Thanh niên TP.HCM tự hào hòa ca tại lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi

Thứ năm, 24/04/2025 10:25 (GMT+7)

Sáng 24-4, Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) cùng 5 điểm cầu trong thành phố đã đồng loạt diễn ra lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 8.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, hoa hậu Tiểu Vy và hoa hậu Bảo Ngọc cùng hội viên, thanh niên tiêu biểu thành phố - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi là hoạt động được Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 1.

Các cô, chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn cùng 300 hội viên, thanh niên thành phố hát Quốc ca tại lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bên cạnh điểm cầu chính tại Nhà văn hoá Thanh niên (quận 1), lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi còn diễn ra đồng thời tại các địa chỉ đỏ gắn với 5 điểm cắm cờ, điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh tại các khu vực nội thành.

Thay mặt các cô, chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, cô Trương Mỹ Lệ (nguyên bí thư Thành Đoàn, phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Kháng chiến Thành Đoàn) đã ôn lại lịch sử đấu tranh của 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền tại các khu vực nội thành trước khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 2.

Cô Trương Mỹ Lệ (nguyên quyền bí thư Thành Đoàn, phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn) chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: HÀ LINH

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm biết ơn chân thành đến các cô chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: "Có một câu nói mà bản thân Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng thắm thía trong ngày hôm nay. Đó là "quá khứ nhờ cha anh, tương lai để chúng cháu".

Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức mạnh, trí tuệ và tinh thần của con người Việt Nam. 

Chúng cháu xin hứa sẽ tiếp bước giữ gìn để dựng xây một đất nước Việt Nam hòa bình, vững mạnh và kiêu hãnh trên đôi vai của những người trẻ hôm nay".

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố đã gửi đến các cô, chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn những phần quà như một lời cảm ơn sâu sắc.

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 4.

Anh Ngô Minh Hải (bí thư Thành Đoàn TP.HCM) trao tặng món quà kỷ niệm đến các cô, chú trong Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đặc biệt, các bạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đã được những cô chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn - những người đã trực tiếp góp phần vào thắng lợi của mùa xuân năm ấy - trao tặng huy hiệu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 5.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhận huy hiệu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cuối buổi lễ, các cô chú và các bạn hội viên, thanh niên đã cùng hòa ca những bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TP.HCM, Khát vọng tuổi trẻ.

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 7.

Màn hòa ca đầy tự hào của hai thế hệ tại lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh: HÀ LINH

Lần đầu được gặp trực tiếp các cô, chú trong câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, bạn Hồ Hoàng Phúc (sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế TP.HCM) cảm thấy rất tự hào khi được hòa ca cùng các cô, chú. 

Phúc xúc động nhất khi lắng nghe phần chia sẻ của cô Trương Mỹ Lệ (nguyên quyền bí thư Thành Đoàn, phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn).

"Được gặp các cô, chú và các bạn trẻ tiêu biểu tại buổi lễ hôm nay giúp mình càng có thêm động lực để học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước." - Hoàng Phúc nói.

Sau chương trình, các bạn hội viên, thanh niên đã cùng tham quan và nghe giới thiệu về địa chỉ đỏ số 04 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời đánh Mỹ tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Ngoài ra, 300 hội viên, thanh niên còn tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi đến các địa chỉ đỏ (Dinh Độc Lập, Công viên bến Bạch Đằng,...) để tìm hiểu và hòa vào không khí của dịp đại lễ 30-4.

Một số hình ảnh tại lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 10.

Hội viên, thanh niên thành phố cùng hòa ca tại Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: HÀ LINH

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 9.

Hoa hậu Quế Anh và nam vương Tuấn Ngọc trình bày ca khúc "Giai điệu tự hào" tại lễ chào cờ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Thanh niên thành phố tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 11.

Góc check-in tự hào tại Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: