Từng được hỗ trợ, cô sinh viên hàng không trở lại trường tiếp sức cho 2k7

Thứ bảy, 28/06/2025 11:12 (GMT+7)

Từng được các anh chị áo xanh hỗ trợ, Nga Mỹ (sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam) tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các em 2k7.

Từng được hỗ trợ, cô sinh viên hàng không trở lại trường tiếp sức cho 2k7 - Ảnh 1.

Nga Mỹ (thứ hai từ trái sang) cùng các bạn tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2025 - Ảnh: NVCC

Trước khi tham gia đội hình Tiếp sức mùa thi, Nga Mỹ (sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam) là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn – Hội của trường. Niềm yêu thích ấy được nuôi dưỡng từ khi bạn còn là cô học trò tiểu học, say mê sinh hoạt Đội, mê chơi kèn trumpet trong Đội nghi thức.  

Nga Mỹ kể mong muốn trở thành chiến sĩ tiếp sức mùa thi đến từ kỳ thi tốt nghiệp THPT của bản thân.

"Hôm ấy, mình đến trường thi trong tâm trạng hồi hộp, cầm giấy báo thi mà tay mình cứ run run. Một chị tình nguyện viên tiến đến, tặng mình chai nước mát cùng chúc 'Thi tốt nha em'. Lúc đó mình chỉ kịp nói cảm ơn, nhưng thật sự xúc động lắm" - bạn kể.

Từng là thí sinh, giờ là chiến sĩ áo xanh - Ảnh 3.

Nga Mỹ trở về trường cũ hỗ trợ sĩ tử 2k7 - Ảnh: NVCC

Chỉ một lời chúc đơn giản, một hành động nhỏ từ người không quen, nhưng với Nga Mỹ, đó lại là nguồn động viên lớn lao trong giây phút bạn cảm thấy lo lắng, hồi hộp nhất. Kỷ niệm ấy âm thầm gieo vào lòng bạn niềm khát khao được cho đi.

"Lúc đó, mình đã nghĩ: "Sau này mình sẽ đứng ở đó, khoác áo xanh tình nguyện, tiếp sức cho các thí sinh như mình hôm nay" - bạn kể.

Từng là thí sinh, giờ là chiến sĩ áo xanh - Ảnh 4.

Nga Mỹ và các bạn sĩ tử sau ngày thi môn Toán - Ảnh: NVCC

Từng là thí sinh bỡ ngỡ bước vào phòng thi, giờ đây Nga Mỹ trở lại trường cấp 3 của mình - Trường THPT Hàn Thuyên - với vai trò chiến sĩ tình nguyện Tiếp sức mùa thi.

"Không cần những hành động lớn lao, đôi khi chỉ là chai nước mát, chiếc quạt tay, hay nụ cười động viên đúng lúc… cũng đủ khiến một thí sinh bớt lo lắng, bớt đơn độc. Với những người từng bước qua kỳ thi ấy, họ hiểu điều này hơn ai hết"- bạn tâm sự.

Tham gia Tiếp sức mùa thi, bạn không chỉ học cách hỗ trợ, mà còn học cách lắng nghe, chia sẻ và đồng hành. Từ đó bạn nhận ra tuổi trẻ trở nên ý nghĩa khi biết lan tỏa yêu thương.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: