Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi

Thứ sáu, 09/08/2024 16:25 (GMT+7)

Nguyễn Nhi Mai Anh (cựu học sinh Trường THCS Đồng Khởi, quận 1) đã có hành trình trưởng thành thật đẹp cùng phong trào, hoạt động Đội.

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 1.

Nguyễn Nhi Mai Anh cùng các bạn tham gia Liên hoan Tiếng kèn Đội ta (quận 1) năm 2024 và đạt giải A - Ảnh: NVCC

Tự tin, dạn dĩ hơn khi tham gia hoạt động Đội

Từ nhỏ, Mai Anh (cựu học sinh Trường THCS Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) yêu thích thể dục thể thao. Bạn học võ Vovinam, võ cổ truyền để rèn luyện thể chất, học cờ vua để rèn luyện tư duy.

Bạn còn tham gia câu lạc bộ trống kèn ở Trường THCS Đồng Khởi, câu lạc bộ Hải Đăng (Nhà thiếu nhi quận 1).

Từ ngày tham gia hoạt động Đội, bạn nhận thấy mình tự tin hơn, dạn dĩ hơn. "Mình được học nhiều kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Hoạt động phong trào còn cung cấp các kỹ năng bổ trợ cho việc học như cách ghi chú nhanh, nhớ bài nhanh" - Mai Anh chia sẻ.

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 2.

Mai Anh trong đêm lửa trại của Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố lần thứ XXVI năm 2023 - Ảnh: NVCC

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 3.

Khoảnh khắc đẹp của Mai Anh trong đêm gala Hội trại Nối vòng tay lớn thành phố năm 2023 - Ảnh: NVCC

Thời gian đầu, gia đình khá lo lắng, sợ Mai Anh không cân bằng được giữa việc học và hoạt động Đội. "Lúc trước, thứ bảy, chủ nhật mình ở nhà học bài. Sau này mình đi khá nhiều vào cuối tuần, những ngày trong tuần thì ở lại trường sinh hoạt, tập luyện thêm sau giờ học" - Mai Anh kể.

Để ba mẹ yên lòng, bạn quyết tâm giữ vững thành tích học tập, còn đạt thêm những thành tích trong hoạt động Đội.

Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, Mai Anh sẽ ngồi lên lịch trình học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi cho tháng mới. Việc này giúp bạn kiểm soát tốt thời gian, không để việc học và hoạt động phong trào "dẫm chân" nhau.

Thấy Mai Anh ngày càng năng động, tự tin, thành tích tiến bộ, ba mẹ dần yên lòng. "Trong đêm diễn báo cáo chuẩn bị Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam, mẹ còn sắp xếp công việc lên cổ vũ mình" - cô bạn hạnh phúc kể.

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 5.

Cô bạn đạt giải á khoa 1 trong cụm thi đua số 1 tại Trại rèn luyện bậc 1 năm 2024 - Ảnh: NVCC

Nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi quyết tâm vững bước lên Đoàn

Mai Anh nhớ mãi ngày tham gia Hội trại Vững bước tiến lên Đoàn 2024, diễn ra tại Nhà thiếu nhi thành phố. Khi nghe chị Trịnh Thị Hiền Trân (phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP) phát biểu, gợi lại những kỷ niệm cùng các đội viên tiêu biểu, bạn cảm thấy vô cùng tự hào.

"Lúc chị Hiền Trân nhắc đến chi tiết mọi người cùng hát Đội ca lần cuối trước khi vinh dự bước vào hàng ngũ Đoàn thanh niên, mình đã bật khóc. Nhớ về khoảng thời gian được đeo khăn quàng đỏ trên vai, mình biết ơn vô cùng" - Mai Anh tâm sự.

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 6.

Mai Anh trong đêm gala của Hội trại Vững bước tiến lên Đoàn năm 2024 - Ảnh: NVCC

Ngày Mai Anh đến Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) làm thủ tục nhập học lớp 10 cũng rất đáng nhớ. Hôm đó, bạn mặc áo sinh hoạt của Nhà thiếu nhi quận 1 đến trường và nhận được sự chú ý của thầy cô phụ trách Đoàn.

Nhận thấy Mai Anh năng động, nhiệt tình, thầy trợ lý thanh niên của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã giới thiệu bạn vào đội hình chiến sĩ Hoa phượng đỏ.

"Mình đã kịp tham gia 1 hoạt động cùng các anh chị trước khi mùa hè khép lại. Đây là động lực to lớn để mình hoạt động Đoàn thật năng nổ trong 3 năm cấp 3" - Mai Anh tự hào.

Tuổi Đội rực rỡ của nữ sinh Trường THCS Đồng Khởi- Ảnh 7.

Cô bạn hỗ trợ các em tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố lần thứ XXVII năm 2024 - Ảnh: NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: