Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trần Phi Vũ và Vương An Vũ đổ bộ trên màn ảnh tháng 4 - Ảnh: SINA
Đối với khán giả yêu mến dòng phim học đường, thanh xuân thì Trần Phi Vũ và Vương An Vũ không còn là cái tên quá xa lạ. Cả hai đều có những vai diễn thành công ở dòng phim này.
Đặc biệt, sự đổ bộ của hai chàng Vũ trên đường đua phim Hoa ngữ tháng 4 tăng thêm độ nóng cho đường đua phim ảnh tháng 4.
Ngày 8-4, bộ phim ngôn tình Ăn, chạy, yêu do Trần Phi Vũ, Trang Đạt Phi đóng chính đã ra mắt đối với khán giả. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Chuyện tình kim tiền của Trần Chi Dao, sở hữu mô típ "hoàng tử - lọ lem" có phần quen thuộc, thường thấy trên màn ảnh.
Trần Phi Vũ trở lại với dòng phim ngôn tình hiện đại - Ảnh: YOUKU
Nội dung phim xoay quanh Cam Dương (Trần Phi Vũ), một chàng trai nhà giàu trúng tiếng sét ái tình với Đinh Chi Đồng (Trang Đạt Phi) - cô gái có gia cảnh bình thường, vừa mới tốt nghiệp.
Dù ban đầu chán ghét sự theo đuổi của Cam Dương, nhưng khi thấy anh luôn bên cạnh, xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn, Đinh Chi Đồng dần bị thu hút bởi chàng trai nhiệt tình, ấm áp này.
Cô nhận ra dù hoàn cảnh gia đình của họ hoàn toàn khác biệt nhưng lại có sự đồng điệu, ăn ý trong tâm hồn.
Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề thực tế đã trở thành mâu thuẫn trong mối tình ngọt ngào của Đinh Chi Đồng và Cam Dương.
Khi gia đình Cam Dương gặp biến cố, anh đã che giấu sự thật và chia tay Đinh Chi Đồng. Cô hiểu lầm anh bỏ rơi cô từ đó sinh lòng căm ghét Cam Dương.
Sau 10 năm, hai người là đối tác kinh doanh và gặp lại trên thương trường. Giữa yêu, hận cùng vô số hiểu lầm, họ vượt qua tất cả để quay về bên nhau.
Trang Đạt Phi và Trần Phi Vũ đều sở hữu visual lung linh - Ảnh: YOUKU
Dù không sở hữu mô típ mới lạ, Ăn, chạy, yêu được khán giả công nhận nhờ màu phim đậm chất điện ảnh và visual lung linh của hai diễn viên chính.
Đặc biệt, sự trở lại của Trần Phi Vũ với dòng phim ngôn tình thanh xuân được khán giả trông đợi. Trước đó, nam diễn viên từng gây bão với vai diễn Lý Tuân trong bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa.
Hình tượng chàng thủ khoa với mái tóc vàng lấp lánh đã khuấy đảo màn ảnh nhỏ, trở thành một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên trẻ.
Vai diễn Cam Dương được kỳ vọng giúp Trần Phi Vũ vượt qua cái bóng của tác phẩm Chiếc bật lửa và váy công chúa - Ảnh: YOUKU
Tuy nhiên, sau Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trần Phi Vũ vẫn chưa có tác phẩm nào nổi bật, giúp anh vượt qua thành công của tác phẩm này.
Dù được kỳ vọng nhiều với Ăn, chạy, yêu, Trần Phi Vũ cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là khi thị trường phim ảnh Hoa ngữ đang rơi vào thời kỳ lạnh lẽo, cùng với sự xuất hiện nhiều đối thủ nặng ký ở đề tài phim thanh xuân như Xứng đáng để yêu của Vương An Vũ.
Nếu Ăn, chạy, yêu của Trần Phi Vũ là bộ bản tình ca ngọt ngào giữa chàng hoàng tử - lọ lem, cùng những hiểu lầm của tuổi trẻ thì Xứng đáng để yêu do Vương An Vũ đóng chính lại khắc họa một bức tranh thanh xuân đầy khắc nghiệt.
Vương An Vũ lột xác với hình tượng "boy nghệ thuật" - Ảnh: WE TV
Xứng đáng để yêu đặt bối cảnh năm 2008, khi Châu Thủy (Vương An Vũ) và Đại Cát (Vương Ngọc Văn) còn là những người trẻ tuổi chật vật tại Bắc Kinh.
Tình yêu của họ bắt đầu từ sự vụng về, ngây ngô của tuổi trẻ, cùng nhau mơ ước về tương lai tốt đẹp hơn tại thành phố lớn. Khi Châu Thủy với niềm đam mê nghệ thuật nhưng bị hiện thực vùi dập, còn Đại Cát đã quá mệt mỏi các nỗi lo cơm, áo, gạo tiền.
Tình yêu tuổi trẻ trước những vấn đề của cuộc sống đã trở nên mong manh, dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Phim có nội dung hiện thực, khắc họa khó khăn của tuổi trẻ - Ảnh: WE TV
Như bao người trẻ ngoài kia, cặp đôi Châu Thủy và Đại Cát trong Xứng đáng để yêu cũng không thể vượt qua được những thử thách khắc nghiệt, quyết định để chia tay.
Xuyên suốt bộ phim là từng cột mốc thời gian, từ tuổi trẻ đến khi cả hai trưởng thành, độc lập, họ gặp lại nhau, dành cho nhau sự tiếc nuối và khắc khoải về những năm tháng đã qua.
Vương An Vũ khắc họa các giai đoạn trong suốt 18 năm cuộc đời của nhân vật - Ảnh: We TV
Khác với hình tượng chàng trai tỏa nắng trong Con đường rực rỡ, hay nam thần học giỏi nhưng lạnh lùng trong Trăm năm hòa hợp ước định một đời, vai diễn Châu Thủy trong Xứng đáng để yêu là nhân vật nặng ký đối với Vương An Vũ.
Anh diễn xuyên suốt các giai đoạn cuộc đời của nhân vật, từ lúc còn là chàng thiếu niên nghịch ngợm với tình yêu âm nhạc, đến người đàn ông trung niên, trải qua nhiều mất mát.
Sau khi bộ phim được phát sóng, diễn xuất của Vương An Vũ được công chúng đánh giá tích cực. Nam diễn viên không chỉ thể thiện tốt nội tâm, mà tạo hình qua từng giai đoạn cuộc đời nhân vật cũng nhận được sự đánh giá cao từ người xem.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận