Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả

Thứ sáu, 13/06/2025 19:53 (GMT+7)

Vườn nho Khánh Mai (Gò Công Đông, Tiền Giang) hút khách mùa hè nhờ không gian mát rượi và những giàn nho đỏ Ninh Thuận, nho Bali sai trĩu quả.

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 1.

Cách TP.HCM chưa tới 2 giờ di chuyển bằng xe máy, vườn nho Khánh Mai (Tiền Giang) là địa điểm tránh nóng lý tưởng mùa hè này - Ảnh: VƯƠNG

Phải lòng vườn nho chín mọng, sai trĩu quả

Nếu từng mê mẩn những tấm ảnh chụp vườn nho chín mọng, sai trĩu quả đăng tải trên các fanpage du lịch Gò Công thời gian gần đây, bạn chắc chắn sẽ không thất vọng khi đến tận nơi chiêm ngưỡng.

Chỉ cần gõ cụm từ "Vườn nho Khánh Mai" trên Google Maps, bạn sẽ dễ dàng tìm được đường vào vườn.

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 2.

Từ cổng chào Ấp văn hóa Trại Ngang (xã Tăng Hòa), đi thẳng hơn 1km là đến vườn nho Khánh Mai - Ảnh: VƯƠNG

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 3.

Lối dẫn vào vườn xanh mát, hai bên phủ đầy giàn cây và dây leo - Ảnh: VƯƠNG

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 4.

Biển hiệu dễ nhận biết tại cổng vào vườn nho Khánh Mai - Ảnh: VƯƠNG

Nằm cách TP.HCM khoảng 60km (khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe máy), vườn tọa lạc tại ấp Trại Ngang, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng giàn nho phủ bóng râm xanh mát khiến bất kỳ ai lần đầu ghé thăm cũng phải trầm trồ thích thú.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1984, chủ vườn) chia sẻ, vườn mở cửa 24/7 vì chị luôn túc trực chăm sóc cây mỗi ngày. "Nếu tới mà không thấy ai, bạn cứ gọi điện, tôi lúc nào cũng có mặt. Trái còn thì tôi đón khách suốt luôn!", chị cười nói.

Chị Mai cho biết, vé vào cổng là 30.000 đồng/người lớn, trẻ em được miễn phí hoàn toàn. Ngoài nước ngọt đóng chai, vườn còn phục vụ đủ loại nước giải khát và quà mang về làm từ trái cây nhà trồng như siro nho, nước táo, mứt, rượu nho,…

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - chủ vườn nho Khánh Mai - Ảnh: VƯƠNG

Hiện vườn đang vào mùa nho Bali, cây sai quả và tươi tốt. Dự kiến trong 7 đến 10 ngày nữa, giống nho này sẽ chín rộ, khách đến có thể trải nghiệm hái nho và chụp ảnh với những chùm trái đung đưa dưới nắng. Đặc biệt, nho sau khi hái có thể cân ký mang về với giá 100.000 đồng/kg.

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 6.

Dự kiến trong 7-10 ngày nữa, nho Bali cũng sẽ chín đỏ - Ảnh: VƯƠNG

Bên cạnh đó, nho đỏ Ninh Thuận - từng "gây sốt" trên các fanpage du lịch Gò Công - cũng được trồng xen canh tại đây, với khoảng 2-3 vụ mỗi năm.

Tuy nhiên, giống nho này không có lịch chín cố định vì cần thời gian chăm tỉa kỹ lưỡng để cho trái đúng chất lượng. Tùy thời điểm ghé thăm, khách có thể sẽ bất ngờ "bắt gặp" những chùm nho Ninh Thuận tròn trĩnh, đỏ mọng.

Điểm check-in thú vị khi đến Tiền Giang

Chia sẻ về cơ duyên đến với mô hình trồng nho và mở cửa cho khách vào tham quan, chị Mai kể: "Lần đó tôi đi Long An chơi, ghé vườn nho của người chú trồng. Gia đình khuyên nên tận dụng mảnh đất ở Gò Công Đông để làm thử. Từ đó, tôi bắt đầu trồng, mở vườn đón khách từ tháng 7-2023 đến nay".

Những cây nho trong vườn hiện đều từ 1,5 đến 2 năm tuổi, thuộc giống thân leo, có thể cho trái nhiều lần mỗi năm với tuổi thọ trung bình từ 5-7 năm.

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 8.

Cơ duyên từ một chuyến đi Long An đã đưa chị Mai gắn bó với mô hình trồng nho - Ảnh: VƯƠNG

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 9.
Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 10.

Những cây nho trong vườn hiện đều từ 1,5 đến 2 năm tuổi - Ảnh: VƯƠNG

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 11.

Nho Bali là giống nho thân leo, có thể cho trái từ 2-3 vụ mỗi năm - Ảnh: VƯƠNG

Từ khi xuất hiện trên các fanpage du lịch, vườn thu hút lượng khách lớn. Cũng vì vậy, mỗi đợt nho chín thường nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau vài ngày.

Chị Mai bật mí thêm, sắp tới chị sẽ dựng nhà sàn, chòi nghỉ chân, cùng nhiều góc sống ảo giữa giàn nho để phục vụ du khách.

Ngoài nho và táo, vườn còn đang chuẩn bị mở rộng khu đất phía đối diện để trồng thêm 1.300 cây mận, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách tham quan.

Cùng nhóm bạn phượt xe máy từ Đồng Nai về Tiền Giang chơi dịp cuối tuần, Thạch Thị Ngọc Trâm (25 tuổi) chia sẻ: "Mình biết đến vườn nho qua fanpage Gò Công có gì. Dù trời đang nắng gắt, nhưng bước vào vườn là thấy dễ chịu hẳn, giống như được tạm trốn khỏi phố thị ngột ngạt để hít thở bầu không khí trong lành".

Về Gò Công Đông (Tiền Giang) check-in vườn nho sai trĩu quả - Ảnh 12.

Ngọc Trâm (thứ hai từ trái qua) cùng nhóm bạn phượt từ Đồng Nai đến tham quan, check-in tại vườn nho Khánh Mai - Ảnh: VƯƠNG

Trâm tiếc nuối khi đến hơi trễ nên chưa kịp nhìn thấy vườn nho đỏ như mong đợi, nhưng bạn vẫn hào hứng: "Không gian ở đây đẹp, vườn xanh và thoáng đãng, rất lý tưởng để check-in sống ảo".

Cô bạn cũng cho biết đường vào vườn khá dễ đi, Google Maps chỉ đúng và rõ ràng, nên những ai mê thiên nhiên, thích khám phá hoàn toàn có thể rủ bạn bè "đi trốn" ở đây vào dịp cuối tuần mà không lo lạc đường.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: