Buổi lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đầy ý nghĩa của tuổi trẻ quận 3

Thứ năm, 24/04/2025 13:59 (GMT+7)

Sáng 24-4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 3 (TP.HCM) đã tổ chức lễ chào cờ mang tên Tôi yêu Tổ quốc tôi, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đầy ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Quận 3 - Ảnh 1.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 3 chuẩn bị lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: DUY LÊ

Buổi lễ được tổ chức tại địa chỉ đỏ - cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ, nằm trong căn nhà số 51/10/14, Cao Thắng, phường 3, quận 3. 

Chị Bảo Trâm (ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn quận 3) cho biết căn nhà là một địa chỉ đỏ quan trọng trên địa bàn quận, gắn với Chiến dịch Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. "Vì vậy, khi lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức tại đây để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi càng cảm thấy thêm phần trang trọng" - chị Trâm nói.

Buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đầy ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Quận 3 - Ảnh 2.

Buổi lễ chào cờ được tổ chức ngay tại cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ, nằm trong căn nhà số 51/10/14, Cao Thắng, phường 3, quận 3 - Ảnh: DUY LÊ

Sau buổi lễ, 30 bạn đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ quận 3 đã đến thăm gia đình cô Trần Thị Ngọc Sương, chủ nhân của căn nhà 51/10/14, Cao Thắng cùng các cô chú lão thành cách mạng từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong buổi gặp gỡ và trò chuyện với các bạn đoàn viên quận 3, cô Sương chia sẻ: “Căn nhà trước đây là cơ sở bán bánh phồng tôm, nhưng thực chất là nơi hoạt động cách mạng ngay trong lòng đô thị.

Đây cũng là một trong những nơi đầu tiên bí mật tổ chức may cờ đỏ sao vàng để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh. Hiện tại, gia đình tôi đã trao tặng căn nhà này lại cho Nhà nước để làm địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống”.

Buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đầy ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Quận 3 - Ảnh 3.

Quận Đoàn 3 tổ chức đến thăm gia đình cô cô Trần Thị Ngọc Sương (áo trắng) - Ảnh: DUY LÊ

Tham gia buổi lễ chào cờ, bạn Đăng Khoa (bí thư Đoàn phường 3, quận 3) cho biết: “Trong những ngày tháng 3 và tháng 4 có rất nhiều đoàn, đặc biệt các bạn trẻ, đến tham quan địa chỉ đỏ này. Cách căn nhà không xa là địa chỉ 115 Bàn Cờ, một trong những địa điểm đầu tiên treo cờ khởi nghĩa của Thành Đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”.

Chị Trâm cũng cho biết thêm: “Quận Đoàn 3 sẽ tiếp tục tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng và các cô chú lão thành cách mạng trong dịp tháng 4 này".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: