img
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 1.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 2.

Ban biên tập của Mực Tím khi đó là những anh chị trẻ trung đã từng tham gia hoạt động cách mạng và trưởng thành trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn của Thành Đoàn trước ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như chị Tổng biên tập Đỗ Thị Mỹ, anh Phó Tổng biên tập Nam Thanh, chị Thư ký tòa soạn Nguyễn Thị Lương Ngọc...

Hừng hực trong tim bầu nhiệt huyết cống hiến sức trẻ của mình và tình yêu thiếu nhi trong trẻo, nồng nhiệt, tập thể các anh chị ở tòa soạn đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, lần lượt cho ra mắt những ấn phẩm báo chí mới góp phần giáo dục, đồng hành thế hệ thanh thiếu niên đang lớn lên cùng với sự thay đổi tích cực của đất nước.

Từ sau năm 1975 đến năm 1987, cả nước chưa có một ấn phẩm báo chí nào phát hành định kỳ dành riêng cho tuổi mới lớn - những bạn học sinh cấp 3 và năm đầu đại học. Tuổi teen đầu 7X khi đó chưa có mạng internet để tìm kiếm thông tin, còn bị “tấn công” bởi những cuốn truyện chép tay “văn hóa phẩm đen” có nội dung độc hại...

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 3.

Các anh chị phóng viên, biên tập viên tham gia phong trào Học sinh - Sinh viên Sài Gòn trước năm 1975 kể lại chuyện hoạt động cánh mạng và sáng lập các tờ báo dành cho thanh thiếu nhi sau ngày thống nhất đất nước như Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím… Ảnh: HÀ LINH

Và trong bối cảnh đó, Mực Tím ra đời bản in đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 1988, khổ báo nhỏ nhắn tựa như cuốn tập nhỏ, giấy in thì xấu và mỏng manh chứ chưa được giấy tốt như sau này.

Có thể nói điểm khác biệt, “độc lạ” đầu tiên của tờ Mực Tím khi đó chính là chữ trên báo được in... màu tím, tựa như màu mực trên trang viết của học trò. Ba dấu chấm đặt trước tên của tờ báo vừa gợi nhớ những giọt mực tím, vừa “ẩn hiện” những cảm xúc bay bổng, lửng lơ “khi người ta mới lớn”.

10.000 tờ Mực Tím số 1 đã được phát hành hết sạch chỉ trong buổi sáng, nhiều trường học đến tòa soạn lấy thêm báo nhưng đã hết. Các anh chị thực hiện tờ báo nhớ lại, cứ sau mỗi tháng, Mực Tím đã nhanh chóng tăng số lượng lên gấp rưỡi, gấp đôi rồi tăng trang, tăng kỳ thành tuần báo với số lượng phát hành hàng trăm ngàn bản in/kỳ, trở thành một trong những tờ báo có số lượng phát hành cao ở TP.HCM và cả nước lúc bấy giờ.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 4.

Ngay từ những số đầu tiên, tòa soạn đã dành phần lớn trang bài trên Mực Tím cho những cây bút học trò. Câu chữ, ý tứ có thể còn vụng về, ngây ngô... nhưng những trang viết ấy lại phản ánh rõ nét tình cảm, tâm tư của tuổi mới lớn.

Những trang viết không chỉ hồn nhiên kể lại câu chuyện trường lớp, bạn bè mà còn biết lo lắng, chia sẻ với cha mẹ những vất vả khi mưu sinh, biết đồng cảm khi nhìn thấy những bạn bè trang lứa phải nghỉ học bước vào đời sớm, động viên nhau vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ của mình...

Cứ hết thế hệ bạn đọc này lại đến thế hệ bạn đọc tiếp theo, trang Mực Tím vẫn mãi thanh xuân, tràn đầy hình ảnh, hơi thở tuổi mới lớn.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 5.

Bạn đọc Mực Tím thế hệ 7X - Ảnh: TƯ LIỆU

Từ trang báo, tòa soạn đã tập hợp các cây bút, cộng tác viên tuổi học trò và thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động sau mặt báo xôm tụ như là “đặc sản” không thể thiếu của tòa soạn báo thanh thiếu niên: bút nhóm Vòm Me Xanh, câu lạc bộ Thông tín viên, câu lạc bộ Xì Tin, các cuộc thi năng khiếu, sân chơi hè... Những ngày hội báo Mực Tím khắp các tỉnh, thành trên cả nước đã thu hút hàng ngàn bạn đọc tham gia trong suốt nhiều năm liền...

Từ trang báo Mực Tím, đã có những cây bút học trò trở thành những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo...

Từ những sân chơi văn thể mỹ như Giọng ca vàng Mực Tím, Bộ sưu tập đầu tay, Người mẫu Xì Tin, Mực Tím Style, Bay đến ước mơ... tòa soạn đã phát hiện ra những năng khiếu triển vọng, khuyến khích và động viên các bạn theo đuổi đam mê của mình.

Từ trang báo Mực Tím, những hoạt động thiết thực, bổ ích như giải đáp, tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh... đã được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, nhận được sự quan tâm không chỉ của bạn đọc học trò mà còn của các thầy cô giáo, quý phụ huynh.

Từ trang báo Mực Tím, hàng trăm, hàng ngàn gương mặt tuổi mới lớn học giỏi, vượt khó, nhân ái, hiếu thảo... đã được trao tặng những phần học bổng Vì tương lai Việt Nam, giúp các bạn có thêm niềm tin, nghị lực vững bước vào đời...

37 năm đã trôi qua, có những phụ huynh, thầy cô của thế hệ bạn đọc gen Z, gen Alpha hôm nay đã từng là bạn đọc Mực Tím. Nếu thế hệ trước đón đợi Mực Tím hàng tháng, hàng tuần thì bạn đọc hôm nay, ngoài ấn phẩm in 50 trang mỗi tuần, còn có thể “gặp” chuyên trang Mực Tím Online thường xuyên tại địa chỉ mới muctim.tuoitre.vn.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Mực Tím không chỉ đón nhận sự tin yêu của các thế hệ bạn đọc, mà còn nhận được nhiều giải thưởng báo chí ghi nhận những nỗ lực nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tòa soạn. Những giải thưởng gần đây có thể kể đến như:

- Chuyên đề Tìm hiểu lịch sử qua lăng kính trẻ đoạt giải Khuyến khích nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) của Giải báo chí TP.HCM lần thứ 37. Tác phẩm này cũng được Trung ương Đoàn trao giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Chuyên trang Cư dân trẻ đô thị thông minh đã đoạt hai giải 3, Giải báo chí TP.HCM lần thứ 37.

- Chuyên đề Những bài học không có trong sách giáo khoa đoạt Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 (giải Khuyến khích - nhóm 3). Tác phẩm này cũng được Bộ Giáo dục - Đào tạo trao giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục.

- Chuyên trang Người trẻ khởi nghiệp đoạt giải 3 cuộc khi viết về doanh nhân trẻ của Hội nhà báo TP.HCM tổ chức.

- Chuyên đề Người trẻ trong mùa Covid-19 đoạt giải Khuyến khích (nhóm 3) Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 6.

“Kho ảnh” tư liệu Mực Tím 37 năm qua, không chỉ ghi lại những hoạt động nghiệp vụ, những chương trình sau mặt báo, những tình cảm thân thương gắn bó giữa bạn đọc và người làm báo… mà mỗi tấm ảnh còn là một mảnh ghép nhỏ, tạo nên bức chân dung tuổi mới lớn hồn nhiên, giỏi giang, nhân ái, năng động, sáng tạo “học hết mình, chơi hết ga”, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… học trò”.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 7.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 8.

Chị chủ Mực Tím Đỗ Thị Mỹ - nguyên tổng biên tập và là người sáng lập báo Mực Tím - trao tặng giải Ấn tượng năm 2000 do bạn đọc bình chọn nghệ sĩ được yêu thích nhất cho diễn viên Hồng Ánh - Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 9.

Hội báo Mực Tím mừng sinh nhật 10 tuổi tổ chức năm 1998 đã phải ngừng lại từ lúc khai mạc vì... quá tải bạn đọc tham dự. Sau đó, tòa soạn phải dời địa điểm tổ chức sang khuôn viên ngoài trời của Dinh Độc Lập để có thể đón tiếp gần 10.000 bạn đọc.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 10.

Trong ảnh là nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) đang tặng quà và giao lưu cùng một gương điển hình. Anh Nguyễn Khắc Cường là một trong những cây bút tuổi học trò, thành viên đầu tiên của bút nhóm Vòm Me Xanh, tác giả của những tác phẩm mới gần đây: Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (đoạt giải B - Giải thưởng sách quốc gia lần thứ VI năm 2023), Kho báu trong thành phố, Nụ hôn dưới vòm cây - Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 11.

Ảnh: Tư liệu

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 12.

Phan Thị Mỹ Tâm - thí sinh đoạt Giải nhất cuộc thi Giọng ca vàng Mực Tím năm 1998. Giờ đây, Mỹ Tâm đã trở thành nữ ca sĩ có đông đảo người hâm mộ của làng nhạc Việt - Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 13.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 14.

Các nhà văn, nhà thơ đi trước như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức, Lý Lan, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Thái Dương (thứ 3 hàng trên từ trái qua, nguyên thư ký tòa soạn báo Mực Tím), Bùi Chí Vinh, Phạm Thị Ngọc Liên, Thanh Nguyên, Hồ Thi Ca… luôn động viên và thường xuyên trò chuyện, giới thiệu, góp ý những sáng tác mới của các cây bút học trò - Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 15.

Bút nhóm Vòm Me Xanh được thành lập vào tháng 11 năm 1990 với khoảng 20 cây bút sáng tác tuổi học trò. Bút trưởng đầu tiên của Vòm là me Địa (người đầu tiên từ trái qua), chị hiện là nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo (Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ), tác giả của những tác phẩm dành cho thanh thiếu nhi ra mắt gần đây: Những ngôi làng trên triền dốc, Soái ca Mèo Mái Ngói, Nông trại hoa đậu biếc (đoạt giải C - Giải thưởng sách quốc gia lần thứ VII năm 2024), Mùa hè có tuyết - Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 16.

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 17.

Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 18.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 19.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 20.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 21.

Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 23.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 24.

Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 25.

Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 26.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 27.
Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 28.

Ảnh: TƯ LIỆU

Mực Tím - 37 năm đồng hành tuổi mới lớn - Ảnh 22.

Ảnh: Tư liệu

MỰC TÍM
TƯ LIỆU
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.