Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Văn Mai Hương gây ấn tượng ngay trong lần đầu đóng phim Thỏ ơi!! - Ảnh: NVCC
* Xin chào Văn Mai Hương. Trong phim Thỏ ơi!!, chị đóng cặp cùng Quốc Anh. Nghe đồn bạn diễn này là do chị chọn?
- Sau khi được chọn vào vai Hải Lan, anh Trấn Thành cho tôi gặp một vài diễn viên nam, hỏi tôi thích ai. Tôi nói với anh: “Em thấy Quốc Anh cũng ổn!”.
Lúc đó, anh Thành khá đắn đo bởi Quốc Anh từng đóng Bộ tứ báo thủ và anh lại không muốn hai phim liên tiếp chọn cùng một diễn viên. Sau khi cân nhắc, anh nói sẽ chọn, nhưng sẽ thay đổi Quốc Anh.
Ngoài đời, Quốc Anh có sự chân thành, chất phác, rất giống Ngọc Sơn trong Thỏ ơi!!. Tôi nghĩ đó là lý do anh Thành chọn bạn, còn ý kiến của tôi chỉ mang tính chất tham khảo.
* Chị và Quốc Anh đã làm việc trước đó chưa?
Hai đứa không biết nhau, sau khi đóng phim mới chơi thân. Thực ra, hồi còn đi học, tôi đã ấn tượng với Quốc Anh. Tôi tình cờ gặp bạn trên phố, ấn tượng bởi vẻ đẹp trai, cao lớn của bạn. Lúc đó, Quốc Anh đã là hotboy rồi.
Bẵng đi nhiều năm, tôi làm ca sĩ, bạn làm diễn viên, nhưng chúng tôi không có cơ hội để làm việc chung. Thế nên lần đầu đóng cặp cùng Quốc Anh, tôi khá lo lắng, không biết mình có thể tạo “phản ứng hóa học” tự nhiên cùng bạn diễn không.
Tôi quan niệm khi làm bất kỳ điều gì, việc giao tiếp bằng ánh mắt rất quan trọng. Trong các phân cảnh, cả khi cãi nhau, tôi vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh.
Không ngờ, “ma lực” từ ánh mắt của bạn cũng rất mạnh, kích thích tôi muốn... chửi tiếp, kiểu mình bị diễn xuất của bạn cuốn vào. Anh Thành cứ trêu tôi: “Mắt em không rời Quốc Anh một phút nào hết!”.

Văn Hai Hương, Quốc Anh thân thiết sau khi đóng phim Thỏ ơi!! - Ảnh: NVCC
* Trong phim có cảnh nhân vật của chị tức giận quăng đồ khiến Quốc Anh bị chấn thương, hậu trường cảnh này thế nào?
- Đính chính là cảnh này tôi quăng tự do, không trúng vào đầu Quốc Anh. Thế nhưng không hiểu sao cú quăng này lại đúng góc máy, thế là anh Thành chọn luôn, sau đó làm kỹ xảo cho Quốc Anh chảy máu.
Nếu cảnh đó mà tôi quăng trúng thì không biết Quốc Anh sẽ thế nào nữa, bởi nó là đạo cụ thật - một cục sắt khá nặng. Như cảnh Hải Lan bị Ngọc Sơn quăng kẹp thịt vào đầu lúc đang live cũng là đạo cụ thật luôn, và tôi đau thật.
Nếu trên phim, tôi là người làm Quốc Anh bị thương thì ngoài đời ngược lại. Tôi nhớ hoài cảnh hai đứa rủ nhau quay content. Lúc này Quốc Anh vô tình đặt chân lên trụ gỗ, khiến nó bật lên.
May mà tôi linh tính có gì đó không ổn nên đứng lên 1 giây trước khi bị trụ gỗ ấy đổ sầm vào đầu. Đó là ngày quay đầu tiên, nếu tôi có “mệnh hệ” gì thì đã không có Hải Lan rồi.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vai Hải Lan đanh đá, chửi chồng như hát - Ảnh: ĐPCC
* Đó là cảnh quay nhớ đời của chị?
- Không, đó là ngày quay cuối cùng ở bệnh viện, và tôi có một phân đoạn siêu dài. Khi nhận kịch bản dài 5 trang, thoại rất nhiều, tôi nghĩ thế nào mình cũng sẽ phải quay đi quay lại nhiều. Cảnh quay này diễn ra lúc 4h30 sáng, và tôi cũng đã thấm mệt sau nhiều tiếng làm việc liên tục.
Thế nhưng không hiểu sao tôi diễn đúng một lần là xong, thoại trôi chảy trong suốt 9 phút 30 giây. Tôi thấy mình được tổ thương. Xong cảnh này, anh Trấn Thành khóc cảm ơn tôi.
* Thử thách lớn nhất khi chị thể hiện vai Hải Lan là gì?
Hải Lan giàu có, thành đạt, là kiểu phụ nữ có khí chất nhưng lại có nhiều góc khuất, nhiều tổn thương. Tôi thấy nhân vật khá khác mình ngoài đời.
Điều đáng sợ nhất với tôi là nhân vật thoại rất nhiều, không chỉ nói nhiều mà còn phải nói nhanh nữa. Mà làm việc với anh Thành lạ lắm, diễn viên không được biết trước kịch bản, và anh luôn có nhiều “sáng tạo” trên trường quay. Do đó, mọi người đều nỗ lực để “bắt nhịp”, đồng thời phải thoại sao cho đời nhất có thể.

Nữ ca sĩ đón nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả trong lần đầu lấn sân diễn xuất - Ảnh: ĐPCC
* Sau khi xem phim, khán giả cho rằng: một phụ nữ đanh đá như Hải Lan không ai muốn có bên đời, chị nghĩ sao về nhận xét này?
Tôi nghĩ mỗi người có mưu cầu hạnh phúc khác nhau. Những người chưa trải qua sẽ khó có sự đồng cảm.
Dĩ nhiên, khi đóng phim ai cũng mong khán giả đồng cảm, thương nhân vật của mình. Tuy nhiên, dư luận sẽ có người thương kẻ ghét, và dù thế nào, tôi cũng luôn trân trọng. Nếu bị ghét, chứng tỏ nhân vật cũng để lại ấn tượng với mọi người, đúng không?
* Nhiều diễn viên than “khóc rất nhiều” khi làm việc cùng đạo diễn Trấn Thành, còn chị thì sao?
-Anh Thành đặt ra rất nhiều yêu cầu cho diễn viên, liên tục thị phạm và góp ý để cảm xúc được chuyển hóa một cách tự nhiên nhất, diễn như không diễn. Đó thực sự là những thử thách không hề dễ dàng với một người mới chạm ngõ điện ảnh như tôi.
Thực tế tôi có khóc, nhưng khóc vì nhân vật chứ không vì anh Thành. Với tôi, khi đạo diễn chỉ đạo, có những cảm xúc bộc phát là điều đương nhiên.
Tôi thấy những lời anh mắng rất đúng, giúp tôi tiến bộ hơn. Nhờ có sự chỉ dẫn, thị phạm của anh, một người tay ngang như tôi mới có thể hoàn thành tốt nhân vật của mình.
* Nghe nói đạo diễn Trấn Thành cắt nhiều cảnh của chị và Quốc Anh, chị có thấy tiếc nuối?
- Ngoài những cảnh cãi, chửi nhau, tôi và Quốc Anh có khá nhiều cảnh yêu thương, tình cảm, và những cảnh này không xuất hiện trên phim.
Tuy nhiên, cả tôi lẫn Quốc Anh đều thấy mọi thứ trên phim tròn trịa, không tiếc nuối điều gì. Hai chúng tôi tin mọi sự sắp xếp, đặt để của anh Thành đều có lý do.

Quốc Anh - Văn Mai Hương là cặp đôi thú vị trong Thỏ ơi!! - Ảnh: ĐPCC
* Ngoài đời Văn Mai Hương khi yêu sẽ thế nào?
Mười mấy năm trước, khi người yêu tôi bấm like hình ảnh của người nào đấy, tôi sẽ vào Facebook, Instagram của bạn đó, like không sót ảnh nào, ngầm cho biết tôi đã thấy.
Còn giờ, tôi kín đáo hơn, không like nữa (cười). Khi có vấn đề gì, tôi chọn cách im lặng. Tôi cũng không chửi, không cãi nhau như Hải Lan đâu.

Văn Mai Hương thăng hạng nhan sắc hậu giảm cân - Ảnh: ĐPCC
* Sau thành công của Thỏ ơi!!, nhận được nhiều lời khen, chị sẽ đóng phim tiếp chứ?
Tôi không quá đặt nặng mình sẽ có phim thứ hai ngay. Tuy nhiên, nếu có duyên, vai diễn phù hợp, tôi sẽ thử sức. Còn hiện tại, tôi đang tận hưởng hành trình mới mẻ này, nó quá đáng nhớ!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận