Bạn không đi học vì cháy chung cư, teen cùng lớp lo lắng đến tìm

Thứ sáu, 23/03/2018 14:04 (GMT+7)

Sau vụ cháy tại chung cư Carina quận 8 tối qua, không chỉ nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều bạn trẻ cũng mệt nhoài sau nhiều giờ liền chống chọi với với trận hỏa hoạn.

12 giờ trưa tại chung cư Carina quận 8 nhiều bạn trẻ là cư dân tại chung cư đã không giấu được sự mệt mỏi của mình sau khi phải chống chọi với vụ cháy. Nhiều bạn nằm gục tại hành lang ngủ thiếp đi sau một đêm dài phải thức trắng.

Các bạn ăn vội những phần cơm trưa do các mạnh thường quân giúp đỡ.

Nhiều bạn đã vội ngủ thiếp đi ngay trên hành lang của chung cư.

Bạn Trần Văn Trọng (23 tuổi,) tay chân vẫn còn lắm lem khói bụi, chia sẻ: "Mình ở tầng 19, khoảng 1 giờ 30 khuya mình đang ngủ thì ngưởi được mùi khói rất ngộp lên chạy lên sân thượng. Lúc này vẫn không nghe tín hiệu chuông báo cháy. Do tình hình hỗn loạn cộng với quá nhiều khói ngạt, nhiều người muốn chạy lên cứu nhưng vẫn không được".

Các chiến sĩ PCCC cũng mệt nhoài sau khi dập tắt được ngọn lửa.

Các bạn teen THPT Nguyễn Thị Định (Q.8) cho biết: "Sáng nay chúng mình không thấy một bạn trong lớp đi học, điện thoại lại không liên lạc được, sau khi nghe tin chung cư của bạn ấy bị cháy, chúng mình rất lo lắng nên đến tìm".

Nhiều bạn Đoàn viên đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ phát quà, nước miễn phí cho người dân.

DUY LÊ

Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: