Bí quyết học giỏi, hùng biện hay của cô bạn Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh)

Thứ ba, 28/05/2024 18:22 (GMT+7)

Chăm chỉ, tích cực là những tính từ mà thầy cô, bạn bè Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) dùng để miêu tả cô bạn Trần Kiều Hân (lớp 9/2).

Bí quyết học giỏi, hùng biện hay của cô bạn Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh)- Ảnh 1.

Kiều Hân gây thiện cảm với vẻ ngoài hiền lành - Ảnh: NVCC

9 năm liền là học sinh giỏi, lại luôn xuất hiện với cặp mắt kính dễ thương nên nhiều bạn nghĩ Kiều Hân là mọt sách. 

Thế nhưng, bên cạnh việc học, Hân là một "cây phong trào" chính hiệu của Trường THCS Lý Tự Trọng.

Với khả năng dẫn chương trình, hùng biện, lại giỏi tiếng Anh, Kiều Hân dễ dàng tỏa sáng ở nhiều chương trình. 

Điều khiến cô bạn tự tin và tự hào nhất chính là chất giọng.

Nhờ chất giọng sáng, từ cấp 1 Hân đã được chọn đi thi kể chuyện, đọc sách, được dẫn nhiều chương trình. Mới đây, cô bạn vinh dự được chọn đọc phần khai mạc cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm 2024 tỉnh Trà Vinh.

Bí quyết học giỏi, hùng biện hay của cô bạn Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh)- Ảnh 3.

Từ bé Hân đã dạn dĩ. Đến hiện tại, cô bạn đã quá quen với việc nói trước đông người - Ảnh: NVCC

Tích cực tham gia phong trào nhưng thành tích học luôn được giữ vững, dĩ nhiên Kiều Hân có bí quyết riêng. 

"Mình tập thói quen lên kế hoạch rõ ràng thông qua những câu hỏi. Ví dụ: Tối nay tôi phải học bài gì để chuẩn bị cho ngày mai? Tuần tới tôi sẽ tham gia cuộc thi gì? Tháng này tôi cần học thêm gì để hoàn thiện kỹ năng?" - Hân chia sẻ.

Phương châm của Hân là phải giải quyết thật tốt, thật hiệu quả việc này rồi mới làm qua việc khác. Sau khi tìm hiểu thể lệ một cuộc thi nào đó, cô bạn sẽ sắp xếp thời gian, hoàn thành tốt bài vở trên lớp. 

Tiếp đó, Hân bắt đầu nghiên cứu và thực hiện yêu cầu của cuộc thi mà mình chọn tham gia.

Năm cuối cấp, đối mặt với lịch học, lịch ôn thi dày đặc, mỗi ngày Hân đều lập bảng kế hoạch. Trên bảng đó, cô bạn ghi rõ hôm nay mình phải làm những việc gì, việc làm nào xong thì đánh dấu tích kế bên.

"Nhờ vậy mà mình không trì hoãn. Mỗi khi làm xong một việc và đánh dấu tích, mình sẽ có thêm động lực hoàn thành nhiều việc khác" - Hân bật mí. 

Cuối ngày, cô bạn kiểm tra tổng thể công việc, thấy mình đã hoàn thành thì mới yên tâm đi ngủ.

Bí quyết học giỏi, hùng biện hay của cô bạn Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh)- Ảnh 4.

Hân luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình - Ảnh: NVCC

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, Hân rất biết ơn gia thầy Huỳnh Huệ Minh (tổng phụ trách đội Trường THCS Lý Tự Trọng). Thầy hỗ trợ, tạo điều kiện để Hân tham gia phong trào và luôn động viên, góp ý để bạn trở thành phiên bản tốt hơn.

Bên cạnh đó, Hân còn có hai "người bạn" đặc biệt là ba và mẹ. Cô bạn tự hào kể: "Ba là người cho mình những lời khuyên liên quan đến học tập, bạn bè, xã hội. Mẹ luôn quan tâm, nhắc nhở mình ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp. Mình may mắn vì cả gia đình và nhà trường đều thấu hiểu, chia sẻ".

Hân đã lên kế hoạch mùa hè rất cụ thể cho mình. Sau khi hoàn thành kỳ thi thi tuyển sinh lớp 10, bạn sẽ tiếp tục ôn luyện tiếng Anh, hướng tới mục tiêu trở thành thông dịch viên. Hân cũng đã sắp xếp thời gian đi du lịch biển cùng gia đình.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hân quyết định đăng ký học kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong hè. Cô bạn muốn trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Một số thành tích tiêu biểu của Kiều Hân:

- 9 năm liền danh hiệu Học sinh giỏi;

- Giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố;

- Giải Nhất cuộc thi Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024 cấp thành phố;

- Giải Nhì cuộc thi Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024 cấp tỉnh;

- Giải Ba HSG Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2022 - 2023 và 2023-2024

- Giải Nhì Liên hoan phát thanh măng non online "Tuyên truyền Luật trẻ em và phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em".

Kiều Hân nhớ mãi ngày lên TP.HCM tham gia vòng chung kết giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ).

Bạn kể: "Mình và các bạn đi thi Lê Quý Đôn ngày chủ nhật, thứ hai lại thi cuối học kì II nên mọi thứ có phần gấp rút. Đó là lần đầu tiên mình thức dậy từ 2:00 sáng, xuất phát lúc 3:00 sáng. Tuy có mệt thật, nhưng cảm giác mở mắt ra đã nhìn thấy những toà nhà cao chót vót ở TP.HCM thật sự rất tuyệt vời".

Với Hân, vào Thảo Cầm Viên để thi vòng chung kết Lê Quý Đôn là dịp "chữa lành". Được hòa mình vào thiên nhiên, tiếp xúc với các bạn động vật dễ thương, Hân và các bạn thấy thư thái hẳn ra. Đặc biệt, nhờ cuộc thi mà Hân đã làm quen thêm nhiều bạn mới đang học tập, sinh sống tại TP.HCM.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: