Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Cổng chào trên đường Nguyễn Đình Chiểu với số 2026 - Ảnh: THẢO NGỌC
Từ chiều 25-1, công viên tạm thời tại khu đất số 8 đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) chính thức đi vào hoạt động, chào đón người dân đến thưởng lãm.
Đây là công trình đầu tiên hoàn thành và bàn giao lại cho UBND phường quản lý trong số 9 khu đất vàng được đề xuất làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Khu công viên giáp 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần, Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tiểu cảnh trang trí bên ngoài công viên - Ảnh: THẢO NGỌC
Công viên hoàn thành sớm hơn kế hoạch, được đưa vào sử dụng trước Tết. Ngay sau khi mở cửa, công viên thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh, đi bộ, tập thể dục.
Với chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", công viên được chia thành nhiều khu vực như đường đi bộ, khu máy tập thể dục, cổng chào, bãi cỏ,... cùng hệ thống điện, nước, chiếu sáng. Khắp nơi được trang trí bằng các loại hoa có sắc màu rực rỡ như hoa hướng dương, cúc mâm xôi, mào gà,...

Không gian bình yên, xanh mát - Ảnh: THẢO NGỌC

Khu vỉa hè xung quanh công viên cũng được trang trí với dãy chậu hoa - Ảnh: THẢO NGỌC
Công viên này có những cung đường đầy cây xanh, tạo không gian mát mẻ, thoáng đãng. Đến tối, khu cổng chào và các tiểu cảnh lên đèn lung linh, mang đến khung cảnh khác biệt với ban ngày.
Trong thời gian giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công viên có các khu vực chụp ảnh cùng hoa mai, hoa đào, mô hình đàn ngựa được cắt tỉa từ lá hay tiểu cảnh ở các góc đường,...

Mô hình ngựa được cắt tỉa tỉ mỉ - Ảnh: THẢO NGỌC

Tiểu cảnh mai đào tràn ngập không khí Tết - Ảnh: THẢO NGỌC
Một điểm nhấn khác của công viên là khu vực sân (hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với bức tranh lớn mang phong cách graffiti, tái hiện các công trình: tòa nhà Landmark 81, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành.
Sự pha trộn giữa hình ảnh và màu sắc đã khiến không gian nơi đây mang không khí đường phố đầy hiện đại, năng động và tạo ấn tượng sâu đậm về những biểu tượng của thành phố trong mắt bạn bè quốc tế.

Sân có hình vẽ graffiti khổng lồ - Ảnh: THẢO NGỌC




Trăm hoa đua nở cùng các tiểu cảnh chào đón Tết Bính Ngọ đã sẵn sàng phục vụ người dân và du khách vào dịp Tết - Ảnh: THẢO NGỌC
Công viên nằm trên khu đất có vị trí đắc địa giữa lòng thành phố tấp nập, năng động; gần với nhiều trường THCS, THPT và trường đại học. Chính vì thế nơi đây trở thành một điểm đến yêu thích mới của các nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ,... sau giờ học ở trường.
Vừa tan học, bạn Tiểu Diệp (sinh viên năm 2, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) quyết định đến khám phá sau khi công viên đi vào hoạt động.

Tiểu Diệp ngồi hóng mát trên ghế đá trong công viên - Ảnh: THẢO NGỌC
"Ấn tượng đầu tiên khi mình đặt chân đến công viên là rất rộng và mát, nhiều ghế đá để ngồi hóng gió, ngắm cảnh. Không gian trang trí Tết cũng sinh động, tràn ngập không khí Tết", Tiểu Diệp cho biết.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận