Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khi đang đi bộ trên giày cao gót qua con đường thưa người, Nguyên phát hiện có người đang bám đuôi mình.
Quá sợ hãi nên khi thấy có cửa hàng tiện lợi ở gần đó, bạn đã chạy ngay vào "lánh nạn" rồi gọi người thân đến giải vây…
Hạn chế ra đường một mình lúc vắng người - Ảnh minh họa: THÁI HOÀNG THANH THẢO
Teen chúng mình đôi khi đi học thêm, đi chơi về muộn hoặc đi qua đoạn đường vắng một mình có thể gặp phải những tình huống không mong muốn.
Như bạn Trân Thùy (lớp 12, THPT Tân Phong, quận 7) chia sẻ: "Mình đi học thêm vào tối thứ bảy, tan lớp khá trễ, đã vậy còn đi bộ về một mình. Lúc đó, bỗng một tên chạy xe ngang qua dùng tay chạm vào người mình.
Mình "đứng hình" vài giây rồi mới ý thức được mình bị sàm sỡ. Mình gào lên nhưng đã muộn, tên đó phóng xe đi mất rồi".
Hay như bạn Minh Anh (lớp 11, THPT Lê Quý Đôn, quận 3), có một lần bị nhóm bạn nam chạy xe theo chọc ghẹo.
"Lúc đó mình chỉ biết lơ đi chứ không dám phản ứng lại, cố chạy nhanh nhất có thể"
Bạn Lưu Hương Giang (lớp 12, THPT Thăng Long, Hải Phòng) tiết lộ một chút bí kíp: "Nhớ lần mình bị kề sát xe đạp khi đi học thêm về buổi tối, may mắn là mình đang để điện thoại trong túi nên đã rút ra, bật ngay đèn pin chiếu thẳng vào người đàn ông đó. Tên đó bị chóa mắt, mình tranh thủ thời cơ đạp thật nhanh đến khu chợ đêm gần đó".
Còn bạn Lâm Thục Ngân (lớp 12, THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh) thì chia sẻ: "Nếu buộc phải đi một mình vào ban đêm, bạn có thể đem theo chuông, còi hoặc thứ gì phát ra tiếng động lớn, nhằm kêu gọi sự chú ý của mọi người xung quanh. Chúng ta cũng nên lưu sẵn số điện thoại ưu tiên và nhớ những số điện thoại khẩn cấp".
Ảnh minh họa: THÁI HOÀNG THANH THẢO
Bạn Trân Thùy (lớp 12, THPT Tân Phong, quận 7) thì chọn đi các đường lớn, hiếm khi đi các hẻm nhỏ vì nơi ấy thường tối và có nhiều chỗ khuất.
"Còn nếu gọi xe công nghệ thì mình thường chia sẻ hành trình cho bố mẹ và bạn bè, đồng thời để ý đường về nhà xem họ có đi đúng hay không".
Nếu chúng ta không nhớ đường thì hãy vừa đi vừa xem bản đồ trên điện thoại vì khi đi lệch đường bản thân mình sẽ biết ngay", Thùy nói thêm.
Cô Nguyễn Thị Bối Bối (giáo viên trường THPT Marie Curie, quận 3) dặn dò teen chúng mình:
Ảnh: THÁI HOÀNG THANH THẢO
* Nếu có vấn đề xảy ra, đầu tiên các bạn hãy kêu cứu, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh. Teen có thể chạy vào những nơi đông người hoặc nhà dân rồi gọi điện cho người thân.
* Một số vật dụng như bình nước, nón bảo hiểm... có thể dùng khi cần tự vệ.
Teen nên để các vật dụng phòng thân ở vị trí dễ lấy như bên hông ba lô để lấy ra nhanh nhất có thể.
* Không nên vừa đi vừa bấm điện thoại hay đeo tai nghe vì sẽ không để ý được tình hình xung quanh.
Không nên di chuyển trên những con đường quá vắng vẻ hoặc đi về quá khuya vì sẽ rất ít người có thể hỗ trợ mình.
Nếu buộc phải qua đoạn đường vắng, bạn có thể đứng lại chờ có xe đi vào thì đi cùng.
* Các bạn nữ thường rất hốt hoảng và "đứng hình" khi gặp những sự cố ngoài ý muốn. Bạn cần phải bình tĩnh, di chuyển thật nhanh đến nơi đông người để nhận được sự trợ giúp.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận