Biến sân trường trở thành không gian học lịch sử thú vị

Thứ năm, 23/04/2026 09:00 (GMT+7)

Đó là giải pháp “Du lịch học sử” do cô Lê Thị Diễm Thi - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM - thực hiện.

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hiệp Phú biến sân trường thành "Con đường lịch sử" - Ảnh 1.

Cô Diễm Thi và các bạn tham quan “Con đường lịch sử” - Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Hội thi Phụ trách Đội giỏi TP.HCM năm 2026 mang đến đa dạng các mô hình, giải pháp trong hoạt động Đội. Qua giải pháp 'Du lịch học sử', cô Diễm Thi mong muốn mỗi học sinh có thể trở thành một người kể chuyện lịch sử.

Từ trăn trở đến giải pháp thực tế

Qua khảo sát gần 2.200 bạn về môn Lịch sử, cô Diễm Thi nhận thấy có trên 60% học sinh khó nhớ các sự kiện và 50% cho rằng cách học hiện nay thiếu trải nghiệm.

Trước thực tế này, cô luôn ấp ủ mong muốn mỗi học sinh có thể trở thành một người kể chuyện lịch sử. Và giải pháp “Du lịch học sử” được ra đời từ tâm huyết đó.

“Con đường lịch sử” mở ra biết bao cảm xúc

Cô đã cùng các thầy cô biến sân trường thành không gian triển lãm qua tuần lễ “Con đường lịch sử”. Tại đây, mỗi lớp tái hiện những câu chuyện, giai đoạn lịch sử, từ trận chiến trên sông Bạch Đằng đến các mốc thời gian, hình ảnh về ngày độc lập.

Điều thú vị nhất là hệ thống “Mật thư lịch sử” do Liên đội thiết kế. Học sinh không đi tham quan ngẫu nhiên mà có “nhiệm vụ” tìm thông tin ẩn giấu để giải mật mã và vượt trạm. Không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng tranh luận, tiếng cười reo càng thêm giòn giã khi có bạn giải được ẩn số.

Học sinh còn được khuyến khích thực hiện sản phẩm sáng tạo. Chủ đề “Vẽ Cờ Tổ quốc - Tự hào dân tộc” đã tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ với hơn 2.300 tác phẩm.

Nhìn những bức vẽ với hình ảnh Quốc kỳ và Lăng Bác hay người chiến sĩ hải quân ngoài khơi xa, cô hiểu rằng các bạn đã cảm nhận được sự thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”.

Khi được truyền tải cho học sinh một cách sinh động, các bạn sẽ đón nhận môn Lịch sử hết sức hào hứng, đó cũng là niềm hạnh phúc của cô.

Cô LÊ THỊ DIỄM THI (TPT Đội Trường THCS Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)

Hành trình “Em yêu thành phố em” tiếp nối bằng những chuyến trải nghiệm trên tàu metro và xe buýt điện. Tại mỗi điểm dừng, các nhóm hoàn thành “Sổ tay nhiệm vụ” qua việc tìm hiện vật, phỏng vấn du khách hoặc quay video ngắn.

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hiệp Phú biến sân trường thành "Con đường lịch sử" - Ảnh 3.

Cô Diễm Thi và các bạn trong hành trình “Em yêu thành phố em” - Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Sân chơi khép lại bằng vòng chung kết sôi nổi của 50 gương mặt xuất sắc nhất.

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hiệp Phú biến sân trường thành "Con đường lịch sử" - Ảnh 4.

Các bạn thiết kế poster hội thi “Du lịch học sử” - Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hiệp Phú biến sân trường thành "Con đường lịch sử" - Ảnh 5.

Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: