Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lớp 12A7 cùng những ly chè đậu đỏ ngọt ngào - Ảnh: THẢO NGỌC
Hôm nay 19-6, những tiết học tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, càng gần về trưa, cả thầy cô và học sinh đều không muốn tiếng trống trường báo hiệu hết tiết vang lên. Bởi lẽ đây là những tiết học cuối cùng của thế hệ học sinh niên khóa 2022 - 2025 tại trường.
Học sinh cảm ơn thầy cô trước khi tạm biệt trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Hơn 10h, sau khi hết tiết học, các bạn học sinh khối 12 nhanh chóng tập trung dưới sân trường.
Mỗi bạn đều được nhận một ly chè đậu đỏ mát lạnh và thơm ngon. Không chỉ là món giải khát, những ly chè này còn đặc biệt hơn khi chứa đựng biết bao tâm huyết và tình yêu thương.
Những chữ ký, lời chúc được lưu giữ trên chiếc áo đồng phục học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
Qua đó, thầy cô mong rằng những ly chè sẽ tiếp thêm năng lượng và mang đến may mắn cho các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Lớp 12A15 bật flash điện thoại và hát theo bài hát Phép màu - Ảnh: THẢO NGỌC
Các bạn còn cùng nhau hát vang bài hát Phép màu như lời chào tạm biệt dành cho trường, cho thầy cô và bạn bè. "Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau", các bạn nắm tay, khoác vai nhau khi những câu hát này vang lên.
"Hy vọng những ly chè đậu đỏ sẽ mang đến cho mình nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới. Mình cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được học ở trường và luôn nhận được sự quan tâm từ thầy cô. Xin cảm ơn thầy cô đã yêu thương chúng em suốt thời gian qua", Nguyễn Thị Nhật Anh (lớp 12A10) cho biết.
Nguyễn Thị Nhật Anh (lớp 12A10) gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trường THPT Phan Đăng Lưu - Ảnh: THẢO NGỌC
Học sinh khối 12 dâng hương trước tượng cụ Phan Đăng Lưu sau khi tiết học cuối cùng kết thúc để cầu may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến - Ảnh: THẢO NGỌC
Giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu chào tạm biệt học sinh trong tiết học cuối cùng - Ảnh: THẢO NGỌC
Cô Trần Thị Thơm (hiệu trường Trường THPT Phan Đăng Lưu) xúc động khi nhắn nhủ học sinh trong tiết học cuối cùng - Ảnh: THẢO NGỌC
Giáo viên chủ nhiệm của 15 lớp 12 cùng ban giám hiệu đã gửi những lời chào đến học trò của mình. Cô Trần Thị Thơm (hiệu trường nhà trường) rất xúc động khi gửi gắm lời dặn dò đến các bạn học sinh: "Cô mong rằng từng góc sân trường, hành lang, lớp học sẽ được lưu giữ trong ký ức của các em.
Tất cả học trò 2k7 thân thương hãy luôn bình tĩnh, tự tin. Cô chúc các em đều thi đậu tốt nghiệp và trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Các em sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận