Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Bình Phú check-in với backdrop trang sách "Bình Phú - Ngôi trường ước mơ" - Ảnh: VƯƠNG
Từ sáng sớm, Trường THPT Bình Phú đã rộn ràng tiếng cười, lời chào hỏi, những cái nắm tay siết chặt của học trò và thầy cô các thế hệ.
Chương trình mở đầu bằng hai ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Mặt trời trong bóng tối do các bạn học sinh thuộc câu lạc bộ Văn nghệ nhà trường biểu diễn.
Hai ca khúc như những lời tự sự nhẹ nhàng của thế hệ học sinh Bình Phú hôm nay đồng thời là tuyên ngôn: các bạn sẽ tiếp nối truyền thống nhà trường bằng tình yêu thương, niềm tin và ý chí.
Teen trình bày ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong trang phục truyền thống thướt tha, nền nã - Ảnh: MAI TRÚC
Tiết mục hát, múa Mặt trời trong bóng tối đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả - Ảnh: VƯƠNG
Ngay sau đó, thầy Phạm Quang Thiện (bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường) đã phát biểu ôn lại hành trình đáng nhớ của Bình Phú suốt 25 năm qua.
"25 năm - một phần tư thế kỷ - là quãng thời gian chưa dài so với lịch sử phát triển của ngành giáo dục, nhưng với Trường THPT Bình Phú, đó là hành trình của biết bao tâm huyết, ý chí, khát vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ", thầy xúc động nói.
Thầy Phạm Quang Thiện - hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VƯƠNG
Trường THPT Bình Phú được thành lập từ tháng 5-2000 trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Từ những ngày đầu với chỉ hai dãy phòng học đơn sơ, thiếu thốn giáo viên và trang thiết bị, nhà trường từng phải mượn cơ sở, chia ca dạy.
Ông Trần Quốc Đoàn (phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận 6) trao hoa chúc mừng cho thầy Phạm Quang Thiện - Ảnh: VƯƠNG
Ông Tăng Văn Thanh Dũng (chủ tịch UBND phường 10, quận 6) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Phạm Quang Thiện - Ảnh: VƯƠNG
Nhưng những thử thách ấy dường như không thể làm chùn bước thầy và trò, mà ngược lại, càng khơi dậy nội lực bền bỉ và khát vọng vươn lên.
Trong phóng sự ghi lại chặng đường 25 năm phát triển, cả sân trường đã lặng đi. Học sinh xúc động khi chứng kiến hình ảnh về những ngày đầu: trường chỉ là nền đất, vách lá.
Sau 25 năm, ngôi trường đã vươn mình trở thành một cơ sở khang trang, hiện đại với 47 phòng học được trang bị đầy đủ máy lạnh, máy chiếu; các phòng chức năng, phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện; cùng căn tin rộng rãi, khu bán trú tiện nghi, hệ thống nhà vệ sinh sạch đẹp và cả màn hình LED lớn tại sân trường phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chuyên đề.
"Hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn lại để tự hào, mà còn hướng về tương lai với một tầm nhìn chiến lược: xây dựng Trường THPT Bình Phú trở thành một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và hạnh phúc. Mỗi học sinh được phát triển toàn diện, mỗi lớp học là nơi gieo trồng ước mơ và nhân bản giá trị" - thầy hiệu trưởng nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025 như: học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Học sinh giỏi, Olympic 30-4, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, học sinh xuất sắc các khối,…
Thầy hiệu trưởng trao thưởng cho học sinh xuất sắc khối 12 - Ảnh: MAI TRÚC
Cô Hồ Thị Xuân Phương (phó hiệu trưởng nhà trường) trao quà cho học sinh - Ảnh: VƯƠNG
Thầy Nguyễn Xuân Đức (áo vest, phó hiệu trưởng) và thầy Nguyễn Phú Tân (phó hiệu trưởng) chụp ảnh cùng học sinh có thành tích nổi bật - Ảnh: MAI TRÚC
Trước khi kết thúc, ca khúc truyền thống Bình Phú - Ngôi trường mơ ước vang lên, mang theo niềm tự hào của biết bao thế hệ thầy trò. Cuối cùng, câu lạc bộ Văn nghệ mang đến tiết mục nhảy sôi động để khép lại chương trình.
Ca khúc Bình Phú - Ngôi trường mơ ước vang lên kết nối nhiều thế hệ thầy và trò Bình Phú - Ảnh: VƯƠNG
Teen tự tin thể hiện vũ đạo ở tiết mục nhảy khép lại chương trình - Ảnh: MAI TRÚC
Đặc biệt, khoảnh khắc lắng đọng nhất là sau khi buổi lễ kết thúc, các bạn học sinh lớp 12 nán lại cùng nhau viết lưu bút lên áo, xin chữ ký thầy cô, bạn bè để lưu lại những kỷ niệm cuối cùng dưới mái trường thân thương.
Cô Đỗ Thị Thu Lê (giáo viên môn sinh học) ký tặng lời chúc cho các bạn học sinh lớp 12A10 mà trước đây cô từng chủ nhiệm năm lớp 10 - Ảnh: VƯƠNG
Cô Mỹ Thọ (giáo viên vật lý) chụp ảnh cùng học trò - Ảnh: VƯƠNG
Thầy Lý Duy Nguyễn (chủ nhiệm lớp 10A5) cùng các thành viên trong lớp - Ảnh: VƯƠNG
Một số khoảnh khắc đẹp cuối buổi lễ - Ảnh: VƯƠNG, MAI TRÚC
Bạn Nguyễn Đại Minh (lớp 12A13) đã xin bạn bè thân thiết và thầy cô ký tên lên chính tờ giấy khen của mình.
Bạn Đại Minh khoe "lưu bút" ấn tượng - Ảnh: MAI TRÚC
"Mình muốn lưu lại kỷ niệm bằng cách đáng nhớ nhất. Mình sẽ nhớ cảm giác được thầy cô, bạn bè ghi tên, để lại lời chúc ngay trên chính phần thưởng này. Như vậy, tấm giấy khen không chỉ để ghi nhận thành tích của mình, mà còn lưu giữ tình cảm, kỷ niệm của cả một thời học sinh".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận