Từ niềm vui ngoáy cọ thuở bé đến sáng tác truyện tranh của họa sĩ Phan

Thứ hai, 29/09/2025 12:56 (GMT+7)

Trong tác phẩm Biết ra sao ngày sau, họa sĩ Phan kể lại hành trình từ niềm vui “ngoáy cọ” thuở bé đến bước đường sáng tác truyện tranh chuyên nghiệp.

Từ niềm vui ngoáy cọ thuở bé đến sáng tác truyện tranh của họa sĩ Phan - Ảnh 1.

Họa sĩ Phan chia sẻ về hành trình sáng tạo cuốn sách mới của mình - Ảnh: DU BÚT

Rất nhiều bí kíp theo đuổi đam mê với truyện tranh đã được họa sĩ Phan bật mí cho Mực Tím đó!

Nhìn lại hành trình 20 năm gắn bó với truyện tranh, anh đã có những sự phát triển và trưởng thành thế nào trong các tác phẩm của mình?

Phan bắt đầu hành trình của mình bằng việc đọc truyện tranh do ai đó vẽ, và bây giờ lại vẽ truyện tranh cho ai đó đọc. Từng tác phẩm lại là một dịp để Phan đào sâu vào chính mình, quan sát và hiểu thêm về lựa chọn của bản thân.

Sự trưởng thành đối với Phan có lẽ là cảm giác tự tin vào tác phẩm của mình càng lúc càng mạnh mẽ, biết vì sao mình lựa chọn phong cách và lối kể chuyện này, luôn đặt trọn sự tự hào vào những thành quả mà mình tạo dựng nên.

Nếu chọn ra 3 tác phẩm thể hiện màu sắc của anh nhiều nhất, anh sẽ chọn tác phẩm nào?

Thật ra tác phẩm nào cũng mang một khía cạnh của Phan cả. Nhưng nếu chọn ra thứ mang màu sắc cá nhân nhất, chắc là ba tác phẩm đầu đời:

Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn (cuốn cẩm nang dành cho bạn yêu trinh thám) - cuốn sách đầu tiên Phan xuất bản, mang đầy sự hồn nhiên trong cách kể và dàn dựng; cũng là cuốn sách Phan vẽ nhiều phiên bản nhất (và vẫn đang “âm mưu” vẽ thêm một phiên bản mới).

Xứ Mèo - cuốn sách Phan tự do vẽ tất cả những điều mình muốn, cũng là tuyên ngôn của Phan về con đường truyện tranh hằng theo đuổi: không cần phải giống ai hay theo trend của thời đại, mình sẽ tự tạo lối đi riêng cho bản thân.

Về nơi có nhiều cánh đồng - nếu Xứ Mèo đặt nền móng cho việc Phan cố tìm lối đi riêng, thì tác phẩm này lại cho Phan một niềm tin rằng lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng. Chỉ cần một câu chuyện hay, thì lối kể chuyện vừa đủ mộc mạc cũng có thể lay động trái tim độc giả.

Hành trình sáng tác ba tác phẩm này đều được Phan nhắc đến trong tự truyện Biết ra sao ngày sau đó!

Từ niềm vui ngoáy cọ thuở bé đến họa sĩ sáng tác truyện tranh - Ảnh 2.

Họa sĩ Phan chụp hình lưu niệm cùng bạn độc giả - Ảnh: DU BÚT

Những tác phẩm gần đây như: Trước khi chúng ta từ bỏ đam mê, Trước khi chúng ta nói lời chia tay, Sau khi chúng ta nói lời chia tay... đều đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chiêm nghiệm cho độc giả. Liệu anh của ngày hôm nay đã sống sâu hơn so với trước đây?

Phan trước đây sống sâu hơn bây giờ đó! Thời kỳ đầu sáng tác Phan thấy mình “sâu đíp”, giờ mọi người chỉ gọi là Phan “tẻn tẻn” thôi.

Xin được trích lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì Phan không nghĩ được cách giải thích nào hay hơn thế: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

Bây giờ làm gì, đi đâu Phan cũng cố tìm ra một bông hoa để ngắm, và bộ ba tác phẩm đó là Phan muốn được chia sẻ bông hoa ấy cho mọi người.

Anh đã “dùng thuật phân thân” thế nào để không bị trùng lặp về phong cách sáng tác, nội dung... trong các tác phẩm?

Chắc không có bí kíp gì đâu. Mỗi giai đoạn cuộc đời Phan lại cố gắng đổi thay chính mình (về cách suy nghĩ, về môi trường sống, về những loại âm nhạc, sách báo mà mình tiếp xúc), chính những “input” ấy sẽ cho ra những “output” khác nhau mà mình cũng không tính được. Mỗi tác phẩm với Phan đều là một sự bất ngờ rạng rỡ.

Để sống được với nghề sáng tác truyện tranh, anh đã cân bằng đam mê và nhu cầu thiết yếu cuộc sống thế nào?

Phan nghĩ nếu đã có đam mê thì sẽ có con đường. Nếu không tìm thấy con đường, không duy trì được đường dài thì đó chỉ là sở thích ngắn hạn chứ không phải đam mê.

Và con đường thì mỗi người mỗi khác, con đường của Phan là làm việc chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm, chờ đợi trong mòn mỏi đến ngày nổi tiếng và giàu có. 

Phan xin được gửi vài lời đến những bạn đang mải miết trên con đường của chính mình: “Bạn làm tốt lắm, luôn vững tin nha!”.

Có gì trong tự truyện Biết ra sao ngày sau vừa ra mắt của họa sĩ Phan?

Biết ra sao ngày sau là cuốn tự truyện bằng truyện tranh (graphic memoir), thuộc một nhánh của tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel) phổ biến tại phương Tây nhưng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Từ niềm vui ngoáy cọ thuở bé đến họa sĩ sáng tác truyện tranh - Ảnh 3.

Bìa cuốn sách "Biết ra sao ngày sau" mới ra mắt được in phủ một lớp màng kim loại mỏng lên bề mặt giấy, tạo hiệu ứng ánh kim lấp lánh. Khi nghiêng dưới ánh sáng, bìa sẽ phản chiếu lung linh như gương rất độc đáo - Ảnh: Du Bút cung cấp

Sách gồm 176 trang, chia thành 8 chương, mỗi chương lấy cảm hứng từ một ca khúc nổi tiếng, gắn liền với những cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành họa sĩ: từ lần đầu biết đến nghề “họa sĩ” là gì, những ngày tuổi thơ say mê chép truyện tranh, quyết định dấn thân vào con đường sáng tác, đến những cú sốc thực tế đầu đời, và hành trình tìm lại chính mình sau những lần lạc lối.

Những bài hát này được Du Bút “hô biến” thành chiếc móc khoá nhỏ xinh để bạn có thể nghe nhạc ở bất cứ đâu.

Loa loa: Mực Tím và Du Bút dành tặng 3 cuốn sách có chữ ký của tác giả cho 3 bạn nhanh tay gửi thông tin cá nhân đến email: sachhay.mt@gmail.com. Thời hạn tham gia đến ngày 30-9-2025. Không biết bạn nào may mắn rinh quà hấp dẫn này đây!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: