Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có gần 10 năm phụ trách Phòng mạch Mực Tím- chuyên mục dành cho tuổi mới lớn trên ấn phẩm Mực Tím - Ảnh: PHANBOOK
Trong cuốn sách mới ra mắt, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã trả lời câu hỏi của một độc giả về cách “phân thân” để có thể viết cho nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là tuổi mới lớn.
Bác sĩ cho biết: “Thường tôi không viết theo sách vở mà theo trải nghiệm của riêng mình. Như khi viết cho tuổi mới lớn thì vì tôi cũng vừa trải qua tuổi mới lớn; khi viết cho các bà mẹ về chăm sóc nuôi dạy con thì vì tôi đã có vài ba nhóc tì; viết cho tuổi gió heo may vì tôi đã hườm hườm, còn viết cho tuổi già vì tôi đã bắt đầu thấy mình gần... khú!
Tóm lại, phải có kinh nghiệm bản thân rồi mới chia sẻ được chứ phải không? Do vậy, tôi viết với sự chân thành và thấu cảm, không “làm văn chương” nên bạn đọc của tôi khi đọc thấy có mình trong đó.
Mỗi khi viết, tôi thấy mình không phải... viết mà đang trực tiếp được trò chuyện, trao đổi với người đọc của mình”.
Viết báo với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một cách giữ cho mình “áp lực” thường xuyên, không để cho mình làm biếng. Và việc có độc giả luôn mong chờ đọc phần tư vấn của mình trên báo là một niềm vui, cổ vũ tinh thần rất lớn rồi.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhớ lại: “Tôi biết mình cận thị từ năm 19 tuổi. Dĩ nhiên là đã cận thị từ trước, nhưng ở miền quê La Gi, chưa thấy ai mang kiếng cận bao giờ.
Đến khi vào TP.HCM học, tôi bị nhét vào một lớp học đông hơn 80 người, lại ngồi gần bàn chót nên chịu, không sao nhìn được chữ trên bảng. Tôi lại thấy ở TP.HCM nhiều người mang kiếng, trong đó có cả cậu Ngư tôi, nên tôi đi khám và đo mắt. Cận 2 độ 5!
Có kiếng rồi tôi vẫn thấy mắc cỡ, không chịu mang, giấu kỹ dưới hộc bàn, chỉ mang khi cần thiết phải nhìn lên bảng.
Chỉ một thời gian ngắn, độ cận tôi tăng nhanh lên 3 độ 5 và lúc đó thì đành phải mang vậy vì đã có những chuyện ngộ nghĩnh xảy ra: bạn bè cho tôi là hách dịch, thấy bạn làm lơ không chào đã đành mà có khi gặp thầy... cũng lơ luôn!
Tôi rút kinh nghiệm gặp ai giống thầy giống bạn cũng vồn vã chào hỏi trước, mới hỡi ôi, người đó chẳng quen biết gì cả, khiến người ta lại tưởng tôi “mát mát” rồi!
Thế là đành mang kiếng. Mang quen đến nỗi ngủ cũng còn mang và có khi tắm cũng quên lấy ra! Nhờ vậy mà độ cận tăng chậm lại, trong mười năm tôi chỉ tăng thêm 1 độ và sau đó đứng nguyên một chỗ cho đến lúc mắt lão xuất hiện phải mang kiếng hai tròng vào tuổi ngoài 45!”.
Tất cả kinh nghiệm này bác sĩ đã viết trong Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò nói trên từ năm 1972, nhưng đến 1998 vẫn liên tục có những em cận thị sợ mang kiếng, che giấu, để cho mắt phải điều tiết nhiều làm gia tăng độ cận.
Trong gần 10 năm phụ trách Phòng mạch Mực Tím, bác sĩ trả lời hoài một câu hỏi về cận thị cho hết lớp này đến lớp khác, các em học sinh luôn có những thắc mắc giống nhau, luôn có những phản ứng giống nhau.
Kỷ niệm “buồn... cười” nhất khi phụ trách mục Phòng mạch Mực Tím của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chính là những lần bị độc giả “trách yêu”.
“Trong vô số thắc mắc, vô số câu hỏi gửi về, mỗi lần mình chỉ chọn ra mươi câu để trả lời chung, còn thỉnh thoảng phải trả lời thư riêng cho các em nữa khi có vấn đề khó nói trên báo. Chẳng bao lâu... thư về gom lại cả bao bố! Thời đó chưa có internet, toàn là thư tay mới dễ thương làm sao!
Nguyên tắc vẫn là tham vấn sức khỏe gián tiếp qua thư nên phải hết sức thận trọng. Không nêu tên thật, thay đổi hoặc viết tắt địa chỉ, phải trả lời sao cho ai đọc cũng không bị sốc. Vậy mà không ít lần bị... “mắng vốn”.
Có em nói đọc câu trả lời của bác sĩ trên Mực Tím, bạn con biết ngay là con dù bác sĩ đã đổi tên và địa chỉ, tụi nó chọc ghẹo con chịu không nổi, phải chuyển trường!”.
Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào khoảng năm 2003, báo Mực Tím tổ chức ngày hội kỷ niệm tuổi 15. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã được tặng một kỷ niệm chương do các em bầu chọn Phòng mạch Mực Tím là trang mục hấp dẫn, có ích...
Khoảng năm 2009, hai bạn trẻ Phùng Minh Bảo và Lê Thị Thùy Linh bế con nhỏ đến tìm gặp bác sĩ để... ngỏ lời xây trang web giúp bác.
“Nghe chú Ngọc về hưu, tụi con làm cho chú một trang web nha, để chú đăng bài lên đó, chia sẻ cho mọi người và cũng để lưu trữ... Thì ra hai bạn trẻ tuổi 30 này chuyên về IT, từng là độc giả báo Mực Tím và nuôi con theo cuốn Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của tôi nên thực lòng mến mộ và muốn giúp tôi” - bác sĩ kể.
Đó cũng là kỷ niệm bất ngờ nhất đến từ độc giả khiến bác nhớ hoài.
Chuyện hồi đó là những câu chuyện cũ được kể lại bằng giọng văn hóm hỉnh, mộc mạc của tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Trong đó, có những câu chuyện đơn thuần là hồi ức tuổi thơ, có những chia sẻ mang tính chất truyền trao kinh nghiệm, đồng thời có không ít câu chuyện từng được bạn bè, đồng nghiệp và báo chí viết tặng tác giả. Các bài viết đều có giá trị truyền động lực và cảm hứng cho độc giả.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận