Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông

Thứ năm, 24/10/2024 13:39 (GMT+7)

Sáng 24-10, học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông đã có buổi giao lưu tràn ngập niềm vui cùng Ngày hội "Đọc và làm theo báo Đội".

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 1.

Học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông hào hứng dõi theo từng tiết mục trên sân khấu - Ảnh: MAI TRÚC

Sáng nay, tại Trường tiểu học Lý Nhân Tông (quận 8, TP.HCM), ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng nhà trường tổ chức Ngày hội "Đọc và làm theo báo Đội" năm 2024.

Ngày hội nhằm hưởng ứng phong trào "Đọc và làm theo báo Đội" do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động, với mục đích khuyến khích thói quen đọc sách, báo trong  đội viên, thiếu nhi.

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 2.

Anh Lê Châu Hà (phó ban Bạn đọc - Công tác xã hội khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ báo Tuổi Trẻ) trao quà lưu niệm đến cô Lê Thị Kim Huệ (bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường) - Ảnh: MAI TRÚC

Thông qua chương trình, các bạn học sinh Trường tiểu học Lý Nhân Tông không chỉ được hướng dẫn rèn luyện, phát triển kỹ năng đọc mà còn có cơ hội khám phá những điều mới mẻ, mở rộng vốn hiểu biết, tự học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích bên ngoài lớp học.

Mở đầu chương trình là tiết mục kịch do nhóm Chi Chi Chành Chành biểu diễn. 

Vở kịch xoay quanh câu chuyện về một cô bé mê chơi game, không thích đọc sách. 

Thông qua hành trình kỳ diệu khi lạc vào thế giới cổ tích, em đã dần nhận ra giá trị của việc đọc sách.

Những nhân vật cổ tích, lịch sử quen thuộc như bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ chó sói, nhà thông thái, anh hùng Trần Quốc Toản,… lần lượt xuất hiện đã giúp cô bé hiểu rằng tri thức  giúp con người trở nên thông minh và dũng cảm hơn.

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 4.

Các bạn căng thẳng vì lo sợ bà ngoại sẽ bị chó sói lừa ăn thịt - Ảnh: MAI TRÚC

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 5.

Phân đoạn anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam tạo ấn tượng sâu sắc - Ảnh: MAI TRÚC

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 6.

Cùng lên tặng hoa cho các nhân vật khi tiết mục kết thúc nè! - Ảnh: MAI TRÚC

Các "khán giả nhí" không chỉ chăm chú theo dõi mà còn được tương tác trực tiếp với vở kịch qua những câu hỏi thú vị từ các nhân vật. Mỗi câu chuyện đều khéo léo lồng ghép nhiều bài học về sự kỳ diệu của sách.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với nhà văn - nhà báo Phương Huyền (ủy viên ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM, đại sứ văn hóa đọc TP.HCM năm 2024).

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 7.

Bạn Trân Nguyên (lớp 1/4) dạn dĩ trả lời câu hỏi của cô Phương Huyền - Ảnh: MAI TRÚC

Bằng lối trò chuyện gần gũi, cô Phương Huyền khuyến khích các bạn học sinh hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày đọc sách cùng ba mẹ. Theo cô Huyền, điều này giúp các bạn dần yêu thích việc đọc.

Không chỉ vậy, cô Phương Huyền còn đọc tặng các bạn bài thơ Thành phố bao điều lạ của nhà thơ Hồ Huy Sơn, dẫn dắt các bạn khám phá thành phố qua những địa danh quen thuộc như cầu chữ Y, sông Sài Gòn, chợ Lớn hay Hồ Con Rùa.

Những câu hỏi thú vị của cô Huyền đã tạo hứng thú, khiến các bạn nhỏ tương tác sôi nổi và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 9.

Bạn Ngọc Khánh xung phong lên đọc bài thơ Thành phố bao điều lạ cho cả trường cùng nghe - Ảnh: MAI TRÚC

Không chỉ có sách, báo và kịch, Ngày hội "Đọc và làm theo báo Đội" còn chiêu đãi học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông tiết mục ảo thuật đặc sắc của chú Sky Nguyễn.

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 10.

Hóa thân thành "ảo thuật gia nhí" khiến chiếc bàn bay lên không trrung cùng chú Sky Nguyễn - Ảnh: MAI TRÚC

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 11.

Chúng mình thích thú sờ thử em bồ câu do chú ảo thuật gia "hô biến" ra nè! - Ảnh: MAI TRÚC

Những cánh chim bồ câu tung bay, những đóa hoa rực rỡ nở bừng sắc màu, và ngọn lửa bùng lên bất ngờ như phép màu đã khiến các bạn không khỏi phấn khích, tiếng reo hò vang lên đầy thích thú. 

Vui đọc báo Đội cùng học trò Trường tiểu học Lý Nhân Tông- Ảnh 12.

Phương Yên (bên phải, cầm biển lớp 2/4) chụp ảnh lưu niệm cùng cô Phương Huyền cuối chương trình - Ảnh: MAI TRÚC

Bạn Phương Yên (học sinh lớp 2/4) hào hứng: "Hôm nay mình vui lắm! Mình nhớ các cô chú dặn nên đọc nhiều sách, báo để biết thêm nhiều điều hay. Mình sẽ cố gắng đọc mỗi ngày!".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: