Võ Điền Gia Huy nói gì về việc 'phim giả tình thật' với Tam Triều Dâng?

Thứ tư, 01/04/2026 14:14 (GMT+7)

Sau Tử chiến trên không, Ai thương ai mến, Võ Điền Gia Huy trở lại phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cặp cùng Tam Triều Dâng.

Võ Điền Gia Huy trở lại... thanh xuân - Ảnh 1.

Võ Điền Gia Huy trở lại với vai diễn tươi sáng, đậm chất thanh xuân trong Vì mẹ anh phán chia tay - Ảnh: NVCC

Sau những vai phản diện u ám, Võ Điền Gia Huy gần đây có sự "đổi màu" vai diễn, chọn những vai hiền lành, tươi sáng, tinh nghịch hơn.

* Xin chào Võ Điền Gia Huy. Trước giờ thấy anh đa phần đóng điện ảnh, sao lần này lại quyết định “phá lệ” với series Vì mẹ anh phán chia tay?

-Tôi không thiên về bên nào hết, miễn là vai diễn thú vị, sắp xếp được thời gian, tôi sẽ tham gia. Khi đọc kịch bản, tôi đã thích nhân vật Triệu Phú của Vì mẹ anh phán chia tay. Hơn nữa, vai diễn cũng nằm trong “chiến lược” làm nghề của tôi.

Thời gian qua, tôi đóng quá nhiều vai phản diện, u tối nên muốn khán giả thấy mình ở một giao diện khác, tươi mới, trẻ trung đúng độ tuổi. Tôi nghĩ một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm sẽ dễ tạo thiện cảm hơn.

* Lần đầu đóng cặp đôi “thanh xuân vườn trường” cùng Tam Triều Dâng có gì đặc biệt? Nghe đồn cả hai “phim giả tình thật”?

- Tôi có xem những dự án của Tam Triều Dâng, thấy bạn rất tài năng. Thời điểm tiền kỳ, tôi sang nước ngoài tham gia Liên hoan phim nên thời gian chuẩn bị không nhiều. Dâng là người chủ động kết nối, trò chuyện để cả hai hiểu nhau hơn. Khi tôi trở về, cả hai thường cùng nhau đi ăn, uống nên thân thiết, gần gũi hơn.

Chúng tôi nỗ lực “kết nối” ngoài đời thực để khán giả tin vào câu chuyện tình yêu của hai đứa trên phim. Nếu có lời đồn, hẳn khán giả đang rất tò mò về chúng tôi, đúng không?

Tôi nghĩ niềm tin đó rất cần thiết cho bộ phim, trước mắt là vậy. Còn đó là “tình” gì thì xin cho phép tôi sẽ trả lời vào dịp thích hợp.

Võ Điền Gia Huy trở lại... thanh xuân - Ảnh 2.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng - Ảnh: VIEON

* Ngoài loạt phim đã ra mắt, được biết anh cũng đang tham gia một số dự án điện ảnh khác nữa, anh có thấy thời của mình đang tới?

- Không đâu. Tôi chỉ nghĩ đây là thời điểm mình may mắn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả mà thôi. Đỉnh của thành công mơ hồ và rất khó nói.

Thực tế, những dự án tôi tham gia vào những thời điểm khác nhau nhưng lại ra mắt gần như cùng lúc, lại là những dự án lớn, làm việc cùng những anh chị tên tuổi, tôi nghĩ mình đã quá may mắn rồi.

Khi sự quan tâm tăng lên, tôi nhận thức được trách nhiệm lớn đi kèm. Những dự án đang và sắp tham gia, tôi phải đầu tư kỹ lưỡng hơn để đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Võ Điền Gia Huy trở lại... thanh xuân - Ảnh 3.

Khi sự quan tâm tăng lên, Võ Điền Gia Huy nhận thức được trách nhiệm lớn đi kèm- Ảnh: NVCC

* Điều đó cũng đồng thời cho phép anh được lựa chọn dự án, lựa chọn vai diễn, hỏi thật, anh có kén chọn hơn không?

- Từ trước đến nay, tôi luôn chọn những vai diễn khác với những vai mình đã từng làm. Tôi không có quá nhiều tiêu chí đâu, chủ yếu là dự án mang lại cho tôi màu sắc mới, để tôi có cảm hứng tìm tòi, khai thác.

Đặc biệt, tôi rất thích trải nghiệm, làm việc với những ê kíp mới, đạo diễn trẻ hoàn toàn. Thậm chí, tôi không ngần ngại tham gia những dự án đầu tay.

Song song đó, tôi vẫn muốn học hỏi từ các đạo diễn tiền bối, kỳ cựu để tích lũy kinh nghiệm. Khi dung hòa hai yếu tố đó, tôi luôn cảm thấy hứng thú với công việc của mình.

* Vốn quen với những vai diễn phản diện u tối, giờ đổi màu với vai chàng trai mới lớn tinh nghịch, xốc nổi, anh có gặp khó khăn gì không?

- Đây là dạng vai diễn mà tôi muốn thể hiện. Tuy nhiên, khi đảm nhận vai này, tôi gặp khó khăn không ít. Để thể hiện được sự giản dị, đời thường của nhân vật, tôi phải thả lỏng bản thân, tiết chế diễn xuất của mình lại.

Giai đoạn đầu tôi mất khá nhiều thời gian để thích nghi với cách thể hiện này cũng như cách vận hành của một đoàn phim truyền hình.

Võ Điền Gia Huy trở lại... thanh xuân - Ảnh 4.

Nam diễn viên muốn thể hiện vai diễn tươi sáng hơn sau loạt vai phản diện u tối - Ảnh: NVCC

*Nhiều người tò mò tuổi trẻ của anh ra sao, có chút nào giống Triệu Phú không?

- Tôi cũng là người... xốc nổi, tinh nghịch như Triệu Phú, thích người ta nhưng cứ kiếm chuyện, chọc ghẹo để gây chú ý, không thể nào dịu dàng, mềm mại nổi. Tuy nhiên, khi yêu ai, tôi sẽ tìm cách bảo vệ người mình yêu.

Tôi hy vọng sự tương đồng này giúp tôi nhập vai ngọt hơn, và khán giả có thể thấy đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện này.

* Phim có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng, Quốc Huy - đều là những nam thần trăm tỷ trên màn ảnh rộng. Được chọn vào vai chính, anh có sợ so sánh?

- Tôi nghĩ vai chính hay phụ không đánh giá được thực lực của diễn viên. Trong một bộ phim có nhiều nhân vật, mỗi người phù hợp với một kiểu nhân vật khác nhau. 

Ngược lại, tôi thấy may mắn khi được làm việc cùng dàn diễn viên chất lượng, đôi khi thấy mình được “hưởng lây” sự thành công của các anh chị. Tôi nghĩ chính hay phụ không quan trọng, ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

* Trong phim, nhân vật của anh bị mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư, đến mức “phán chia tay”, thế ngoài đời thì sao?

- Mẹ tôi không can thiệp đến mức như trong phim. Tuy nhiên, do tôi là con một nên mẹ luôn lo lắng, sợ tôi gặp khó khăn, không có người hỗ trợ khi làm nghề.

Hằng ngày, mẹ gọi tôi rất nhiều, chỉ để chắn rằng con mình vẫn ổn. Tôi nghĩ sự kiểm soát xuất phát từ tình thương, sợ con mình gặp biến cố. Tôi thấy thoải mái khi “bị” kiểm soát như thế. Tuy nhiên, những chuyện khác, từ lựa chọn nghề nghiệp, yêu ai, sống ở đâu... mẹ để tôi toàn quyền tự quyết.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: