Kim Hye Yoon trở lại, liệu có vượt qua cái bóng Lovely runner?

Chủ nhật, 18/01/2026 15:17 (GMT+7)

Vừa lên sóng, No tail to tell của Kim Hye Yoon gây chú ý bởi hình tượng hồ ly độc lạ nhưng lại chật vật trong cuộc chiến rating.

Kim Hye Yoon trở lại, liệu có vượt qua cái bóng Lovely runner? - Ảnh 1.

Kim Hye Yoon và cú chuyển mình đầy mới lạ trong No tail to tell - Ảnh: SBS

Sự trở lại của Kim Hye Yoon sau cơn sốt Lovely runner (Cõng anh mà chạy) là một trong những tâm điểm của màn ảnh Hàn đầu năm 2026.

Tuy nhiên, dự án mới mang tên No tail to tell của nhà đài SBS đang đối mặt với những thử thách không nhỏ khi vừa lên sóng đã rơi vào cuộc chiến rating khốc liệt.

Khởi đầu đầy sóng gió trên đường đua rating

Theo số liệu từ Nielsen Korea, No tail to tell có màn ra mắt đầy khó khăn. Tập đầu tiên lên sóng ngày 16-1 đạt mức rating 3,7%, nhưng đến tập thứ hai vào tối 17-1, con số này đã sụt giảm chỉ còn 2,7%.

Nguyên nhân chính được cho là do sự đụng độ trực diện với đối thủ "nặng ký" The judge returns của đài MBC. Bộ phim với sự góp mặt của Ji Sung đang cho thấy sức mạnh áp đảo khi liên tục phá kỷ lục cá nhân, đạt mốc 11% và dẫn đầu toàn bộ các kênh trong cùng khung giờ.

Sự sụt giảm này gây bất ngờ bởi Kim Hye Yoon vốn được coi là "bảo chứng" cho những tác phẩm thanh xuân ăn khách.

Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh với các dự án có dàn sao thực lực và cốt truyện kịch tính trong khung giờ cuối tuần đã tạo nên áp lực cực lớn cho bộ phim giả tưởng mới của SBS.

Hình tượng khác biệt và sự lột xác của Kim Hye Yoon

Khác với những bộ phim cùng đề tài trước đây, biên kịch Park Chan Young và Jo Ah Young đã tạo nên một góc nhìn mới lạ về nhân vật hồ ly chín đuôi.

Đạo diễn Kim Jung Kwon nhấn mạnh tại buổi họp báo rằng Eun Ho (Kim Hye Yoon thủ vai) là một "Gumiho gen Z" độc nhất vô nhị. 

Nhân vật này không chỉ mang hơi thở thời đại với sự tự tin, phá cách mà còn sở hữu những nét tính cách đầy thú vị: cô kiêu kỳ, thực dụng, yêu thích việc tiêu tiền và đặc biệt là kiên quyết từ chối kiếp người đầy rẫy khổ đau.

Thay vì đi quyến rũ nam giới hay ăn gan người theo truyền thuyết cổ điển, Eun Ho sống trong thế giới hiện đại như một người chuyên thực hiện các điều ước bất khả thi cho con người để nhận thù lao.

Kim Hye Yoon trở lại, liệu có vượt qua cái bóng Lovely runner? - Ảnh 3.

Kim Hye Yoon được khán giả khen ngợi về diễn xuất lẫn gu thời trang - Ảnh: SBS

Kim Hye Yoon đã cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình bóng của "cô nàng kẹo ngọt" Im Sol. Trong No tail to tell, Eun Ho là một nhân vật có nội tâm phức tạp, ích kỷ và sống theo ý muốn cá nhân thay vì tuân theo các tiêu chuẩn xã hội thông thường.

Giới mộ điệu đánh giá cao sự lột xác này, cho rằng cô đã truyền tải xuất sắc sự khinh miệt đối với con người nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng. 

Kết hợp cùng cô là Park solomon trong vai Kang Si Yeol - một siêu sao bóng đá thế giới đầy tự tin, tạo nên một cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" đầy thú vị sau màn hội ngộ bất ngờ sau 9 năm tại sân bay.

Phản ứng trái chiều về kỹ xảo và nhịp phim

Dù diễn xuất của dàn diễn viên chính được đánh giá cao, tác phẩm vẫn nhận về nhiều ý kiến đóng góp từ khán giả sau 2 tập đầu tiên. 

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen dành cho "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Kim Hye Yoon và Park Solomon cùng gu thời trang mãn nhãn của nữ chính, một bộ phận người xem bày tỏ sự không hài lòng về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, phần kỹ xảo hình ảnh (CGI) bị đánh giá là chưa tương xứng với tầm vóc của một dự án lớn, đặc biệt là các phân cảnh tại sân bay trông khá rời rạc do thiếu diễn viên quần chúng.

Kim Hye Yoon trở lại, liệu có vượt qua cái bóng Lovely runner? - Ảnh 4.

Bộ phim nhận phản ứng trái chiều về kỹ xảo - Ảnh: SBS

Ngoài ra, việc lạm dụng các bộ lọc làm đẹp quá đà khiến hình ảnh trở nên thiếu tự nhiên. Một số khán giả cũng nhận xét nhịp phim trong tập 1 diễn ra quá nhanh và các phân đoạn chuyển cảnh còn đôi chút vụng về, gây khó khăn trong việc nắm bắt các quy tắc về thế giới hồ ly.

Tuy nhiên, thông tin từ đội ngũ sản xuất cho biết kịch bản bộ phim được xây dựng kỹ lưỡng trong nhiều năm và hứa hẹn sẽ mang đến một "câu chuyện cổ tích dành cho người lớn" với nhiều tầng ý nghĩa sâu xa.

Sự xuất hiện của các tuyến nhân vật phụ như gã shaman săn hồ ly Jang Do Cheol (Kim Tae Woo) hay vị khách hàng tài phiệt bí ẩn Lee Yoon (Choi Seung Yoon) được kỳ vọng sẽ mang đến những nút thắt kịch tính cho câu chuyện ở những tập tiếp theo.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: