đã mỉm cười thật nhẹ. Riêng cậu cũng thấy lòng mình có chút xao động. Lạ ghê.
3. Tiếng chuông kết thúc buổi học chỉ vừa mới dứt nhưng lần này, bóng đen lao nhanh ra khỏi lớp để xuống lấy xe chỉ có Nguyên. Toàn gọi với theo sau:
- Ê thằng kia, đợi tao với.
- Mày cứ từ từ đi về, hôm nay tao có việc, mày quên rồi à?
- À, cuộc “hẹn hò” trong vườn nhà mày.
- Hẹn hò cái đầu mày! - Nguyên hừ một tiếng.
- Thế ai chở tao về?
- Làm sao thì làm.
Nguyên đáp gọn lỏn, không có nhiều thời gian để đôi co với Toàn. Khoảng mười lăm phút sau, Nguyên dừng xe trước hàng rào hoa dạ yến thảo và ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một bóng hình. Trà chậm rãi bước từ trong sân ra, thấy Nguyên mướt mồ hôi thì cố gắng nhịn cười, rồi cất tiếng hỏi trước:
- Tôi cứ tưởng bạn sẽ quên mất cuộc hẹn này.
- Sao tôi quên được? Tôi là người chủ động hẹn mà. Bạn lên xe đi.
Trà nở một nụ cười tươi, thay vì cười mỉm như hôm qua (mà Nguyên cũng không nhìn thấy) trước câu nói của Nguyên. Cô còn cầm theo một túi giấy màu nâu, rồi leo lên xe.
Nhà Nguyên cách nhà Trà khoảng nửa tiếng đạp xe. Đến trước chiếc cổng sắt có dăm ba vết hoen gỉ, Nguyên dừng xe rồi giới thiệu với Trà đây là nhà mình, khu vườn Nguyên nói hôm qua nằm ở đằng sau ngôi nhà.
- Bạn có niềm đam mê với cây cỏ hoa lá thật đấy, Nguyên. Nhà tôi chỉ trồng mỗi dạ yến thảo chứ không nhiều loại như vườn nhà bạn - Trà bước đến đâu, liền trầm trồ trước sự đa dạng của thiên nhiên trong khu vườn đến đấy.
- Năm cấp 2, tôi là chúa lười học, nhưng chẳng hiểu sao với cây cỏ hoa lá thì không bao giờ lười. Tôi chăm chút, phát triển khu vườn này suốt mấy năm mới được như ngày hôm nay, nhưng quả thật thiên nhiên quá đa dạng nên có nhiều loài cây, hoa tôi vẫn chưa biết hết, chẳng hạn như dạ yến thảo.
Đến đây, Trà đưa cho Nguyên túi giấy nhỏ màu nâu mà cô vẫn cầm nãy giờ:
- Nguyên nhận đi, tôi cho Nguyên đấy.
- Đây là gì vậy?
- Hạt giống dạ yến thảo. Thấy bạn say mê loài hoa này như vậy, tôi nghĩ mình có thể lấy từ nhà một ít hạt giống đem cho bạn.
- Trà không giận tôi chuyện tự tiện bẻ hoa hôm qua, mà còn tặng hạt giống cho tôi sao? - Nguyên bất ngờ trước hành động của cô bạn mới quen.
- Nhiều người đi qua hàng rào nhà tôi cũng tiện tay ngắt hoa. Tôi không bắt được thì đành chịu, nhưng bắt được thì họ lại tỏ thái độ bất lịch sự và nghĩ tôi làm quá mọi chuyện. Chỉ có Nguyên là rất khác. Tôi thấy mến bạn dù mới quen chắc có lẽ là vì vậy - Trà không ngại nói ra suy nghĩ của mình, dường như thiên nhiên khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn.
Nguyên gãi gãi tai, bẽn lẽn nói:
- Thì tôi là người sai mà...
- Bạn không cần cảm thấy áy náy nữa. Tôi không để bụng chuyện đó nữa đâu. Bạn cũng không cần tặng tôi loài hoa nào trong vườn nhà bạn, đợi đến khi dạ yến thảo nở rộ đợt đầu tiên rồi tôi sẽ “lấy bù” sau.
Sau khi hướng dẫn Nguyên cách trồng và chăm sóc dạ yến thảo, Trà dặn:
- Bạn nhớ làm theo những gì tôi nói. Khi nào hoa nở, tôi cũng sẽ nói cho bạn ý nghĩa của loài hoa này. Nhất định phải đợi đến lúc đó nhé.
Nguyên thấy vừa tò mò, vừa hồi hộp nhưng cũng gật đầu cái rụp trước đề nghị của Trà. Nhìn túi hạt giống trong tay, Nguyên thầm mong chúng sẽ thật nhanh nảy mầm, ra hoa.
Dạ yến thảo cần 90 ngày, tức khoảng 3 tháng để từ hạt thành cây, rồi bung nở thành những bông hoa tuyệt đẹp.
Suốt ba tháng đó, Nguyên và Trà dần trở nên thân thiết. Cả hai cùng nhau chăm sóc dạ yến thảo và cả những loài cây, hoa khác trong vườn nhà Nguyên.
4.
- Ê Nguyên, lâu lắm rồi mày không chở tao về. Hôm nay về chung đi - Toàn năn nỉ, bởi mấy tháng nay, hễ tan học là Nguyên chạy thẳng về nhà chứ không còn la cà cùng thằng bạn chí cốt nữa.
- Không được, hôm nay tao phải về sớm xem mấy bông hoa dạ yến thảo đã bung nở chưa. Hôm nay là ngày thứ 91 rồi đấy.
- Mày tính toán ghê thật! - Toàn trợn tròn mắt.
- Làm vườn thì phải tỉ mỉ vậy thôi - Nguyên vỗ vỗ vai Toàn mấy cái rồi phóng ra khỏi cửa lớp.
Toàn chỉ biết nhún vai nhìn theo thằng bạn thân, đoán thằng này không chỉ quan tâm hoa, mà chắc đã có ý gì đó với... người rồi cũng nên.
Cuối cùng, những bông hoa dạ yến thảo cũng đã chịu khoe sắc sau 3 tháng ròng công chăm sóc. Nguyên vui như bắt được vàng, không suy nghĩ gì nhiều vội cắt một số cành đẹp nhất, gói giấy báo cẩn thận để mang sang tặng Trà.
“Dạ yến thảo thể hiện tình yêu trong sáng, thuần khiết và mềm mại, tuy nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống. Người ta trao nhau những bông dạ yến thảo cũng để thay lời muốn nói rằng: “Bạn sẽ luôn ở trong tim tôi và tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn”” - Lời “bật mí” của Trà về ý nghĩa của hoa cứ vang vang trong đầu Nguyên suốt đoạn đường về nhà. Mặt cậu bỗng nhiên ửng đỏ còn trái tim thì cứ đập thình thịch khi nghĩ về ánh mắt, nụ cười của cô bạn.
Hôm sau, Toàn đánh vào lưng Nguyên cái “bốp”, rồi thầm thì vào tai Nguyên:
- Tình hình hôm qua thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì mày và Trà đó.
- Thì bình thường chứ sao.
- Nói chuyện với mày chán ghê! May cho mày hôm nay tao có việc nhờ mày, nên bỏ qua sự giả ngơ của mày đó.
- Chuyện gì vậy?
- Tao tính xin mấy cành hồng trong vườn nhà mày để tỏ tình Yến - cô bạn lớp “hàng xóm”. Tao đã “cầm cưa” cô bạn vài tháng nay, cuối tuần này sẽ chính thức bày tỏ. Mà hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, chắc cô bạn sẽ “đổ gục” vì sự lãng mạn này đây - Toàn khịt khịt mũi.
Nguyên chậm rãi gật gù nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu vội nói:
- Hoa hồng thì bình thường quá. Hay là đổi sang dạ yến thảo đi?
MAI - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận