Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khi cuộc đời cho bạn quả quýt chứa đựng nhiều câu thoại gần gũi mà sâu sắc - Đồ họa: HOÀI TRINH
Lời thoại trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt không chỉ khắc họa chân thực số phận từng nhân vật, mà còn khiến chúng ta soi chiếu lại chính mình.
1. "Suốt tang lễ, bà nội tôi không trách móc gì mẹ. Bà bảo một người mẹ mất con thì nước mắt còn nhiều hơn biển cả." – Geum Myeong
Trên đảo Jeju, nơi gió biển không ngừng thổi qua, nước mắt của Ae Sun cũng lặng lẽ hòa vào đại dương. Một người mẹ mất con, nỗi đau ấy chẳng thể đo đếm, cũng như sóng biển chẳng bao giờ ngừng vỗ bờ.
2. Ngày ấy, Gwan Sik là người chồng đầu tiên ở làng Dodong quay lại ăn với bàn ở sau. Dù là để có thể cho Geum Myeong bé bỏng ăn nhiều đậu hơn, hay sự cổ vũ âm thầm gửi đến Ae Sun, thì hành động ấy của anh chính là một cuộc cách mạng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
"Bố đã chọn chiến đấu cuộc chiến của riêng mình. Nhưng bố không bao giờ để mẹ phải cô đơn trên chiến trường cả. Vào thời ấy, lựa chọn quay lại của bố thực sự là hành động mang tính cách mạng" – Geum Myeong
Trời có sập thì vẫn có Gwan Sik chống đỡ cùng Ae Sun - Đồ họa: HOÀI TRINH
3. Trong buổi gặp mặt giữa hai gia đình, trước lời móc mỉa của bà thông gia tương lai rằng mình "không biết dạy con", Ae Sun đã thẳng thừng đáp trả rằng cô không dạy, là bởi vì Geum Myeong quá quý giá. Sau đó khi mẹ chồng tương lai một lần nữa gây khó dễ, Geum Myeong lần đầu tiên đã phản kháng:
"Cô à, con cũng là hoa nhà kính. Con cũng lớn lên trong nhà kính cực kỳ an toàn, và được coi là quý giá tới không tả nổi. Thế nên, xin đừng quá khắc nghiệt với con. Bố và mẹ con sẽ khóc mất." – Geum Myeong
Đừng vội vàng bẻ gãy một nhành hoa chỉ vì nó lớn lên trong sự nâng niu - Đồ họa: HOÀI TRINH
4. Geum Myeong và Yeong Beom đã dành bảy năm bên nhau, và mất một năm để hoàn toàn kết thúc. Dù đã quyết định buông tay, Geum Myeong vẫn trân trọng anh như người sẽ mãi ghi nhớ dáng vẻ đẹp nhất của mình ở tuổi 20.
"Ở Seoul, nơi tôi không có ai, anh ấy đã là người yêu, là gia đình và là bạn thân nhất của tôi. Thế nên, việc người bạn thân nhất bỗng chốc thành người xa lạ, cũng giống như Hoàng tử bé bỏ lại tôi cô đơn nơi hành tinh nhỏ từng chỉ có chúng tôi vậy." – Geum Myeong
Đôi khi mất đi một người cũng như mất đi một thế giới từng chỉ thuộc về riêng ta - Đồ họa: HOÀI TRINH
5. Trong chuyến đi biển đón bình minh cùng bố, Geum Myeong cũng đã nhìn thấy một mặt trời khác – người cha luôn tâm niệm mình ngủ ít hơn chút, thì con cái sẽ được ngủ nhiều hơn chút.
"Hôm đó, tôi đã thấy một Mặt trời khác. Mặt trời của tôi đã chiếu ánh sáng đầu tiên lên biển cả cô đơn. Nhưng chỉ sau khi Mặt trời ấy lặn mãi mãi, tôi mới nhận ra, mình đã ấm áp thế nào khi ở bên bố vào ngày hôm đó". – Geum Myeong
Ánh sáng của bố đã luôn sưởi ấm từng bước đi của Geum Myeong - Đồ họa: HOÀI TRINH
6. Dẫu cuộc sống nơi Seoul phồn hoa với Geum Myeong cũng chẳng dễ dàng, tâm hồn lương thiện của cô vẫn soi sáng cho những số phận cũng đang hoang mang giữa dòng đời.
"Cô Yang Geum Myeong như cây thông Giáng sinh vậy. Cái cây đó, dù đặt ở bất kỳ đâu, nó cũng làm việc của mình. Dù đặt nó ở căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, hay trong một cửa hàng góc khuất không ai ghé, nó vẫn luôn sáng đèn. Làm tim ta đập mạnh hơn." - Park Chung Seop
Những kẻ cô đơn trở thành chỗ dựa cho nhau - Đồ họa: HOÀI TRINH
7. Từ cô gái yêu văn chương đến người mẹ hy sinh tất cả cho con, Ae Sun đã đi qua bao thăng trầm. Nhưng ngay cả bà, cũng từng có những khoảnh khắc không biết mình phải làm gì. Có lẽ không ai thực sự trưởng thành – chúng ta chỉ học cách bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã.
"Tất cả chúng tôi, chẳng có ai là người trưởng thành cả. Cứ mỗi khi trái tim đau nỗi đau của việc lớn lên, thì mọi người cũng đều trưởng thành thêm một chút." - Ae Sun
Trưởng thành là hành trình đầy những vết xước trong tim - Đồ họa: HOÀI TRINH
8. Giữa một xã hội lắm lúc vô cảm, tình thương vẫn tồn tại theo những cách giản dị nhất. Một cuộc gọi mỗi ngày, một sự lo lắng tưởng chừng phiền phức – thực ra lại là những điều giữ chúng ta ở lại với cuộc đời này.
"Ở cái thời mà lòng tốt đã thành băng giá… cái năm mà 3 vụ án lớn chưa lời giải xảy ra ở Hàn Quốc, mẹ gọi tôi mỗi ngày ngay khi bản tin 9h kết thúc. Sự lo lắng đó thật khó chịu. Nhưng chính sự lo lắng đó đã cứu sống tôi lần nữa. Cứ thế, mẹ đã cứu tôi vô số lần." - Geum Myeong
Con cái có lớn đến đâu thì cha mẹ vẫn không thể ngừng dõi theo - Đồ họa: HOÀI TRINH
9. Một người đàn ông có thể không nói nhiều về tình yêu, nhưng cách anh ấy đối xử với gia đình sẽ cho ta biết tất cả.
"Muốn biết một người đàn ông ra sao, hãy nhìn vào bố của anh ta. Họ học cách đối xử với gia đình từ chính người cha của mình" – Ae Sun
Bộ phim là bức tranh đa sắc màu về nhiều kiểu cha mẹ khác nhau - Đồ họa: HOÀI TRINH
10. "Dù sơ tán cũng vẫn phải trải chiếu mà ngủ. Dù là giữa chiến tranh, hoa vẫn nở, và người ta vẫn yêu nhau mà."
Bất chấp mùa đông khắc nghiệt hay chiến tranh không hồi kết, cuộc sống theo cách nào đó vẫn tiếp diễn. Giống như trên đảo Jeju, quýt vẫn chín, hoa vẫn nở, và con người vẫn yêu nhau dù bão giông có kéo dài đến đâu.
Cuộc đời có thể nghiệt ngã, nhưng tình yêu và hy vọng sẽ luôn tìm được cách để tồn tại - Đồ họa: HOÀI TRINH
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận