Từ cô bé hướng nội đến quán quân cuộc thi người dẫn chương trình

Thứ tư, 17/06/2026 08:53 (GMT+7)

Cùng nghe Hoàng Thị Thiên Nhiên chia sẻ về hành trình chinh phục cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình MiCatcher 2026 nhé!

Từ cô bé hướng nội đến quán quân cuộc thi người dẫn chương trình- Ảnh 1.

Hoàng Thị Thiên Nhiên (sinh viên năm 2 khoa Quan hệ quốc tế, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM) chiến thắng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng MiCatcher 2026 - Ảnh: BTC

MiCatcher 2026 là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do khoa Marketing - Truyền thông, Trường đại học Hoa Sen tổ chức.

Danh hiệu quán quân thuộc về Hoàng Thị Thiên Nhiên - sinh viên năm 2 khoa Quan hệ quốc tế, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. 

Thiên Nhiên đã chia sẻ với Mực Tím hành trình chinh phục MiCatcher 2026.

Mang trend "tiếng yêu này, anh có dịch được không" lên sân khấu cuộc thi dẫn chương trình

* Vòng thi nào để lại cho Thiên Nhiên ấn tượng đặc biệt?

- Đó là phần thi dẫn đôi ở vòng chung kết. Mình được dẫn cặp với một bạn nam học logistics của Trường đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TP.HCM.

Thật lòng lúc đó mình rất lo, bởi tính cách của hai đứa không có điểm gì giống nhau. Mình hơi bay bổng, thỉnh thoảng có những ý tưởng độc lạ. Còn bạn là sinh viên logistics, suy nghĩ rất khoa học và nghiêm túc.

* Làm thế nào để hai bạn "bắt sóng" nhau?

- Rất may mắn khi bạn dẫn của mình luôn sẵn sàng lắng nghe và cổ vũ mình. Tụi mình cố gắng tạo ra một kịch bản phù hợp với cả hai đứa, sao cho mỗi người đều có "đất diễn" trên sân khấu.

Do lịch học khác nhau nên tụi mình chủ yếu tập dẫn online, nhiều khi tới 1, 2h sáng.

* Phần thi dẫn đôi diễn ra thế nào, có thành công như hai bạn mong đợi?

- Với chủ đề bước khỏi vùng an toàn, tụi mình xây dựng kịch bản dựa trên bộ phim đang hot gần đây Tiếng yêu này, anh có dịch được không?.

Tên chương trình của tụi mình là Tiếng yêu này, bạn có dịch được không?. Thông điệp chính của chương trình là "hãy tập lắng nghe người khác, bước ra khỏi những suy nghĩ chủ quan để thấu hiểu đối phương".

Để tạo điểm nhấn, mình đã mở đầu bằng cách chào 11 thứ tiếng. May mắn là cả ban giám khảo và khán giả đều rất thích phần thi này.

Ngày sơ khảo, Thiên Nhiên mang theo cuốn hộ chiếu đặc biệt do bản thân tự thiết kế.

Bạn nghĩ bụng, cứ chinh phục được một vòng thi, bạn sẽ nhờ ban giám khảo đóng dấu mộc lên một trang hộ chiếu. Thật không ngờ dấu mộc cuối cùng Thiên Nhiên được nhận lại là dấu mộc đêm chung kết.

Từ cô bé hướng nội đến quán quân cuộc thi người dẫn chương trình- Ảnh 2.

Thiên Nhiên và cuốn hộ chiếu đặc biệt - Ảnh: BTC

Khởi đầu từ sân khấu tổng kết ở trường cấp 3

* Bạn phát hiện mình có năng khiếu dẫn chương trình từ khi nào?

- Mình hơi hướng nội. Hồi bé, mẹ dẫn mình lên phường chơi Tết Trung thu. Tới lúc nhận quà, mẹ gọi mãi mà mình không dám bước lên sân khấu. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày bản thân đứng trên sân khấu, cầm micro và nói trước nhiều người.

Mãi đến năm cấp 3, chuẩn bị ra trường, vì muốn có một kỷ niệm thật đẹp nên mình đã xung phong làm MC ngày khai giảng.

Lên đại học năm 2, mình một lần nữa xung phong giới thiệu tiết mục của khoa tham dự Liên hoan tiếng hát sinh viên UEF.

* Hai lần xung phong đó giúp bạn nhận ra khả năng của bản thân?

- Với mình, được đứng trên hai sân khấu đó là kỷ niệm đẹp. Thật lòng mình vẫn không thấy tự tin, dù mọi người có khen ngợi, động viên nhiều.

Mỗi lần muốn tham gia cuộc thi nào đó, mình cứ tự hỏi bản thân giọng đủ hay chưa, ngoại hình có phù hợp không, có dẫn được nhiều dạng chương trình không. Cứ thế, mình bỏ qua rất nhiều cơ hội thử sức.

* Làm cách nào để bạn vượt qua nỗi sợ đó và tham gia MiCatcher 2026?

- Sau lưng mình luôn có ba mẹ. Ba mẹ nói nếu yêu thích thì hãy mạnh dạn thử sức, từ đó mới có kinh nghiệm, trải nghiệm. Ba mẹ dặn mình cứ tham gia với tâm trạng thoải mái nhất, vui vẻ nhất, đừng áp lực thành tích.

Người chị chủ nhiệm câu lạc bộ MIC ZONE UEF cũng động viên mình, bảo mình đi thi, hứa sẽ hướng dẫn mình.

Từ cô bé hướng nội đến quán quân cuộc thi người dẫn chương trình- Ảnh 3.

Thiên Nhiên chia sẻ niềm vui với mẹ và mentor Hoàng Kim - Ảnh: BTC

* Bạn có dự định gắn bó lâu dài với nghề dẫn chương trình?

- Mình sẽ nỗ lực trau dồi nhiều hơn nữa. Song song đó, mình dự định theo đuổi chuyên ngành phát triển bền vững. Mình muốn làm việc ở mảng đối ngoại doanh nghiệp. Với mảng này, kỹ năng dẫn chương trình, nói trước đám đông là vô cùng cần thiết.

Từ cô bé hướng nội đến quán quân cuộc thi người dẫn chương trình- Ảnh 4.

Với Thiên Nhiên, dám thử thách bản thân, dám tin mình sẽ làm được đã là một thành công - Ảnh: NVCC

* Cảm ơn Thiên Nhiên!

MiCatcher 2026 có quy mô toàn thành, dành cho học sinh, sinh viên TP.HCM trong độ tuổi từ 16 đến 25.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 80 thí sinh đến từ khoảng 30 trường THPT, cao đẳng và đại học.

Sau vòng sơ khảo và bán kết, 12 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: