Vi vu miền Tây thưởng thức đồ ăn vặt “siêu rẻ”

Thứ bảy, 08/07/2017 20:46 (GMT+7)

Khi cầm 1k trên tay, đừng vội lắc đầu cho rằng : “Ngày nay làm gì có món quà vặt nào mà chỉ có 1k” nhé! Đến với miền Tây, teen sẽ mắt tròn mắt dẹt khi “lạc trôi” giữa đủ thứ món ăn hay ho, không những độc đáo mà giá lại vô cùng “hạt dẻ” chỉ 1k.

TRỨNG KHỈ TỪ KHOAI MỠ

Sau khi thưởng thức bánh nhím nóng hổi, ngay khung giờ buổi tối, teen có thể tiếp tục đi vòng khoảng 200m theo chiều tay phải quanh Công viên Lưu Hữu Phước, đến ngay ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Việt Hồng sẽ bắt gặp đầu đường xe bánh khoai mỡ chiên thơm phưng phức, nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Bánh khoai mỡ vị ngọt ngọt pha chút mặn ăn kèm tương ớt ngon không cưỡng nổi.

Bánh khoai mỡ ở đây được nhiều teen khen nức nở: “Bánh thơm lừng, giòn tan nhưng không bị thấm dầu, bên trong lại có màu tím cực yêu và vị ngọt ngọt vừa phải ngon lắm cơ, chỉ cần 10k là mình mua được cả 20 viên bánh, bất ngờ chưa nè. Ngày nào mình cũng phải ghé hết” – bạn Đỗ Hoàng Phương (Ninh Kiều, Cần Thơ) cười vui vẻ chia sẻ.

CHUỐI NƯỚNG MỠ HÀNH - OANH TẠC MỌI NGÓC NGÁCH

Nếu teen ngại ra ngoài ăn vặt vào buổi tối, thì chuối nướng mỡ hành bán cả ngày là lựa chọn không thể bỏ qua. Về địa điểm thì ôi thôi đi khắp Cần Thơ nơi nào cũng có, từ các tuyến đường lớn ở quận Ninh Kiều như 3/2, 30/4 hay đường Nguyễn Văn Cừ cho đến các con hẻm nhỏ xíu xìu xiu và những quận lân cận đều có mặt anh chàng “chuối nướng” cùng cô bạn “mỡ hành” này.

Hơn nữa chuối là loại trái cây tốt cho sức khỏe nên rất đáng thử đó nha. Giữa trưa hè miền Tây nắng chói chang, trốn vào nơi mái hiên ven đường mà mua 5k chuối nướng thôi là sẽ có ngay một bịch 6, 7 trái chuối cùng nước sốt mỡ hành béo ngậy thơm lừng. Nếu xếp theo tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” thì có lẽ không ai có thể vượt mặt cặp đôi “chuối-mỡ” này rồi phải không nào!

XE BÒ BÍA HUYỀN THOẠI

Sau khi quanh quẩn ở Cần Thơ, teen chúng mình có thể di chuyển sang các tỉnh lân cận để “ngao du sơn thủy” và “thưởng thức cao lương mỹ vị” ở các xứ này. Đặc biệt nếu đến Long Xuyên, An Giang, teen đi đâu cũng sẽ nghe nhắc tới xe bò bía 1k “huyền thoại” đã có mấy chục năm nay.

Bò bía ở đây không phải loại làm sẵn mà là có khác mới làm cho nên luôn luôn nóng, thơm, lại có cả củ sắn trong nhân giòn giòn rất thích.

Là món ăn chơi nên phù hợp cho các “nam thanh nữ tú” lót bụng trong lúc tụ họp “chém gió” cùng nhau. Teen muốn thưởng thức rất dễ, bắt đầu từ 15h đến 20h mỗi ngày cứ đi dọc bờ hồ Nguyễn Du, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, An Giang là sẽ bắt gặp ngay thôi.

HẤP DẪN MÓN BÁNH KHỌT NÓNG 1K

Chạy dọc theo quốc lộ 80 đoạn đi qua địa phận huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, cách chợ gần 3km bạn sẽ bắt gặp một ngôi nhà cạnh lộ lúc nào cũng đông khách với món bánh khọt gia truyền giá “không đổi” chỉ 1k. Vỏ bánh giòn tan được xây từ gạo 100%, nhân bánh có đậu xanh, vài con tép riêu, rau thì đầy bàn, nước chấm chua ngọt cực ngon.

Cảm giác cắn vào vỏ bánh giòn tan ngay vòm họng khiến nhiều phượt thủ dừng chân ghé quán khổng thể kiềm lòng. Không chỉ phục vụ người dân địa phương, quán bánh khọt này còn thu hút nhiều phượt thủ hay du khách gần xa trên đường ra Phú Quốc, rạch Giá hay nhiều đảo lớn nhỏ ở Kiên Giang.

Bài, ảnh : YINNY - TRÚC NGOAN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: