Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này

Thứ ba, 14/01/2025 06:34 (GMT+7)

Trước khi được chọn vào vai nam chính Bảo Toàn trong phim Tết Yêu nhầm bạn thân, ít ai biết rằng Trần Ngọc Vàng từng bị đánh trượt.

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 1.

Trần Ngọc Vàng từng trượt vai nam chính trong Yêu nhầm bạn thân - Ảnh: NVCC

Trần Ngọc Vàng chia sẻ, anh đến với buổi casting Yêu nhầm bạn thân khi gia đình vừa trải qua chuyện buồn. Do tâm trạng không ổn, anh đã thể hiện không tốt vai diễn. Khi nghe những nhận xét của đạo diễn, anh bật khóc, không phải bởi tự ái, mà vì giận chính mình.

Bẵng đi mấy tuần, anh nhận được thông báo casting lại. Lần này, anh có sự chuẩn bị chỉn chu hơn, nhận được tín hiệu tích cực từ đạo diễn. Tuy nhiên, phải qua nhiều vòng thử thách nữa, Trần Ngọc Vàng mới được chọn.

"Cũng như những phim trước, tôi là diễn viên cuối cùng được chọn. Cảm giác này vừa hồi hộp nhưng cũng rất xúc động. Tôi không ngại đi thử vai để tìm cơ hội cho mình. Cảm giác chinh phục được vai diễn bằng nỗ lực của mình thực sự rất đã" – nam diễn viên cho biết.

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 2.

Nam diễn viên không ngại đi casting để tìm cơ hội - Ảnh: NVCC

Trong phim, nhân vật Bảo Toàn là chàng hướng dẫn viên du lịch năng động, sôi nổi. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với anh ngoài đời, cũng là người nghịch ngợm, thích khuấy động không khí tập thể.

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 3.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều phim điện ảnh - Ảnh: NVCC

"Trước khi khởi quay, tôi cùng đoàn phim ra Đà Nẵng để tìm cảm hứng cho vai diễn. Những ngày này, tôi xung phong làm MC, khởi xướng trò chơi, lăng xăng phục vụ ăn uống, đi lại cho cả đoàn....Khi biết tôi tranh thủ 'thực hành", mọi người bảo tôi "ra dáng" một hướng dẫn viên du lịch rồi đó. Tôi vui lắm" – nam iễn viên cho biết.

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 4.

Cùng bạn diễn Kaity Nguyễn - Ảnh: NVCC

Điều Trần Ngọc Vàng thích nhất khi đóng Yêu nhầm bạn thân là được chu du qua 12 tỉnh thành. "Đây là bộ phim đầu tiên Vàng ghi hình ở nhiều vùng đất như vậy, trải dài từ Bắc vào Nam luôn. Nơi nào cũng đẹp, cũng nên thơ. Thế nên đi quay mà có cảm giác như đi du lịch vậy".

Tiết lộ về cảnh quay "ám ảnh" trong phim, Trần Ngọc Vàng cho rằng đó là cảnh ở núi Bà Đen (Tây Ninh). Lý do là vì trên núi sương mù dày đặc, máy quay không thể không bắt được gương mặt cũng như khung cảnh xung quanh.

"Những lúc như thế, cả đoàn phải dừng quay, đợi sương tan rồi mới quay tiếp được. Cả đoàn phụ thuộc vào...sương. Khi chờ đợi, tụi mình phải ráng nuôi dưỡng cảm xúc để có thể diễn bắt cứ lúc nào".

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 6.

Nam diễn viên từng theo học diễn xuất chính quy tại Trường sân khấu điện ảnh - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, trải nghiệm này chưa "ám ảnh" bằng việc anh phải quay phim trên một chuyến bay thật. Trong hai giờ, ê kíp phải chuẩn bị mọi thứ, từ bày trí thiết bị, dàn dựng đường dây đến ghi hình. Lúc này, Trần Ngọc Vàng và bạn diễn phải "căng như dây đàn" để diễn xuất, bởi không có cơ hội làm lại.

Lần đầu đóng phim Tết, Trần Ngọc Vàng cũng đã chuẩn bị tinh thần không đón Tết cùng gia đình mà sẽ rong ruổi đi cinetour cùng đoàn phim.

Tuy nhiên, nam diễn viên đã có kế hoạch "bù đắp" cho gia đình. Ba mẹ cũng cảm thông cho công việc của con trai, động viên con nỗ lực nhiều hơn.

Từng bị đánh trượt, Trần Ngọc Vàng thành công chinh phục nam chính phim Tết bằng cách này- Ảnh 7.

Nam diễn viên chuẩn bị tinh thần ăn Tết cùng đoàn phim - Ảnh: NVCC

Vừa qua, Trần Ngọc Vàng cũng nhận được cú đúp giải thưởng Ngôi sao xanh, hạng mục "Gương mặt triển vọng" ở cả hai mảng phim truyền hình và điện ảnh qua 2 phim Đi về phía lửa và Người mặt trời. Nam diễn viên xúc động cho biết, giải thưởng là động lực, giúp anh nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất.

Yêu nhầm bạn thân là bản Việt hóa của bộ phim ăn khách Friendzone của Thái Lan. Trong phim, Trần Ngọc Vàng hóa thân anh chàng tourguide sôi nổi Bảo Toàn, luôn chôn chặt tình cảm dành cho cô bạn thân Bình An (Kaity Nguyễn). Khi Bình An yêu người khác, Bảo Toàn lặng lẽ ở bên, giữ ranh giới "tình bạn" để được ở cạnh cô.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: