101 nỗi khổ của những anh chàng "bạn trai"

avatar BOY HÓNG HỚT

Thứ hai, 16/10/2023 13:20 (GMT+7)

Có crush, có bạn gái, trở thành bạn trai của một ai đó... là niềm vui và tự hào của nhiều anh chàng tuổi teen. Nhưng, đi kèm cũng là một số nỗi khổ chẳng biết kể cho ai nghe.

Ối giời ơi tin nhắn

Đẹp trai, cao ráo nên N. (lớp 8) được nhiều bạn nữ để ý. Tuy nhiên từ khi trở thành “bạn thân” của một người, N. chỉ quan tâm đến crush thôi. Crush học chưa tốt môn tiếng Anh, N. cố gắng dành nhiều thời gian và học thật giỏi môn này để có gì hướng dẫn bài cho crush. Crush thích ăn vặt, N. mua đồ ăn vặt gửi cho.

"Kiếp nạn thứ 82" của mấy "khứa bạn trai" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FREEPIK

Từ ngày có crush, N. cũng thường xuyên để ý điện thoại để chat chit, gọi điện qua lại. Rồi có một lần, crush nhắn tin nhưng N. bận, vài chục phút sau mới trả lời. Tưởng chuyện chẳng có gì, ai ngờ crush giận đùng đùng trách hờn N. không quan tâm, không tôn trọng bạn gái.

“Cuối phim”, N. xin lỗi crush và giải thích tại mình đang bận nên mới chậm trễ tin nhắn. Tuy nhiên, anh bạn cũng ấm ức mình đâu làm gì đến nỗi bị giận hờn vậy. Nhưng nếu N. cũng làm ầm lên thì hai đứa mất vui. Bởi vậy, bạn đành nhường nhau mặc dù trong bụng còn tức lắm!

Yêu cầu kì lạ

Trả lời tin nhắn chậm - giận. Không trả lời cũng giận. Thích ăn bánh tráng trộn mà mua bánh tráng chấm - giận. Mấy chàng than thở con gái sao khó hiểu quá. Để dẫn chứng thêm, bạn H. (lớp 8) đã kể câu chuyện của mình.

"Kiếp nạn thứ 82" của mấy "khứa bạn trai" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: FREEPIK

Crush của H. là người hoạt bát, lanh lẹ và cũng hay bày trò. Lần đó, crush bảo H. thử kẹp cái kẹp lên tóc cho đẹp. Chiều ý crush, H. làm theo. Bạn bè nhìn H. cười cười, nhưng bạn thấy đâu có sao, miễn crush vui là được. Buổi sáng crush hí hửng vậy đó, nhưng khi buổi chiều, crush gặp bạn đã nhăn nhó, mặt xụ một đống. Chưa kịp hiểu cớ sự gì, crush cau có hỏi: “Cái kẹp đâu rồi?”. Ồ, thì ra buổi trưa về, bạn đã bỏ cái kẹp vào túi, chứ không lẽ đi ngoài đường con trai lại kẹp tóc. Ở trong lớp vui vậy đủ rồi.

* Chuyện giận hờn của crush chỉ kết thúc khi H. xin lỗi. Con trai chuyện nhỏ bỏ qua nhưng trong lòng lấn cấn nha!

Khi giận, con gái nhớ ngay 3 chữ N này nhé!

Nói rõ lý do vì sao giận, chứ để ấm ức trong lòng, bạn thì bực, còn crush không biết sai chỗ nào để giải thích hoặc khắc phục.

Những ngày “đèn đỏ” ẩm ương khiến bạn bứt rứt, khó chịu. Đừng vì chuyện này mà xả giận qua crush. Vô lý nha!

Nếu crush đã nhún nhường hoặc chân thành xin lỗi, bạn nên tha thứ. Chứ kiểu chuyện bé xé to, thấy người ta hiền làm tới thì tình cảm sẽ dễ lung lay

Tự dưng bị giận ngược lại

Vụ này là có luôn nè! Bạn Q. (lớp 7) chỉ thân với crush được hơn 6 tháng. Lúc vui không nói, lúc buồn crush cư xử khiến Q. muốn “nổi bão” luôn.

Một lần, Q. đang bận việc, crush rủ đi chơi, Q. bảo phải sắp xếp mọi việc xong mới đi được. Tưởng crush thông cảm, ai ngờ lát sau, Q. tình cờ gặp crush đang cười đùa vui vẻ với bạn nam khác, Q. đỏ mặt tức bừng bừng. Thấy Q. giận, crush giận ngược lại Q. với lý do bận thì crush đi chơi với người khác thôi.

* Sau vài ngày im lặng không nói chuyện với nhau, cả Q. và crush cảm thấy cần phải làm hòa. Sau đó, cả hai nói ra những bực tức trong lòng. Nhờ vậy, Q. và crush hiểu tâm tính nhau hơn. Crush bớt vô tư, đã biết quan tâm Q. nhiều hơn. Trong khi đó, Q. có việc không vui đều chia sẻ cùng crush.

Con gái nên bớt bớt lại con gái ơi! Giận cho đúng chuyện và hợp lý một chút. Chứ đụng cái giận quá mất khôn, dễ sứt mẻ tình cảm lắm!

Tuyệt chiêu của ba

Đây là tâm sự của chú N. (ba một bạn nam học lớp 7). Chú chia sẻ hồi xưa đi học cũng có crush. Người ấy bây giờ là vợ của chú. Cô cũng hay giận nhiều “pha” khiến chú khó đỡ. Đi trễ hẹn vài phút - giận. Lỡ quên mua ly nước ngọt - gặp chú không thèm nói chuyện. Bài thi điểm thấp, chú tình cờ xuất hiện, cô chuyển sang bực bội chú… Haizz! Sao làm thân trai khổ vậy! Mà nè, chú thường áp dụng các cách sau để crush hạ hỏa:

- Khi crush nói ào ào trút giận, nhớ im lặng lắng nghe. Người ta đang bực mà nói vào nữa coi chừng đổ dầu vào lửa. Với lại crush có nói ra mới biết bụng dạ đang nghĩ gì mà tìm cách giải quyết.

- Mua món ăn yêu thích tặng crush kèm câu nói hoặc lời nhắn dí dỏm kiểu: “Giận thì giận mà thương thì thương”. Có thêm icon đáng yêu càng tốt.

Khu vực con trai tâm sự, xin con gái “né” qua! - Ảnh: THANH HOA


Người giận người xoa. Người tiến người lùi, chứ hai bên cứ “căng” với nhau là "tình nhạt phai" luôn đó!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: