Thứ năm, 25/07/2024 22:39 (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên của Quốc tang, các bạn trẻ TP.HCM đã thực nhiều hoạt động tri ân nhằm bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Gia Lộc tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi tham quan không gian “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” - Ảnh: HIỀN ĐẶNG

Ngày 25-7, mặc cho những đợt mưa lớn cứ bất ngờ trút xuống, tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ vào dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. 

Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh viên năm 1, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM) cho biết không khí bên trong hội trường rất trang trọng.

“Mình cảm thấy vô cùng bồi hồi, xúc động trong khoảnh khắc đứng trước di ảnh Tổng Bí thư. Bác Trọng là vị lãnh tụ vĩ đại có những đóng góp lớn lao cho sự phát triển của đất nước”, Thanh Huyền chia sẻ.

Thanh Huyền đặc biệt ấn tượng với hình ảnh Tổng Bí thư ghé thăm các vùng nông thôn để hỗ trợ những người dân gặp khó khăn.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức không gian “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh”. Tại đây, trưng bày rất nhiều hình ảnh của Tổng Bí thư trong một số hoạt động nổi bật. 

Ngoài ra, không gian còn trưng bày nhiều tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư cùng bút ký của Tổng Bí thư trong cuốn sổ lưu niệm tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bạn trẻ theo dõi thông tin trên Cổng dữ liệu mở về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện - Ảnh: THẢO NGỌC

Sau khi tham quan một vòng tại không gian này, bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM) đã viết những dòng cảm nghĩ trong khu vực tưởng nhớ về Tổng Bí thư. 

Trong bài viết, Bích Ngọc gửi lời cảm ơn vì những cống hiến của Tổng Bí thư dành cho đất nước. Ngọc cho biết khi nhìn thấy những hình ảnh về Tổng Bí thư, sự xúc động trào dâng trong lòng bạn.

Bích Ngọc nghẹn ngào: “Trong ấn tượng của mình, Tổng Bí thư là một người liêm chính, yêu thương người dân. Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm dành cho thanh niên và cả những em nhỏ.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Bích Ngọc (bên phải) viết cảm nghĩ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: THẢO NGỌC

Mình luôn ghi nhớ những lời dặn dò của Tổng bí thư, nhất là câu nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. 

Những câu nói của Tổng bí thư là nguồn động lực để mình tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản thân và góp phần xây dựng đất nước”.

Bích Ngọc cũng đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên cho lễ viếng của Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất. 

Bạn phụ trách việc hướng dẫn di chuyển cho các đoàn khách, điều phối giao thông ở các tuyến đường xung quanh lễ viếng.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Khu vực trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: THẢO NGỌC

Châu Gia Lộc (sinh viên năm 2, Trường đại học Sài Gòn) đã dành thời gian đọc qua một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư tại không gian trưng bày. 

Gia Lộc cho biết chính vì trời mưa mà không khí dường như trầm buồn hơn. Trong lá thư tri ân Tổng Bí thư, Gia Lộc bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến của Tổng Bí thư dành cho đất nước.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi và để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ với những lời căn dặn và các tác phẩm tiêu biểu. Để tiếp nối những giá trị tốt đẹp Tổng Bí thư để lại, theo mình, trước hết người trẻ cần tập trung trau dồi đạo đức. 

Sau đó, trau dồi thêm các kiến thức còn thiếu để bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Vì tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước”, Gia Lộc chia sẻ.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.
Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.
Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Một số hình ảnh tại không gian “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” - Ảnh: THẢO NGỌC

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Bạn trẻ chăm chú đọc bút tích của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sổ lưu niệm tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định - Ảnh: THẢO NGỌC

Bên cạnh Hội trường Thống Nhất, nhiều bạn trẻ cũng đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) để thắp hương, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khi hay tin chùa Vĩnh Nghiêm có đặt di ảnh tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Vương Bích Phụng (sinh viên năm 2, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM) đã rủ bạn cùng đến đây.

 “Trước di ảnh Tổng Bí thư, mình thấy rất bồi hồi và xúc động. Trước đó, mình có theo dõi nhiều thông tin về Tổng Bí thư. Khi nhắc về Tổng Bí thư, không thể không nhắc đến chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của bác. 

Nếu được chuyển lời đến bác, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hy sinh và cống hiến của bác cho dân tộc Việt Nam", Phụng cho biết.

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.
Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

Người dân dâng hương, bày tỏ sự thương tiếc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NHẬT TÂN

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

Người chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc thiêng liêng tại chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: NHẬT TÂN

Tuổi trẻ TP.HCM tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.

Người dân thắp hương đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NHẬT TÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: