Từng tự ti với đôi tay khiếm khuyết, Ngọc Mãi đã mở lòng và tìm thấy tự tin

Thứ sáu, 17/01/2025 20:46 (GMT+7)

Tng có thời gian dài tự ti với bản thân, bạn Đỗ Thị Ngọc Mãi (lớp 12C4, THPT U Minh, Cà Mau) dần mở lòng và nhận ra vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, đáng trân trọng hơn trong cuộc sống này.

Từng tự ti với đôi tay khiếm khuyết, Ngọc Mãi đã mở lòng và tìm thấy tự tin- Ảnh 1.

Ngọc Mãi (trái) và cô bạn Thanh Tiền - Ảnh: NVCC

Vượt qua khiếm khuyết, Mãi thích học điều mới

Từ nhỏ mình đã sinh ra với đôi tay khiếm khuyết. Khi mẹ mang thai, đi siêu âm bác sĩ cũng không phát hiện điều gì. Chỉ khi mình chào đời, mọi người mới biết mình bị khiếm khuyết đôi tay.

Cả hai tay mình chỉ ngắn đến cùi chỏ, mỗi bên tay có duy nhất một ngón nên mình gặp khó khăn trong mọi việc, từ thay đồ, cầm nắm đến giữ thăng bằng...

Dù vậy mình vẫn cố gắng tự lập mọi chuyện như tập viết chữ, đi xe đạp... Mình phải cầm viết bằng cả hai tay, nhưng tốc độ viết vẫn nhanh như những bạn khác.

Từng tự ti với đôi tay khiếm khuyết, Ngọc Mãi đã mở lòng và tìm thấy tự tin- Ảnh 2.

Ngọc Mãi

Năm lớp 3, mình còn thi viết chữ đẹp cấp trường và đạt giải khuyến khích. Đến năm lớp 7, mình bắt đầu tập chạy xe đạp.

Chính xác là hôm đó ba mẹ chỉ cho em trai học đạp xe, còn mình thì không vì sợ té. Thấy mình cứ nài nỉ xin được tập, ba mẹ cũng cho mình thử qua.

Nếu em trai chỉ mất vài buổi là có thể giữ thăng bằng điều khiển xe thuần thục, mình phải tập đến 3 tháng. Thấy mình tập xe té liên tục, mẹ khuyên mình nên thôi.

Hiện tại mình đã có thể đi xe đạp thuần thục nhưng vì đôi tay ngắn, lực dồn về trước rất nhiều nên dễ mỏi. Cứ chạy xe khoảng 15 phút mình phải ngừng lại nghỉ vài phút để tay bớt mỏi mới có thể chạy tiếp.

Mình còn biết bơi nữa. Năm học lớp 9, khi em trai tập bơi mình cũng xin ba mẹ tập cùng. Phải một năm sau mình mới tự tin bỏ áo phao và bơi một mình theo cách riêng. 

Không biết kiểu bơi ấy là gì, không giống bơi ếch cũng chẳng phải bơi sải, nhưng mình hạnh phúc vì đã có thể tự nổi được trên mặt nước. Dù đã làm được nhiều điều nhưng có vài việc mình vẫn cần mẹ giúp như mặc áo dài, áo sơ mi có cài nút.

Mãi dần mở lòng

Cũng vì khiếm khuyết ngoại hình nên từ nhỏ mình rất ngại xuất hiện nơi đông người, sợ những ánh mắt tò mò cứ dán thẳng vào đôi tay của mình. Chính vì điều đó mình khó mở lòng. Vào lớp 10, mình bắt đầu có những suy nghĩ thoáng hơn.

Ngày 20-11, mình lấy hết can đảm đăng ký lên hát ca khúc Tháng 5 không trở lại trước toàn trường. Tuy giọng hát còn run, động tác vẫn lúng túng nhưng đổi lại mình được mọi người động viên, cổ vũ rất nhiều.

Mình dần nhận ra, tại sao không tự tin với những đặc điểm khác mà bản thân có như giọng hát, nụ cười.

Mình đã chơi TikTok nhiều năm qua, nhưng trước đó mình chỉ chia sẻ các clip cận mặt và rất ngại để lộ đôi tay. Kênh TikTok của mình cũng không được quan tâm nhiều.

Từng tự ti với đôi tay khiếm khuyết, Ngọc Mãi đã mở lòng và tìm thấy tự tin- Ảnh 3.

Ngọc Mãi lên sân khấu hát trước toàn trường - Ảnh: NVCC

Vài tháng trước, vì muốn lưu giữ hình ảnh đáng yêu khi đứng trên sân khấu hát ca khúc Hành trình trên đất phù sa nhân dịp khai giảng năm học cuối cấp, mình đã chia sẻ tấm ảnh để lộ đôi tay cầm micro lên TikTok.

Không ngờ từ lúc đó kênh TikTok của mình được viral, mọi người vào bình luận khen mình xinh, điều này khiến mình ngại nhưng đổi lại rất hạnh phúc. 

Dần dần mình nhận ra rằng đừng chỉ vì một khiếm khuyết mà bi quan bỏ quên những giá trị khác của bản thân.

Mình nghĩ chúng ta ai cũng vậy, sẽ có những ưu khuyết điểm khác nhưng bạn đừng quên giá trị của mình. Mình yêu thích ngành truyền thông, trong tương lai mình sẽ thi đại học ở TP.HCM và tiếp tục cố gắng hơn nữa cho ước mơ này.

DUY LÊ ghi

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: