Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng vào lưới Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Nhà báo, bình luận viên Huỳnh Sang nhận định, trận thua của tuyển Việt Nam trước Malaysia là thua về mặt con người.
Chúng ta đá với Malaysia phiên bản "Âu Mỹ" là sự thật. Nguồn lực cầu thủ nhập tịch của Malaysia lần này chất lượng khá tốt. Những cái tên như Figuieredo, Holgado, Hector Havel, Garves, Corbin Ong, Dion Cools... giúp chất lượng đội hình tuyển Malaysia tăng lên đáng kể.
Đây cũng là những nhân tố giúp chủ nhà tạo nên khác biệt và có chiến thắng đậm sau 11 năm toàn thua khi đối đầu tuyển Việt Nam.
Hiệp 1, chúng ta cầm cự được và giữ tỉ số hòa 0-0 một phần nhờ may mắn, một phần do thể lực cầu thủ Việt Nam còn đảm bảo. Nhưng bước vào hiệp 2, do xuống sức, lại bị khuyết Thành Chung do chấn thương, Bùi Tiến Dũng thất thế trong tranh chấp, hàng phòng ngự Việt Nam không thể đứng vững trước những cầu thủ to khỏe, thể trạng và kỹ thuật tốt của chủ nhà.
HLV Kim Sang Sik thực chất đã có những tính toán hợp lý khi để dành dàn trụ cột quan trọng như Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh cho hiệp 2 để gây khó khăn cho Malaysia. Nhưng khác biệt về nhân sự với phần đông là những cầu thủ Âu - Mỹ có giá chuyển nhượng triệu đô đã khiến tuyển Việt Nam bất lực.
Malaysia mạnh lên nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, trong khi chúng ta yếu đi so với hồi ASEAN Cup 2024 vì nhiều cầu thủ chấn thương, chưa hồi phục.
Filip Nguyễn chính là nhân tố nổi bật nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này với những màn cứu thua xuất thần. Dù vậy, với một hàng thủ chấp vá và hàng công Malaysia chơi nổi trội, thủ môn Việt kiều đành bất lực.
Trận đấu lượt về với Malaysia diễn ra tháng 3-2026 nên Việt Nam có thời gian để tăng cường sức mạnh. Khi đó, nhiều nhân sự như các hậu vệ Thanh Bình, Việt Anh, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn có khả năng trở lại, giúp ông Kim Sang Sik có nhiều giải pháp hơn để đối đầu với Malaysia.
Ngoài ra, một vài vị trí nhập tịch như Hendrio và các cầu thủ Việt kiều khác có thể được cân nhắc. Đây cũng là cách để chúng ta khắc chế sức mạnh của phiên bản Malaysia "Âu Mỹ".
Malaysia chọn chơi áp sát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuyển Việt Nam tập trung chơi phòng ngự, tận dụng những tình huống phản công nhanh trong nửa đầu hiệp 1. Vẫn có thời điểm chúng ta chơi tốt, triển khai nhiều tình huống tấn công về phía khung thành đội chủ sân.
Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0, tuyển Việt Nam được đánh giá chơi ổn, ngang tài ngang sức với đội chủ nhà. Nhưng bước sang hiệp 2, cục diện đột ngột xoay chuyển.
Phút 49, Figueiredo mở tỉ số sau tình huống để mất bóng của Ngọc Quang. 10 phút sau, Holgado nâng tỉ số lên 2-0. Phút 67, Corbin Ong đệm bóng cự ly gần nâng tỉ số lên 3-0.
HLV Kim Sang Sik lần lượt thay Quang Hải, Tiến Linh vào sân để làm sống dậy hàng công cùng Tuấn Hải. Chúng ta có những tình huống dâng lên sắc nét, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Dion Cools đặt dấu chấm hết cho trận đấu với pha đánh đầu ghi bàn ở phút 88.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận