Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Trong phim No tail to tell, nàng hồ ly gen Z của Kim Hye Yoon có mong muốn không giống các hồ ly khác - ẢNH: SOOMPI
Trong kho tàng truyền thuyết dân gian xứ kim chi, hồ ly chín đuôi/cửu vĩ hồ (gumiho) luôn là hình tượng đầy mê hoặc, giao thoa giữa vẻ ma mị và sự quyến rũ chết người.
Qua nhiều thập kỷ, các nhà làm phim Hàn Quốc không ngừng "thay áo" cho biểu tượng này: từ những câu chuyện tình lãng mạn, hài hước đến các bi kịch đẫm nước mắt hay sự phá cách đậm chất hiện đại.
Dưới đây là những nàng hồ ly để lại dấu ấn đậm nét nhất trên màn ảnh nhỏ.
My girlfriend is a gumiho (Bạn gái tôi là hồ ly, 2010) là một trong những bộ phim đưa hình tượng gumiho trở thành đề tài được yêu thích rộng rãi trong dòng phim rom-com.
Phim kể về Gu Mi Ho (Shin Min Ah đóng), một hồ ly bị phong ấn trong bức tranh hàng trăm năm, cho đến khi được Chae Dae Woong (Lee Seung Gi đóng) vô tình giải thoát.
Từ đó, Mi Ho bắt đầu hành trình khám phá thế giới loài người, đồng thời nuôi ước mơ được trở thành người thật sự.
Không mang vẻ sắc sảo hay nguy hiểm thường thấy, nàng hồ ly của Shin Min Ah chinh phục khán giả bằng sự ngây thơ, đáng yêu, ham ăn và ánh nhìn trong veo với cuộc sống.

Nhân vật này trở thành một trong những hình tượng hồ ly kinh điển và được yêu thích nhất màn ảnh Hàn - ẢNH: NETFLIX
Cùng năm 2010, Grudge: The revolt of gumiho (Tình mẫu tử/Truyền thuyết tiểu hồ ly) tiếp tục đưa yếu tố hồ ly lên màn ảnh nhưng theo hướng khác biệt hoàn toàn.
Rời xa tông màu hồng của dòng phim thần tượng, bộ phim này đưa khán giả trở lại với sắc thái liêu trai đầy ám ảnh của hồ ly chín đuôi. Goo San Daek (Han Eun Jung đóng) và con gái Yeon Yi (Kim Yoo Jung đóng) hiện diện như biểu tượng của nỗi đau và sự ruồng rẫy.
Phim xoay quanh Goo San Daek, một hồ ly bị phản bội và mất khả năng biến hình, sống cùng con gái Yeon Yi - một sinh linh nửa người nửa hồ ly.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỳ ảo, bộ phim đào sâu vào tình mẫu tử, nỗi đau bị xã hội xa lánh và bi kịch của những sinh vật không thuộc về thế giới loài người.

Diễn xuất của Han Eun Jung và Kim Yoo Jung đã góp phần tạo nên một trong những câu chuyện hồ ly giàu cảm xúc và ám ảnh nhất trên truyền hình Hàn Quốc. - ẢNH: MYDRAMALIST
Trong Gu family book (Cửu gia thư, 2013), nhân vật Seo Hwa - mẹ của nam chính - là hình tượng hồ ly khiến khán giả không khỏi xót xa.
Câu chuyện tình bi kịch giữa một sinh vật huyền bí và con người, cùng sự phản bội và những hệ lụy kéo dài nhiều năm, đã khắc họa sâu sắc bi kịch của tình yêu vượt ranh giới.
Nhân vật Seo Hwa do Lee Yeon Hee thể hiện ở thời trẻ và Yoon Se Ah ở giai đoạn trưởng thành, để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ hình ảnh một nàng hồ ly dịu dàng, chung thủy nhưng đầy tổn thương.

Câu chuyện tình đầy bi kịch của nàng hồ ly Seo Hwa đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trong Tale of the nine tailed (Bạn trai tôi là hồ ly, 2020), dù tuyến trung tâm thuộc về hồ ly nam, các nhân vật nữ vẫn tạo được dấu ấn riêng.
Kim Yong Ji đảm nhận vai Ki Yoo Ri - một nàng hồ ly hoang dã, nổi loạn nhưng tuyệt đối trung thành với hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook đóng).
Ngoại hình lai tây cùng khí chất sắc lạnh giúp Kim Yong Ji khắc họa một hình tượng hồ ly vừa hiện đại vừa khác biệt trên màn ảnh Hàn.

Vẻ ngoài lai tây giúp Kim Yong Ji thể hiện trọn vẹn nét hiện đại của vai diễn. - ẢNH: MYDRAMALIST
Năm 2021, My roommate is a gumiho (Bạn cùng phòng của tôi là gumiho) lên sóng. Nàng hồ ly sành điệu Yang Hye Sun của Kang Han Na gây ấn tượng dù chỉ là tuyến phụ.
Rũ bỏ hình tượng "khát khao làm người", Yang Hye Sun là hồ ly đã tu luyện thành công và tận hưởng cuộc sống thượng lưu một cách sành điệu.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài sắc sảo ấy lại là một tính cách chân thành, đôi lúc ngốc nghếch và đáng yêu, khiến nhân vật này trở thành điểm nhấn duyên dáng trong bộ phim.

Vào vai nàng hồ ly Yang Hye Sun, Kang Han Na nhận được nhiều chú ý nhờ ngoại hình sáng sủa và sang chảnh. - ẢNH: X TVN
Khác với các phiên bản truyền thống, No tail to tell (2026) mang đến hình ảnh một nàng hồ ly thế hệ mới.
Nhân vật Eun Ho - do Kim Hye Yoon thủ vai - là hồ ly chín đuôi không hề khao khát trở thành người, trái ngược hoàn toàn với motif quen thuộc trong các câu chuyện dân gian.
Cô lựa chọn cuộc sống bất tử và chủ động tránh xa việc thiện để duy trì sức mạnh của mình.
Mọi thứ thay đổi khi Eun Ho gặp Kang Si Yeol (Park Solomon đóng), một ngôi sao bóng đá nổi tiếng, từ đó buộc cô bước vào hành trình trải nghiệm cuộc sống con người - thứ mà trước đây cô chưa từng mong muốn.
Phiên bản hồ ly này được đánh giá là mang hơi thở gen Z rõ nét, phản ánh những khát vọng đi ngược khuôn mẫu truyền thống.
Phim đang phát sóng thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài SBS (Hàn Quốc).
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận