Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chương trình "Tháng 7 tri ân" với bữa cơm tiếp lửa truyền thống đã diễn ra tại gia đình chú Trương Văn Quang - Ảnh: MINH LONG
Chương trình do Đoàn phường Tân Hòa phối hợp với Đoàn Trường đại học Tài nguyên - Môi trường TP.HCM và đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 14, Công an TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).
Chương trình là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Các đoàn viên, thanh niên không chỉ trao tặng những phần quà nghĩa tình, mà còn trực tiếp vào bếp, chuẩn bị bữa cơm ấm áp để cùng ăn, cùng trò chuyện với gia đình chú Trương Văn Quang - nhân chứng sống của lịch sử.
Chú Trương Văn Quang kể lại quá trình chiến đấu cùng Sư đoàn 317 tại Mặt trận 479 ở Vương quốc Campuchia - Ảnh: MINH LONG
Trong không khí thân mật, chú Trương Văn Quang đã xúc động kể lại quá trình chiến đấu cùng Sư đoàn 317 tại Mặt trận 479 ở Vương quốc Campuchia.
Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của chú, những năm tháng ấy vẫn in đậm hình ảnh đồng đội ngã xuống, những trận đánh cam go và ý chí kiên cường không khuất phục. Sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính như chú Quang là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Anh Phan Lê Huy Hoàng (phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa, TP.HCM) cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà là dịp để những thế hệ sau được sống trong hơi thở của lịch sử, được tiếp xúc, lắng nghe những câu chuyện thật, sống động và đầy xúc cảm từ những người đã trải qua khói lửa chiến tranh.
Anh Phan Lê Huy Hoàng (phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa, TP.HCM) dặn dò đoàn viên, thanh niên - Ảnh: MINH LONG
Anh Huy Hoàng mong muốn đoàn viên, thanh niên ghi nhớ công ơn và những hy sinh của chú và các thế hệ đi trước.
"Đồng thời mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần dựng xây quê hương, đất nước để không phụ lòng mong mỏi của thế hệ đi trước đã hy sinh cả tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay", anh Hoàng nhấn mạnh.
Đoàn viên thanh niên chia sẻ tại bữa cơm tiếp lửa truyền thống - Ảnh: MINH LONG
Bữa cơm ấm áp, nghĩa tình khép lại nhưng cảm xúc vẫn còn đọng mãi qua những ánh mắt, cái bắt tay và nụ cười xúc động của chú Quang.
“Hôm nay, chú không chỉ vui vì được thăm hỏi, mà còn thấy vững tin khi thấy thế hệ trẻ vẫn gìn giữ ký ức chiến tranh, sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước”, chú Quang chia sẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận