Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Một trong những phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình viral những ngày qua - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Ra mắt cuối năm 2023, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ được giới trẻ yêu thích trên nền tảng số, mà còn "phủ sóng" tại nhiều buổi lễ tổng kết năm học 2024 - 2025.
Nhiều trường THPT và THCS trên cả nước đã lựa chọn ca khúc này làm tiết mục văn nghệ khép lại năm học, như một lời tri ân cha ông và cũng là lời hứa của thế hệ mới sẽ tiếp bước giữ gìn hòa bình.
Các bạn học sinh Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc (tỉnh Tiền Giang) biểu diễn tiết mục múa Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Tiết mục múa Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Lễ Tổng kết Trường tiểu học Nội Duệ (Bắc Ninh) - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Tại Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM), ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình vang lên giữa sân trường, kết hợp hình ảnh các bạn học sinh hóa thân thành chiến sĩ, tái hiện không khí diễu binh, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng, xúc động.
Những câu hát quen thuộc như "Để cho đất nước yên vui từ đó…", "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình…" được teen Nguyễn Du cất vang đầy cảm xúc, khiến không ít thầy cô và phụ huynh có mặt rưng rưng nước mắt.
Bạn Nguyễn Đình Đức (học sinh lớp 11) chia sẻ: "Khi hát ca khúc này giữa sân trường - nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm học trò - chúng mình cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và viết tiếp những giá trị hòa bình hôm nay".
Sức lan tỏa của Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ dừng lại trong khuôn viên trường học. Ca khúc đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, đặc biệt là phiên bản remix dài 45 giây do producer Đức Tư thực hiện.
Giai điệu hào hùng cùng ca từ giản dị của nhạc phẩm được sử dụng trong nhiều video TikTok, Facebook và Instagram, với những chủ đề như lịch sử, diễu binh, học đường và cả khoảnh khắc tuổi học trò.
Đáng chú ý, tác giả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã công khai miễn phí bản quyền sử dụng cho các hoạt động phi thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, góp phần đưa bài hát đến gần hơn với học sinh, giáo viên trên cả nước.
Teen Trường THCS Hoàn Sơn (Bắc Ninh) trình bày đơn ca bài hát tại buổi Giao lưu - Nói chuyện truyền thống - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Từ đề thi đến sân khấu tổng kết, từ các nền tảng số đến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ca khúc đã thành công chạm đến trái triệu trái tim bằng thông điệp: hòa bình không chỉ là thành quả của cha ông trong quá khứ, mà còn là trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay - hòa bình chính là một hành trình không ngừng nghỉ.
Vừa qua, bạn Trình Như Hinh (Đồng Nai) đã hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong lễ tổng kết năm học tại trường.
Hinh chia sẻ: "Mình từng nghe bài này nhiều trên mạng, nhưng khi được hát cùng các bạn trong buổi lễ, cảm giác hoàn toàn khác. Giai điệu bài hát khiến mình rùng mình, nhất là đoạn 'Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình'. Mình thấy vô cùng tự hào và biết ơn!".
Hinh bày tỏ mong muốn bài hát sẽ được đưa vào chương trình học, bởi "nó giúp tụi mình hiểu rõ hơn về trách nhiệm và tình yêu đất nước".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận