Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Không chỉ tặng quà, nam sinh lớp 10TN3 Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) dự định viết thiệp, làm đồ handmade tặng các bạn nữ trong lớp nhân ngày 8-3.
Là lớp chuyên tự nhiên, không giỏi văn nhưng các bạn cùng nhau nghĩ ra những lời chúc đáng yêu cho phe kia. Để làm ra món đồ handmade, các bạn tìm mua nguyên liệu, tỉ mỉ từng công đoạn!
Con trai ban tự nhiên cũng lãng mạn lắm nha! -Ảnh: ĐỨC TRUNG
Vài tuần trước 8-3, hội con trai lớp 11A1 Trường THPT Ernst Thälmann (quận 1) bàn cách để tạo bất ngờ cho nửa kia của lớp, từ tặng quà đến tổ chức làm sao để các nàng thật vui.
Sau đó, các bạn tạo group riêng để chia nhiệm vụ. Người mua quà, người làm slide, người nghĩ kịch bản, người làm MC…
“Mình thấy mấy bạn nam còn háo hức mong chờ ngày này hơn cả phái nữ nữa. Nghĩ đến việc thấy mấy bạn nữ cười thật tươi là mình đã vui trước rồi”- bạn Tuấn Khang (lớp 11A1 Trường THPT Ernst Thälmann) hài hước tâm sự.
Các bạn nữ trong lớp- Ảnh: TUẤN KHANG
Thay vì mua cùng một loại quà, mỗi bạn nam lớp 11A15 Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) tự chuẩn bị hai món quà. Sau đó các bạn đánh số thứ tự vào quà để các bạn nữ bốc thăm. Đặc biệt mỗi hộp sẽ có những món khác hẳn nhau như son, nước hoa, gấu bông, bút viết... Mỗi khi một bạn nữ lên nhận và khui quà là cả lớp đều hồi hộp, tò mò vì không biết bên trong có gì.
Mỗi hộp bí ẩn là những món quà khác nhau -Ảnh: HỒNG ÁNH
Bình thường các bạn nam lớp 10A13 Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) khá trầm tính, ít khi thể hiện cảm xúc. Vì thế hội con gái của lớp cho rằng các bạn ấy hơi khô khan.
Teen lớp 10A13 và cô giáo -Ảnh: DUY AN
Tuy nhiên vào dịp 8-3 này, phe con gái một phen "ngơ ngác, bật ngửa" vì sự ga lăng của các chàng. Để hội “kẹp nơ” trong lớp vui, phái nam thông báo rằng bữa đó sẽ thay các bạn nữ trực nhật hết từ lau bảng, quét lớp, xếp bàn ghế... Không chỉ vậy, các bạn nam còn cùng nhau tập hát dành tặng cho các nàng.
Nhân dịp Quốc tế phụ nữ, nhóm bạn lớp 11B14 và 11B3 Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) đã và đang thực hiện kế hoạch gửi hoa và thiệp đến những người lạ đặc biệt.
Bạn Uyên Hương tặng quà cho hai cô bán hàng rong - Ảnh: BÍCH THẢO
Những bông hoa và thiệp được chính tay các bạn làm từ giấy, kẽm nhung... Ngoài tặng hoa, các bạn còn trang trí thiệp và gửi lời chúc đến các cô, chị có hoàn cảnh khó khăn trên đường.
Bạn Uyên Hương (lớp 11B14) “bật mí”: “Mình nghĩ rất nhiều cô do hoàn cảnh khó khăn, lao động nặng nhọc mà không để ý đến ngày đặc biệt này. Vì vậy mình đã rủ rê bạn bè cùng làm những bó hoa và thiệp để gửi tặng các cô”.
Những bó hoa và thiệp được các bạn tự tay làm - Ảnh: BÍCH THẢO
Những ngày không có tiết học buổi chiều, nhóm bạn cùng nhau tặng những món quà này ở xung quanh trường, dọc đường đi...Những bó hoa lần lượt được trao cho cô quét rác, bác bán hàng rong, cô nhặt ve chai, các cô lao công ở trường...
Nhóm bạn Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh: BÍCH THẢO
Bạn Thanh Thư (lớp 11B3, thành viên nhóm) chia sẻ: “Khi chúng mình mang hoa đi tặng, các cô ngạc nhiên, hỏi vì sao lại tặng. Tụi mình liền giải thích về ngày này và gửi lời chúc đến các cô. Ai cũng cười tươi rói và thích thú với món quà handmade ấy. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các chị, các cô khi được nhận quà, tụi mình vui lây”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận