Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có thể nói, When the phone rings (Khi chuông điện thoại reo) do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính là bộ phim tạo tiếng vang nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cuối năm 2024.
Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tập 12 của phim tiếp tục phá vỡ kỷ lục rating so với những tập trước đó. Cụ thể, rating trung bình tại khu vực Seoul là 8.5%, trên toàn quốc 8.6%, tăng 0.3% so với tập 11.
Sau gần 2 tháng, tập cuối của bộ phim đã chính thức lên sóng vào tối ngày 4-1. Bộ phim hạ màn với cái kết viên mãn dành cho hai nhân vật chính, làm nức lòng khán giả vì quá lôi cuốn.
Mở đầu tập 12, người xem căng thẳng khi tên bắt cóc bắn một phát súng vào Baek Sa Eon ( Yoo Yeon Seok) khiến Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) khóc nức nở.
Chưa kịp bàng hoàng vì kết cục quá bất ngờ, khán giả nhận ra đây chỉ là một giấc mơ của Hee Joo. Lúc này, thời gian đã trôi qua nửa năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Baek Sa Eon đã 'biến mất' được nửa năm.
Sau khi nhà họ Baek 'ngã ngựa', ông bà Baek lần lượt phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra trước pháp luật. Baek Sa Eon đã quyên góp tất cả tài sản cho từ thiện, đồng thời từ chức tại văn phòng tổng thống, còn bản thân thì dường như 'bốc hơi' khỏi thế giới. Chẳng ai biết bất kỳ thông tin nào của anh.
Tuy nhiên, Hee Joo vẫn không từ bỏ mà liên tục tìm kiếm thông tin về nơi ở của Baek Sa Eon. Cô cũng biết được những chuyện anh đã âm thầm làm cho mình, như học cách làm chồng, chăm sóc bố ruột của Hee Joo nhưng không để cô biết.
Ngay khi Hee Joo bật khóc vì tình yêu của Sa Eon dành cho mình, thì một số điện thoạt mã vùng 604 đã gọi điện cho cô. Điều này càng dấy lên niềm tin người thương vẫn còn sống. Cô quyết định tìm đến nơi ở của Sa Eon - vùng đất Argan - dù nơi này đang có chiến tranh.
Tuy nhiên, hành trình của Hee Joo không suôn xẻ. Cô bất chấp mọi lời ngăn cản từ người thân, lặn lội đến Argan, tìm nơi có hoàng hôn - điều mà Baek Sa Eon yêu thích mỗi khi đi công tác. Nhưng Hee Joo lại gặp sự cố nguy hiểm. Lúc này Sa Eon đã xuất hiện để cứu Hee Joo.
Anh tiết lộ lý do rời đi bởi cảm thấy xấu hổ khi em trai mình là nguyên nhân khiến em trai Hee Joo mất, khiến bản thân cô không thể nói trong 20 năm, nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, Hee Joo đã dùng hành động để chứng minh tình yêu và hy vọng anh có thể buông bỏ quá khứ.
Kết cục, Baek Sa Eon đã bỏ đi cái tên khiến anh đau khổ hơn nửa đời người, lấy tên mới là Baek Yoo Yeon. Anh cùng Hee Joo trở lại Hàn Quốc để thăm người thân và bạn bè.
Hee Joo cũng nhận được lời xin lỗi từ chị gái Hong In Ah. Cô ấy vô cùng ân hận vì sự ích kỷ của bản thân đã khiến cuộc đời Hee Joo phải khổ sở. Hee Joo tha thứ cho chị gái, gia đình hòa thuận và ấm áp chưa từng có.
Về phần cặp đôi phụ Ji Sang Woo và Yoo Ri cũng trở thành cặp đôi chính thức. Cả hai đã nhiều lần giúp đỡ và thúc đẩy tình cảm cho nam nữ chính. Cái kết này khiến khán giả vô cùng hài lòng.
Kết thúc chặng đường Khi chuông điện thoại reo là hình ảnh cặp đôi Baek Yoo Yeon và Hong Hee Joo nắm tay nhau, cùng mỉm chờ và chào đón những hạnh phúc mới sẽ đến trong tương lai. Trên bầu trời hoàng hôn rực rỡ với chữ 'Love' như tình yêu của hai người sau khi trảI qua vô vàn biến cố.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận