Quán quân Đường đến vinh quang mê AI, mong trở thành lập trình viên

Chủ nhật, 22/03/2026 14:30 (GMT+7)

Toả sáng trên sân khấu Đường đến vinh quang tuần này, bạn Lê Tấn Đạt (Trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp) gây ấn tượng bằng sự bản lĩnh và những hoài bão cho tương lai.

Mê AI và ước mơ trở thành lập trình viên của quán quân Đường đến vinh quang - Ảnh 1.

Đại diện Trường THPT Lấp Vò 1 (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) là chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế Đường đến vinh quang tuần này - Ảnh: LAM THUYÊN

Những gương mặt xuất sắc góp mặt vào vòng chung kết tháng 4 chương trình Đường đến vinh quang năm thứ 15 đã lộ diện.

Tuần này, khán giả được chứng kiến màn tranh tài kịch tính giữa 4 thí sinh là Cao Thiện Trí (Trường THPT Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Phạm Lê Huy Hoàng (Trường THPT Lai Vung 1, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), Trần Diệp Bảo Ngọc (Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Tấn Đạt (Trường THPT Lấp Vò 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Chiếc vòng nguyệt quế tuần 3 tháng 4 đã gọi tên đại diện Trường THPT Lấp Vò 1. Bạn đã về đích với số điểm cao và thành tích dẫn đầu cả 4 vòng thi đầy ấn tượng.

Tấn Đạt bất ngờ với chiến thắng

Dù trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế, Tấn Đạt vẫn bất ngờ trước thành tích của mình. Khoảnh khắc ấn tượng nhất với bạn là vòng thi xuất phát, bạn đã trả lời đúng 6/10 câu hỏi.

Kết quả này đã giúp Tấn Đạt có thêm tự tin để giữ vững phong độ trong những vòng thi tiếp theo. Đại diện Trường THPT Lấp Vò 1 cũng là thí sinh duy nhất bấm chuông trả lời ô chữ trong phần thi Vượt sóng của chương trình.

Mê AI và ước mơ trở thành lập trình viên của quán quân Đường đến vinh quang - Ảnh 2.

Sau khi giành chiến thắng, Tấn Đạt nhanh chóng chia sẻ niềm vui này với cha của mình - Ảnh: LAM THUYÊN

Lần đầu tham gia sân chơi Đường đến vinh quang, Tấn Đạt đã trải qua một hành trình khó quên.

Với bạn, mỗi câu hỏi hóc búa, từng giây phút căng thẳng trên sân khấu, sự cổ vũ, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè đã tiếp thêm động lực để bạn chinh phục không chỉ là chiếc vòng nguyệt quế mà còn là những hoài bão trên con đường tri thức của mình.

Ước mơ trở thành lập trình viên của quán quân Đường đến vinh quang

Từ niềm yêu thích tư duy logic và những lập luận mang tính thuyết phục, Tấn Đạt đã luôn say mê môn Toán khi còn nhỏ.

Thế nhưng, đến năm lớp 10, được thầy cô gợi ý thử sức với môn tin học, quán quân Đường đến vinh quang đã bắt đầu rẽ hướng tìm hiểu và dần cảm thấy hứng thú với việc lập trình.

"Mình thích tin học vì môn học này cũng dựa trên logic như môn toán. Bên cạnh đó, mình còn có thêm kỹ năng tạo ra các phần mềm hữu ích để ứng dụng vào đời sống thực tế", Tấn Đạt nói thêm.

Trong quá trình tìm hiểu môn tin học, bạn đã bắt đầu biết đến trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng AI hỗ trợ cuộc sống.

Ban đầu Tấn Đạt khá lo lắng vì sợ con người có thể bị thay thế, đặc biệt khi AI có thể lập trình ra một chương trình hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu tài liệu và thông tin khoa học, bạn nhận ra thay vì sợ hãi, chúng ta có thể tận dụng thế mạnh của AI để thực hiện những phần cơ bản trong quá trình lập trình. Trong khi đó, con người sẽ tập trung phát triển các ý tưởng sáng tạo và tính năng mới mẻ, từ đó tạo ra những sản phẩm hữu ích cho người dùng.

Tấn Đạt tin rằng AI chỉ có thể thay thế các công việc lặp đi lặp lại. Những công việc sáng tạo vẫn đòi hỏi sự sáng tạo của con người.

Hiện nay, bạn đã viết được các chương trình giúp giải bài tập môn toán. Bạn cũng luyện Gemini trở thành một trợ lý học tiếng Anh để mỗi khi gặp từ mới, bạn sẽ sử dụng ứng dụng để làm quen và ghi nhớ hiệu quả hơn.

Mê AI và ước mơ trở thành lập trình viên của quán quân Đường đến vinh quang - Ảnh 3.

Tấn Đạt đã có màn thi đấu bản lĩnh, quyết tâm tại Đường đến vinh quang - Ảnh: LAM THUYÊN

Không chỉ tập trung nghiên cứu AI, quán quân Đường đến vinh quang còn tìm tòi nhiều cách để học tốt và phát triển bản thân.

Tấn Đạt kể bạn đã tham khảo nhiều phương pháp học tập để tìm ra cách phù hợp nhất với mình. Sau nhiều lần thử nghiệm, bạn nhận thấy việc học tập có chọn lọc, không lan man và ghi nhớ những ý chính, trọng tâm trong mỗi bài học thật sự phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, bạn cũng dành thời gian để đọc sách, đặc biệt là những quyển cung cấp kiến thức phát triển bản thân.

Động lực quan trọng nhất của Tấn Đạt chính là không muốn bị AI thay thế, làm chủ công nghệ để có thể trở thành lập trình viên thỏa mãn đam mê lập trình và phụ giúp gia đình, san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ trong tương lai.

4 thí sinh góp mặt vào vòng thi tháng 4 năm thứ 16 Đường đến vinh quang:

- Nguyễn Trường Thịnh (Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) là quán quân tuần 1 tháng 4.

- Phạm Huỳnh Trọng Hiếu (Trường THPT Cao Lãnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là quán quân tuần 2 tháng 4.

- Lê Tấn Đạt (Trường THPT Lấp Vò 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) là quán quân tuần 3 tháng 4.

- Ngô Kim Anh (Trường THPT Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh về nhì cao điểm nhất trong các vòng thi tuần tháng 4.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: