Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Hoàng Phúc đội vòng nguyệt quế cho mẹ ngay sau chiến thắng - Ảnh: NVCC
Phúc là thí sinh có điểm về nhì cao nhất trong các tuần nên giành được suất vào chung kết tháng của Đường đến vinh quang.
Bạn tự nhủ: “Đây chỉ là một cuộc thi kiến thức, có thắng có thua, nên không cần e ngại. Dù đã tự trấn an, nhưng khi thấy bộ đề vòng Xuất phát, mình cũng mất tinh thần phần nào, thầm nghĩ: Trời! Sao khó dữ vậy. Kết thúc vòng thi, mình chỉ được 30 điểm”.
Dường như may mắn bắt đầu mỉm cười khi bước vào vòng Ra khơi khi bạn người duy nhất trả lời đúng đáp án.
“Ở vòng Vượt sóng, tâm trạng mình lúc nào cũng lo sợ đối thủ sẽ giành quyền trả lời ô từ khóa bí ẩn. Khi mình đã đoán ra đáp án và bấm chuông, nhìn lên màn hình thấy hai bạn khác đã bấm, mình rất thất vọng. Nhưng chị MC lại nêu tên mình đầu tiên, khiến mình tự tin hơn, đưa ra đáp án chính xác là Công ước Hà Nội, vươn lên 180 điểm”, Phúc chia sẻ.
Phần thi Vinh quang Phúc gặp nhiều áp lực ở lượt đầu tiên vì cùng đạt 200 điểm giống bạn Thanh Hòa (THPT Cái Bè). Thanh Hòa chọn gói 20 điểm lĩnh vực hóa học. Ban đầu Phúc đưa ra đáp án đúng nhưng thiếu tự tin nên sửa ở những giây cuối, giúp Thanh Hòa vượt lên 220 điểm.

Phúc đam mê võ Taekwondo - Ảnh: NVCC
Phúc nghĩ bản thân khó có thể giành chiến thắng nên quyết định chọn gói câu hỏi khó - 30 điểm để thử sức. Đó là câu hỏi thuộc lĩnh vực Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, môn học mà trên lớp Phúc chưa được học. Dù vậy, cậu bạn vẫn lựa chọn ngôi sao hy vọng vì nghĩ rằng nếu lỡ thua, phải thua sao cho không tiếc nuối.
Khi đáp án hiện lên, cả bốn thí sinh đều đưa ra câu trả lời khác nhau. Phúc giữ tâm thế thoải mái, đúng sai cũng không còn quá lo lắng. Khi MC đọc tên Hoàng Phúc là người duy nhất trả lời đúng, cả hội trường vỡ òa. “Mình đạt 260 điểm và nhảy lên ăn mừng, ấn định chiến thắng chung kết tháng với 290 điểm”, Phúc chia sẻ.
Từ nhỏ, Hoàng Phúc đã đam mê các chương trình kiến thức. Trong quá trình học tập và ôn luyện, mẹ luôn bên cạnh động viên, chăm sóc Phúc chu đáo. Ngay sau chiến thắng, Phúc đã đội vòng nguyệt quế cho mẹ. Đáp lại, mẹ Phúc nhẹ nhàng nói: “Mẹ cảm ơn con, chúc mừng con!”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận